
Thưa chị Nguyệt Anh, đàn ông tốt khó kiếm nhưng không phải là không có. Vẫn còn đâu đó trong cái xã hội này có một số ít người xứng đáng được gọi là đàn ông chứ. (Casey Tran)
Người gửi: Casey Tran
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Đàn ông ở đâu cũng có người xấu người tốt
Sau khi đọc bài viết của chị Nguyệt Anh, tôi rất thông cảm với suy nghĩ cũng như sự bức xúc của chị về bài viết của bạn Tuấn Anh và thành kiến không tốt của xã hội đối với những phụ nữ muốn lấy chồng nước ngoài. Nhưng xin chị hãy bình tĩnh để đọc và suy nghĩ về ý kiến của tôi.
Đa số đàn ông nước ngoài sống phóng khoáng nhưng có trách nhiệm với bản thân và gia đình mình. Họ có tụ tập uống rượu, bia không (Việt Nam mình gọi là "đi nhậu")? Có, nhưng họ uống có chừng mực và ít khi nào say xỉn, chủ yếu là gặp nhau để trò chuyện. Họ có bài bạc không? Có, nhưng họ biết kiềm chế bản thân, nếu trong túi có 20 đồng, họ chỉ chơi đúng 20 đồng và ra về, tôi rất ít khi thấy đàn ông nước ngoài đam mê cờ bạc. Thời gian rảnh họ dành cho công việc và gia đình. Tôi phải công nhận rất nhiều đàn ông nước ngoài là những con người thực sự mẫu mực, tôi rất khâm phục họ. Đây là những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng rất khó kiếm những người đàn ông như vậy trong xã hội Việt Nam.
Nhưng thưa chị Nguyệt Anh, khó kiếm nhưng không phải là không có. Vẫn còn đâu đó trong cái xã hội mà đàn ông xấu là đa số này vẫn có một số ít người xứng đáng được gọi là đàn ông chứ. Mặc dù cực kỳ khan hiếm nhưng tôi tin rằng nếu có cơ hội, chị sẽ bắt gặp và có cơ hội quan sát được những người đàn ông đó trong cuộc sống. Họ có thể không bằng đàn ông nước ngoài vì hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng trong một chừng mực nào đó, họ vẫn tốt hơn những những người đàn ông chiếm số đông mà chị đã nói.
Tôi rất đồng tình với những yếu tố mà phụ nữ Việt Nam muốn và không muốn lấy chồng ngoại chị đã nêu. Nhưng đó chỉ là những yếu tố thường gặp. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, tôi không muốn đề cập đến vấn đề này. Và những đặc điểm về đàn ông nước ngoài cũng như đàn ông Việt Nam mà chị đã nêu cũng chính xác nhưng những điều đó không thể bao quát hết được. Cũng như đàn ông Việt Nam có người tốt, thì đàn ông nước ngoài cũng có người xấu, bê tha. Tôi không có ý định chê bai họ vì thật tình tôi rất khâm phục đàn ông nước ngoài. Tôi chỉ muốn nói lên một vài điều thực tế thôi.
Tôi năm nay 22 tuổi, đã sống ở Canada 6 năm. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam (TP Hồ Chí Minh), năm 13 tuổi tôi sang Australia học, đến năm 16 tuổi tôi theo gia đình sang Canada định cư. Có thể nói tôi trải qua phần lớn thời thanh niên của mình ở nước ngoài. Tôi chứng kiến rất nhiều gia đình nước ngoài tan vỡ vì người chồng, người cha không tốt. Và ở nơi xứ người này, tôi vẫn thấy có những người đàn ông Việt Nam thật đáng tự hào, mặc dù không phải nhiều.
Mặc dù tôi xa nhà đã quá lâu, tiếng Việt tôi bây giờ nhiều khi cũng quên mất vài chữ, tôi dành cả tiếng đồng hồ để chỉnh sửa lỗi ngữ pháp và chính tả của bài này, nhưng lúc nào tôi cũng tự hào mình là người Việt Nam. Đọc bài viết của chị xong tôi hơi buồn vì nghĩ rằng chắc phần lớn phụ nữ Việt Nam đều nghĩ về đàn ông Việt Nam như vậy.
Qua bài viết này, tôi không có ý bảo vệ hay bào chữa cho đàn ông Việt nhưng tôi mong chị Nguyệt Anh hiểu rằng, đàn ông nói riêng và con người nói chung, ở đâu cũng có người xấu người tốt. Kính chào chị Anh và chân thành cảm ơn quý báo đã quan tâm đến bài viết của tôi.
|
125,000 VNĐ
|
235,000 VNĐ
|
|
3,900,000 VNĐ
|
1,969,000 VNĐ
|
|
225,000 VNĐ
|
510,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
75,000,000 VNĐ
|
|
30,000,000 VNĐ
|
1,170,000 VNĐ
|
|
215,000 VNĐ
|
180,000 VNĐ
|
|
210,000 VNĐ
|
635,000 VNĐ
|
|
190,000 VNĐ
|
665,000 VNĐ
|
|
255,000 VNĐ
|
215,000 VNĐ
|
|
250,000 VNĐ
|
195,000 VNĐ
|