|
| Sinh viên Hồ Phương. | |
|
Website báo San Jose Mercury News, Mỹ, hôm 24/10 đã cho công bố một đoạn video được ghi bằng điện thoại di động quay lại cảnh các sĩ quan cảnh sát ở thành phố San Jose, Mỹ, dùng dùi cui và súng bắn điện đánh đập dã man một sinh viên người Việt không tấc sắt trong tay. Vụ việc này đang làm dấy lên làn sống tức giận của cộng đồng người Việt ở San Jose về hành vi của cảnh sát Mỹ. Đoạn băng gây sốc trên cho thấy một sĩ quan Mỹ dùng dùi cui đánh sinh viên Việt Nam có tên là Hồ Phương hơn 10 lần, trong đó có một lần vào đầu. Một sĩ quan khác đã tấn công cậu sinh viên 20 tuổi đang theo học ngành toán ở San Jose bằng một khẩu súng bắn điện. Vụ cảnh sát đánh đập dã man sinh viên Việt Nam này xảy ra hồi tháng trước và lúc đó, Hồ Phương đang trong tình trạng bị còng tay. Cảnh sát Mỹ đã bắt Hồ Phương, sinh viên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, vì nghi ngờ cậu tấn công bạn cùng phòng. Phương không có vũ khí trong tay khi cảnh sát ập đến và cậu cũng nói với tờ San Jose Mercury News rằng cậu không hề chống lại lệnh bắt giữ của cảnh sát. Vụ việc bắt đầu từ một trận cãi vã giữa Hồ Phương với bạn cùng phòng là Jeremy Suftin hôm 3/9. Suftin đã đổ xà phòng vào món thịt nướng của Hồ Phương. Hai bên đã có cuộc ẩu đả. Hồ Phương đã giơ con dao ăn lên và nói nếu ở quê nhà, Phương có thể giết Suftin vì đã làm thế với Phương. Suftin gọi cảnh sát và 4 sĩ quan cảnh sát Mỹ đã ập đến. Theo báo cáo của cảnh sát San Jose, sĩ quan cảnh sát có tên là Kenneth Siegel đã gặp Phương ở hành lang nhưng không hiểu Phương nói gì. Phương sau đó đã phớt lờ yêu cầu đứng im của cảnh sát. Khi Phương cố gắng theo cảnh sát Siegel vào phòng thì bị cảnh sát Steven Payne Jr. tiến tới còng tay. Payne viết trong báo cáo rằng anh ta đã đẩy Phương vào tường và vật cậu sinh viên xuống sàn khi Phương cố chống lại việc còng tay. Tuy nhiên, Phương cho biết kính của cậu bị rơi và khi cậu cúi xuống nhặt kính thì bị cảnh sát đánh tới tấp. Một bạn khác cùng phòng với Phương là Dimitri Masouris đã ghi lại tất cả diễn biến sự việc bằng máy điện thoại di động của mình. Qua đoạn video, người ta có thể nghe rõ tiếng Phương kêu khóc khi bị đánh. Cậu sinh viên tên Masouris cho rằng cảnh sát đã phản ứng thái quá. Masouris đã bán lại cuốn băng cho luật sư của Hồ Phương ở San Jose là Duyen Hoang Nguyen. Sau đó, tờ Mercury News đã chuyển cuốn băng đến cho ông Daniel Katz, trợ lý cảnh sát trưởng thành phố San Jose. Cảnh sát rất coi trọng vụ việc này. Nhiều chuyên gia cảnh sát khắc định cuốn băng đã gây ra mối lo ngại nghiêm trọng. “Một khi cậu ấy bị còng tay thì cậu ấy chẳng gây đe doạ gì,” Frank Jordan, cựu cảnh sát trưởng và cũng là cựu thị trưởng thành phố San Francisco nói. “Nếu bạn có thể chứng minh tay cậu sinh viên đó bị còng sau lưng thì hành động của bạn là sử dụng vũ lực quá mức, là tàn bạo”. Cộng đồng người Việt ở San Jose phẫn nộ và lo ngại Cộng đồng người Việt sinh sống ở San Jose đã sốc và phẫn nộ trước vụ việc cảnh sát đánh đập dã man sinh viên Hồ Phương trong khi cậu này không có vũ khí trong tay. "Tôi quá choáng váng và cảm thấy thật tồi tệ," Van Le, một trong những lãnh đạo của cộng đồng người Việt ở South Bay cho biết. Theo lời Le, bà cảm thấy thật khủng khiếp khi xem cuốn băng video. "Đây là một hành động thực sự phi nhân tính. Bạn không thể đối xử với một người như thể con vật, đặc biệt là khi cậu sinh viên trẻ đó đang bị còng tay," bà Le nói. Bà Le cũng cho hay rất nhiều nhóm cộng đồng người Việt ở đây đang chờ xem kết quả điều tra của công tố viên của quận cũng như cuộc điều tra nội bộ của Sở cảnh sát thành phố. Theo thông tin mới nhất từ AP, Sở cảnh sát thành phố San Jose đã quyết định cho 4 sĩ quan tham gia vào vụ còng tay và đánh đập sinh viên Việt Nam Hồ Phương tạm thời nghỉ việc để chờ điều tra. Phát biểu về vụ việc trên, Thị trưởng thành phố San Jose – ông Chuck Reed nói: "Hội đồng thành phố và văn phòng thị trưởng cũng như tất cả mọi người đều rất quan ngại về những gì đã chứng kiến qua đoạn băng video. Dường như là cảnh sát đã dùng nhiều bạo lực hơn cần thiết". Vụ việc xảy ra tại thời điểm đang có căng thẳng giữa cộng đồng người Việt ở San Jose và cảnh sát tại đây. Ông Paul Loc Le, Phó Chủ tịch nhóm cử tri gốc Việt ở Bắc California cho rằng vụ bắt giữ và đánh đập sinh viên Hồ Phương là vụ mới nhất trong một loạt vụ việc gây lo ngại gần đây về cách cảnh sát San Jose đối xử với những người thuộc cộng đồng người Việt. "Rõ ràng, có tình trạng sử dụng bạo lực quá mức của cảnh sát với một nhóm người thiểu số," ông Le nói. Cộng đồng người Việt ở San Jose vẫn còn cảm thấy tức giận vì vụ hồi tháng 5, cảnh sát đã bắn chết Daniel Phạm, một người đàn ông gốc Việt 27 tuổi bị tâm thần, sau khi anh này dùng dao tấn công người em trai. Gia đình Phạm cáo buộc cảnh sát đã hành động quá mức cần thiết. Bố của Phạm cho rằng gia đình ông gọi cảnh sát đến để giúp chứ không phải đến để giết người. Trước đó, năm 2006, một phụ nữ gốc Việt tên là Bich Cau Tran ở San Jose cũng đã bị bắn chết khi cô không chịu hạ con dao làm bếp xuống khi cảnh sát ập tới.
Kiệt Linh - (tổng hợp)
|