Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Đời sống-Sức khỏe - Con đã biết nằm mơ

Con đã biết nằm mơ

Cập nhật: 10/04/2008 - 11:10 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Mỳ kể là mới đi chơi Đầm Sen với ngoại; Mỳ nằm trên cái gối biết bay, lại còn gặp cả Mr Bean nữa. Mẹ tưởng con phóng tác một chút cho hấp dẫn, nhưng Mỳ quả quyết là thật.

Một buổi nọ, Mỳ ngủ dậy, mặt mũi bần thần, đang suy nghĩ cái gì có vẻ lung lắm. Mẹ ngạc nhiên vì chả mấy khi thấy Mỳ như thế, từa tựa như là... tẩu hỏa nhập ma, nên phải đánh tiếng hỏi:

- Mỳ sao thế nhỉ?

- Hồi nãy con đi chơi Đầm Sen - sau một hồi sắp xếp trí não, Mỳ mới thầm thì được bi nhiêu đó.

Phải chú thích chút đỉnh, chẳng là bạn Mỳ bị chứng rối loạn thời gian. Tất cả những chuyện đã xảy ra đều được bạn ấy cho là "hồi nãy", những chuyện chưa đến thì bạn liệt vào hàng "chút nữa", nên khái niệm thời điểm trong các câu chuyện của bạn rất là ngẫu hứng và thiếu chính xác. Mà Mỳ lại hay tư duy theo kiểu chắp nối đoạn vắn đoạn dài, đoạn cũ đoạn mới nên ba mẹ rất khó khăn khi muốn dò mạch liên tưởng của bạn ấy.

Thế nên mẹ nghĩ, chắc Mỳ chợt nhớ lần đi chơi Đầm Sen từ tận Noel năm ngoái ấy mà. Mà cái sự lâu lâu chợt nhớ của Mỳ thì mẹ còn lạ gì nữa. Ai ngờ bạn thủng thẳng tiếp:

- Con đi chơi với ông bà.

Mẹ cũng chẳng để ý, vì Mỳ vốn hay phóng tác những chuyện không đâu. Có khi Mỳ ghép hai sự kiện tối tối gọi điện hát "bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi..." cho ông bà nghe với chuyến đi Đầm Sen từ năm xưa năm nọ thì cũng nên.

- Con nằm trên gối, bay theo ông bà ngồi trên con diều... (Hơi lạ rồi à nha!).

- Con ăn kem, rồi ói tùm lum luôn! (Chết cha, mẹ có cho Mỳ ăn kem bao giờ đâu nhỉ, mặc dù bạn ấy có đòi hỏi đôi lần. Kiểu này phải kiểm tra xem trên lớp bạn Mỳ có ăn ké của ai không đây).

- Rồi ông Mr Bean xuất hiện. (Lúc này, mẹ bắt đầu sốc vì trí tưởng tượng của bạn Mỳ nhà mình, vì bạn có xem Mr Bean thật, nhưng ông ta ở đâu tận bên Pháp, bên Mỹ gì gì đó, nào có quen biết mà chui vào trí tưởng tượng của Mỳ).

- Ông này mặc đồ siêu nhân, đánh nhau với con rồng mặt đỏ ở cổng, gãy hết răng luôn.

Thấy chiều hướng bắt đầu vượt quá tầm liên tưởng, ngày càng đi vào vùng hoang tưởng, mẹ phải xì tốp ngay:

- Ủa! ông Mr Bean đâu có đi Đầm Sen với Mỳ đâu, Mỳ nhớ sai bét rồi.

- Có mừ! Rõ ràng con xem phim thấy như vậy mừ - Mỳ phân vân giải thích. Đến đây thì mẹ phải suy nghĩ theo chiều hướng khác. Có thể Mỳ mới nằm mơ chăng?

Cơ chế giấc mơ, theo sinh học thì như vầy:

- Mọi sự khi tác động vào trí não mình qua các giác quan đều được ghi nhớ thụ động mà mình hoàn toàn không biết. Năm này qua tháng khác, nó trở thành một kho lưu trữ không lồ (có thể dùng thuật thôi miên để moi móc ra).

- Não mình thì luôn hoạt động. Nếu hưng phấn đến một ngưỡng nào đó, nó sẽ tự động bị trơ. Và trong giấc ngủ sâu, não bị ức chế đến một ngưỡng nhất định sẽ tự động hưng phấn trở lại (nhờ vậy sáng sáng mình mới thức giấc được để đi làm, ai mà không tự hưng phấn được, chắc chắn là phải ngủ luôn).

- Sự hưng phấn này không diễn ra đồng loạt (rõ là vậy, có khi nào mình đang ngủ sâu mà mở mắt ngồi dậy ngay tức khắc đâu, trừ khi gặp ác mộng) mà xuất hiện lác đác vài điểm trên vỏ não, sau đó mới lan rộng dần, đến một mức nào đó thì mình không thể nướng thêm được nữa.

- Mà sự xuất hiện này lại rất ngẫu nhiên, không theo một quy luật nào, thế mới tạo thành những giấc mơ vừa hỗn độn, vừa kỳ cục. Ví dụ: 10 năm trước bạn bị chó cắn, 5 năm sau bạn gặp một người bạn cũ, tuần trước bạn đi karaoke, hôm qua bạn có mail, hôm nay bạn ăn xoài xanh chấm mắm đường... Tất cả đều lưu trữ ở các vị trí khác nhau, nếu ngẫu nhiên những chỗ này bị hưng phấn, có thể tối bạn thấy một giấc mơ như thế này: Bạn đọc mail thấy bạn cũ bị chó cắn, thế là mua xoài xanh đến thăm nom, ai ngờ chẳng bị làm sao cả, nên hai người rủ nhau đi hát karaoke rất vui vẻ.

Từ những dữ liệu trên, nên mẹ nghĩ chắc Mỳ mới chiêm bao. Chỉ chiêm bao mới giúp Mỳ có được tình tiết kỳ cục như thế. Vả lại bạn ấy còn khẳng định đó là một bộ phim mừ.

Có lẽ nào như thế không nhỉ? Con nít biết nằm mơ chưa nhỉ?

Mỳ's blog

Ý kiến của bạn?

Cùng một tác giả:

Mỳ ước làm thợ cắt tóc

Bé Mỳ đã được sinh làm người như thế nào?

   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Con đã biết nằm mơ

bạn,

,

một,

mỹ,

như thế,

đi chơi đầm sen,

hưng phấn,

đầm sen,

đi chơi đầm,

chơi đầm sen

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày