
Gần đây, tôi rất chú ý đến bài “Hay là tôi quá “lạc hậu”?" và bài “Không phải ôm hôn đều là lợi dụng” trên TP cuối tuần của bạn Vũ Hoàng Thi Nguyên tranh luận với bạn Hoàng Thúy Nga.
![]() |
| Đừng quá lo sợ mang tiếng “lười yêu” mà yêu quáng yêu quàng. |
Phải nói rằng các bạn đã nói đến một chuyện rất đáng quan tâm: Dễ dãi hay không trước tình yêu. Không hiểu tôi có quá lời hay không nhưng đúng vấn đề là như vậy và sau đây tôi xin nêu lên quan điểm của mình.
Trước hết tôi xin chia sẻ với bạn Nga: Đúng là con trai thời nay luôn vội vàng! Qua kinh nghiệm cá nhân tôi cũng thấy điều đó, và qua trao đổi với những người phụ nữ đi trước tôi cũng có dịp so sánh: Đúng là thời xưa mọi cái thiêng liêng hơn.
Giờ đây mọi điều trần tục quá, đúng như bạn Nga viết: “Vừa tỏ tình đã muốn hôn và còn hơn thế nữa. Chưa tỏ tình, chưa biết tình cảm của người ta thế nào đã nắm tay”. Không phải chỉ con trai, mà con gái cũng có những bạn quan niệm như vậy. Thậm chí, có người còn phát biểu: Yêu mà không “ấy” thì phí đời?!
Bạn Nguyên cho rằng bạn Nga “lạ” với thái độ “ngại đàn ông”, nhưng tôi thấy không có gì lạ cả. Ở đây, rõ ràng có một độ chênh giữa cái mà bạn Nga mong chờ và cái mà những người con trai đến với bạn ấy mong chờ.
Còn sao nữa, bạn Nga “rất thích những buổi cả hai đứa chuyện trò về một cuốn sách mới hay lời một bài hát” nhưng những người con trai đến với bạn ấy thì nhanh chóng thích gần gũi thể xác. Và anh chàng M, sau khi không được thỏa mãn, đã nhanh chóng có bạn gái khác, chắc là cô này cũng đã đáp ứng những đòi hỏi của anh ta?
Trong khi đó bạn Nguyên lại nhận định rằng: “hai chàng trai (M và K) đã đến với bạn (Nga) đều là những chàng trai bình thường, không có gì quá khích cả”.
Phải chăng bạn Nguyên sẵn sàng chấp nhận những nụ hôn vội vàng, nhanh chóng? Nếu như vậy thì cũng chẳng sao, quyền tự do cá nhân thôi, nhưng tôi nghĩ bạn Nguyên không thể đem tiêu chuẩn đó để đánh giá tất cả các bạn gái khác được.
Tôi cũng đồng ý với bạn Nguyên rằng yêu nhau thật sự, trao nhau nụ hôn là chuyện bình thường, nhưng người con trai phải biết nâng niu, trân trọng bạn gái của mình.
Họ phải biết chọn lựa thời điểm thích hợp, biết dò sóng xem người bạn gái của mình đã sẵn sàng chưa. Chứ cứ làm lấy được, rồi khi con gái không chấp nhận là lập tức bỏ đi, thì theo tôi đó là những người con trai mà ngày xưa các cụ gọi là Sở Khanh!
Bạn Nguyên trách bạn Nga đã quá lãng mạn hóa tình yêu, tôi thì lại nghĩ đó là thái độ đúng. Tình yêu cần phải lãng mạn, còn nếu yêu chỉ để thỏa mãn vài rung động nhất thời thì thật là phí.
Tôi năm nay đã 21 tuổi, cũng là sinh viên. Tôi đã yêu và đã chia tay tình yêu và hiện tôi không yêu ai cả. Tôi chẳng thấy lo ngại gì cả, với tôi, yêu là phải thật đẹp, còn nếu không thì chẳng nên yêu làm gì cho phí thời gian. Có ai nói tôi “kiêu” tôi cũng kệ và tôi nghĩ bạn Nga cũng nên bình tâm đừng quá lo sợ mang tiếng “lười yêu” mà yêu quáng yêu quàng.
Nguyễn Hồng Hoa
|
Vui lòng gọi
|
60,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
537,000 VNĐ
|
|
11,800 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
155,000 VNĐ
|
650,000 VNĐ
|
|
200,000 VNĐ
|
250,000 VNĐ
|
|
230,000 VNĐ
|
160,000 VNĐ
|
|
230,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
295,000 VNĐ
|
205,000 VNĐ
|
|
215,000 VNĐ
|
285,000 VNĐ
|
|
205,000 VNĐ
|
1,360,000 VNĐ
|