Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Cung cấp thuốc lắc vì khoản tiền siêu lợi nhuận

Cung cấp thuốc lắc vì khoản tiền siêu lợi nhuận

Cập nhật: 10/04/2008 - 16:58 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Mỗi tối vợ chồng Quân - Tú tiêu thụ được khoảng 30 viên ma túy tổng hợp, trung bình mỗi viên chúng kiếm lời khoảng 22.000 đồng. Ngoài ra, vợ chồng Quân còn cung cấp cả ketamin cho những đối tượng vẫn lên sàn Sheraton (Hà Nội).

Ngày 6/4, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã triệt phá được một ổ nhóm cung cấp thuốc lắc với số lượng lớn cho dân chơi tại sàn nhảy khách sạn Sheraton. Điều đáng nói, hai đối tượng chính trong đường dây này cũng là hai vợ chồng còn khá trẻ.

Cũng vì nghiện ngập, quen thói ăn chơi đua đòi mà chúng bất chấp tất cả để lao vào con đường phạm tội, thậm chí lôi kéo không ít con nhà giàu cùng dấn thân vào những cuộc chơi thác loạn với những viên thuốc gây ảo giác đầy nguy hiểm.

Cặp vợ chồng Lê Hữu Quân và Thái Thị Thanh Tú khá chênh lệch nhau về tuổi tác. Quân mới 21 tuổi, còn Tú đã bước sang tuổi 27. Có con, nhưng đôi vợ chồng này vẫn không thể thoát ra khỏi vòng cương tỏa của ma túy.

Hằng ngày, chúng đèo nhau đến nhà một đối tượng trong TP Hà Nội để lấy "hàng", tối đi rao bán. Địa điểm chúng "đổ" hàng là sàn nhảy của khách sạn Sheraton.

Khách của vợ chồng Quân - Tú chủ yếu là khách quen, là những thanh niên choai choai sành điệu và không ít người nước ngoài đến Việt Nam du lịch. Để tránh bị phát hiện, chúng có 5 số điện thoại di động để khách liên lạc. Mỗi lần giao hàng, nhận tiền là mỗi lần chúng chọn địa điểm, phương thức khác nhau.

Theo lời khai của Quân, trung bình mỗi tối vợ chồng anh ta tiêu thụ được khoảng 30 viên ma túy tổng hợp, trung bình mỗi viên chúng kiếm lời khoảng 22.000 đồng. Ngoài ra, vợ chồng Quân còn cung cấp cả ketamin cho những đối tượng vẫn lên sàn Sheraton.

Gặp vợ chồng Quân - Tú tại cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, chúng vẫn nhơn nhơn chưa nhận ra hành vi sai trái của mình. Chỉ đến khi chúng tôi hỏi về cậu con trai mới hơn 9 tháng của hai vợ chồng, giờ cháu đang ở với ai, được ai chăm sóc thì lúc đó thái độ của Tú như chùng xuống.

Ánh mắt sắc lẹm của cô ta chợt nhoà đi trong nước mắt. Giá như họ nghĩ tới đứa trẻ sớm hơn thì mọi việc chắc không như bây giờ…

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày