Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,828,925
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Giờ đây con chỉ cảm thấy rất hối hận, nghe giọng mẹ buồn, con sợ lắm. Mẹ luôn nhắc con sống phải có bản lĩnh và trách nhiệm với mình, với những người mình yêu thương. Con cảm thấy thoải mái, nhẹ người hơn nhiều khi nhận lỗi với mẹ, con vẫn biết mẹ sẽ luôn tha thứ cho con.

From: baby iloveyou002
Sent: Monday, November 29, 2010 1:41 AM

Đêm nay con ngồi trong phòng mà lòng cứ day dứt. Con biết con làm mẹ buồn lắm, thà rằng con nghe mẹ mắng, mẹ phạt còn đỡ day dứt hơn mẹ à. Mẹ thương con xa mẹ từ bé, thiếu thốn tình thương, mẹ luôn tìm mọi cách để bù đắp cho con. Trước kia con còn nhỏ, cứ trách mẹ hoài tại sao không cho con được ở bên cạnh mẹ, có biết đâu làm vậy mẹ cũng không vui. Làm cha mẹ chẳng ai muốn cả gia đình cứ phải cách xa nhau, mỗi người một nơi mẹ nhỉ?

Bây giờ con đã khôn lớn, khi nghĩ lại những năm tháng tuổi thơ, con lại thầm cảm ơn mẹ, bố và các cô các bác, cuộc đời không bắt con người ta phải chịu thiệt thòi mãi bao giờ mẹ nhỉ! Dù con không được bố mẹ ở bên cạnh bảo ban, dạy dỗ nhưng con đã học được cách sống tự lập từ bé, học được điều hay lẽ phải từ cuộc sống, từ lời dạy bảo của các cô, các bác.

Con biết mẹ vui lắm khi không có mẹ ở bên mà con vẫn ngoan ngoãn, không đua đòi theo chúng bạn. Con biết mẹ tự hào vì con lắm khi mà con sống một thân một mình suốt những năm cấp ba, không người kèm cặp bảo ban nhưng con vẫn tự mình sống thật tốt và thi đỗ được đại học. Đó là những lần con biết, con làm mẹ vui lòng.

Có lẽ mẹ đã yên tâm rằng con trưởng thành, đã biết suy nghĩ, thương mẹ, thương gia đình. Nhưng mẹ ơi, con thấy con vẫn chỉ là một đứa trẻ, bồng bột, thiếu suy nghĩ và hiếu thắng, con chỉ biết nói thương mẹ mà cứ làm mẹ buồn mãi. Con thấy ân hận, có lỗi với mẹ khi đã tự cho con quyền ngủ quên trên sự thành công tạm thời, con đã không nghe lời dặn dò của mẹ rằng phải chăm chỉ học hành. Con cứ nghĩ con đã làm chủ được cuộc sống của mình, rồi đến khi con vấp ngã, con mới biết những lời dặn dò của mẹ luôn đúng.

Giờ đây con chỉ cảm thấy rất hối hận, nghe giọng mẹ buồn, con sợ lắm. Mẹ luôn nhắc con sống phải có bản lĩnh và trách nhiệm với mình, với những người mình yêu thương. Con cảm thấy thoải mái, nhẹ người hơn nhiều khi nhận lỗi với mẹ, con vẫn biết mẹ sẽ luôn tha thứ cho con. Nhưng con sợ làm mẹ buồn, và con biết giờ đây mẹ buồn vì con lắm. Con xin lỗi mẹ. Nhiều lúc con chỉ muốn học cho thật mau chóng để ra trường, đi làm phụng dưỡng mẹ, để mẹ nghỉ ngơi. Con thương mẹ vất vả sớm tối, hết lo cho anh con lại đến lo cho con, con biết chứ.

Cuộc đời của mẹ niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều. Con hứa với mẹ khoảng thời gian còn lại con sẽ học tập và sống thật tốt để làm mẹ vui lòng. Sau này ra trường con sẽ cố gắng hết sức để làm việc thật tốt, làm rạng danh gia đình mình, làm cho mẹ tự hào rằng cuộc đời này mẹ đã sinh được những đứa con ngoan và giỏi. Con sẽ không để công sức, sự hy sinh vất vả bao nhiêu năm của bố mẹ trở nên vô nghĩa. Con trai hứa với mẹ đấy, con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ, yêu gia đình mình nhiều.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn

con,

mẹ,

con biết,

mẹ buồn,

cho con,

với mẹ,

làm mẹ,

con vẫn,

làm mẹ buồn,

lỗi với mẹ

Tớ xin lỗi vì nhiều lần vô tình làm bạn tổn thương Anh xin lỗi vì đã làm mất niềm tin của em
Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em Em đã làm con tim anh rỉ máu suốt 13 năm
Xin lỗi giám đốc, em không thể đón nhận tình cảm của anh Anh xin lỗi vì đã không mang lại hạnh phúc cho em
Nỗi buồn của mẹ khi con đi nhà trẻ Thật buồn cười khi làm ra tiền mà phải ngửa tay xin vợ
Mẹ vợ và con rể làm 'chuyện ấy' Mẹ vợ và con rể làm 'chuyện ấy' ‘Cho không’ cũng là tội lỗi? ‘Cho không’ cũng là tội lỗi?
Tâm sự của người cha xin giảm án kẻ giết con mình Tâm sự của người cha xin giảm án kẻ giết con mình Ba má ơi, xin đừng bỏ rơi con
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>