Bố mẹ hiểu con đang không được khỏe, con hãy cố gắng lên, cố gắng lên con. Con là hạnh phúc của bố mẹ mà. Bố thấy mình bất lực quá, nếu có bác sĩ nào có thể giúp được con thì bố sẵn sàng tự tay cắt quả thận của bố cho con, bố buồn vì bất lực nhìn con yêu quý của bố. (Dang Long)
From: Dang Long
Sent: Sunday, September 06, 2009 9:59 PM
Con yêu của bố mẹ, đến ngày hôm nay con đã tròn 16 tuần tuổi trong bụng mẹ rồi, cũng là 16 tuần hạnh phúc nhất của bố mẹ. Con biết không, lần đầu được làm bố làm mẹ mang lại cảm giác cho bố mẹ cảm giác thật là khó tả, bố mẹ đếm từng giờ đợi ngày được bế con trong vòng tay.
Con có biết không, có con trên đời là món quà tuyệt vời nhất của bố mẹ. 2 năm trời sau khi cưới bố mẹ đã vượt qua được những cơn sóng to nhất của cuộc đời để thực sự có được nhau, để đến ngày hạnh phúc, là ngày mà mẹ con gọi điện cho bố thông báo là que thử thai đã có hai vạch…
Con yêu của bố, bố biết làm sao bây giờ, hình như ông trời lại muốn thử thách bố mẹ thêm một lần nữa…
Con yêu có nhớ không, đã 16 tuần qua con có cảm nhận được tình yêu của bố mẹ không? Mẹ con yêu con lắm, mặc dù con chưa được ngoan, con vẫn làm mẹ nghén không ăn được gì nhiều, mỗi lần con quấy mẹ thế con có thấy bố xoa bụng mẹ để nịnh con, để mẹ có thể ăn được một chút không?
Con có nhớ ngày nào bố cũng xoa bụng mẹ, cũng hôn con không? Con có nhớ tối nào mẹ cũng mở nhạc cho con nghe không? Những lúc như vậy bố mẹ đều cảm nhận được sự chuyển động nhỏ bé của con. 16 tuần qua là những ngày bố mẹ nghĩ đến một cái tên thật đặc biệt dành cho con, bố mẹ chưa nghĩ ra, nhưng đã thống nhất là lấy tên của mẹ đặt nếu con là con gái, lấy tên của bố đặt nếu con là con trai.
Ngày siêu âm hôm nay bố mẹ lại đón nhận thử thách mới, con yêu bé bỏng của bố mẹ lại mang trong người hai quả thận bị sản thận dạng nang, nước ối của mẹ đang cạn dần... Bố mẹ xin lỗi con, bố mẹ đang dành tất cả những gì tốt nhất cho con yêu của bố mẹ, con đừng giận bố mẹ nhé…
Bố mẹ hiểu con đang không được khỏe, con hãy cố gắng lên, cố gắng lên con, con là hạnh phúc của bố mẹ mà. Bố thấy mình bất lực quá, nếu có bác sĩ nào có thể giúp được con thì bố sẵn sàng tự tay cắt quả thận của bố cho con, bố buồn vì bất lực nhìn con yêu quý của bố.
Hai ngày nữa thôi là ngày hẹn gặp bác sĩ để hội chuẩn, bố mẹ cầu mong con yêu của bố mẹ sẽ dũng cảm vượt qua được thử thách này. Con có biết mẹ thương con thế nào không, mẹ cũng chỉ biết xoa bụng và cầu mong cho con vượt qua… Bố thương mẹ con quá, bố lại thấy mình càng bất lực hơn nữa, bố chỉ biết động viên và chăm sóc cho mẹ con, bố chẳng thể làm được gì hơn để mẹ con bớt buồn.
Con yêu của bố, bố xin lỗi, một người đàn ông như bố mà bất lực không làm được gì cho hai mẹ con vui lên, bố chỉ biết ghi những dòng chữ vụng về này để mong một ngày nào đó mẹ con lên mạng mẹ con có thể hiểu được tình cảm của bố… Điều bố hy vọng nhất là một ngày nào đấy nếu con được chào đời, con sẽ đọc lại những dòng chữ này của bố, con yêu của bố mẹ, nhất định con sẽ khỏe mạnh...