Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Đang trốn công an vẫn đi cướp

Đang trốn công an vẫn đi cướp

Cập nhật: 31/05/2008 - 16:24 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Đang bị Công an huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) truy bắt vì hành vi tham gia cướp tài sản nhưng Trương Văn Hùng vẫn tiếp tục đi cướp. Ngày 23/5, Hùng đến trường Trung học Bổ túc huyện, dùng dao khống chế, cướp tài sản của các em học sinh.

Ngày 23/5, Công an huyện Nga Sơn nhận được tin báo, tên Trương Văn Hùng, 23 tuổi quê ở xã Nga Tân, Nga Sơn đang dùng dao khống chế, cướp tài sản của các em học sinh ở trường Trung học Bổ túc. Ngay lập tức, chỉ huy Công an huyện đã cử tổ công tác đến ngay hiện trường để truy bắt đối tượng. Khi thấy lực lượng Công an đến, Hùng đã giả vờ đứng lẫn với học sinh nhằm tránh bị phát hiện. Nhưng qua con mắt tinh thông, tổ công tác đã nhận dạng đúng đối tượng và tiếp cận hắn.

Thấy bị lộ, Hùng liền rút dao chống cự quyết liệt. Hắn hùng hổ tuyên bố: "Đằng nào tao cũng sắp chết, tao sẽ cho mấy đứa chết theo". Nói rồi, hắn định giữ 1 học sinh để khống chế. Tuy nhiên, tổ công tác đã nhanh chóng ngăn chặn, đề nghị các học sinh đứng xa ra, tránh nguy hiểm. Thấy thế, Hùng càng hung hăng hơn, hắn liều chết "mở đường máu" để lẩn trốn.

Sợ các em học sinh sẽ gặp nguy hiểm nên tổ công tác đã xông vào bắt đối tượng. Trong lúc Hùng đang khua dao đâm túi bụi, Thiếu úy Trần Đình Vũ đã lựa thế đá văng dao để Thiếu úy Trịnh Thanh Tùng lao vào quật ngã Hùng. Bị mất dao, Hùng điên cuồng quẫy đạp, cắn xé lực lượng truy bắt. Tuy vậy, tổ công tác vẫn dũng cảm bắt giữ Hùng, không ai để ý máu của đối tượng chảy tràn trên tay mình. Cho đến khi tên Hùng hoàn toàn bị khuất phục, các anh mới phát hiện mình bị dính máu.

Chứng kiến cảnh đó, các thầy cô và học sinh trường Trung học Bổ túc thị trấn Nga Sơn rất cảm phục các cán bộ Công an.

Được biết, Trương Văn Hùng là một đối tượng "cộm cán" trên địa bàn. Học hành ít, hắn sớm sa ngã, thường xuyên bỏ nhà lang thang, chơi bời với các đối tượng xấu. Chính vì vậy, Hùng mắc nghiện ma tuý. Với bản chất côn đồ, hắn tổ chức đánh "dằn mặt" một đối tượng khác trên địa bàn và bị TAND huyện kết án 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, do bị nhiễm HIV nên Hùng được tại ngoại.

Về địa phương, Hùng vẫn chứng nào tật ấy. Vào tháng 12/2007, hắn cùng 3 đối tượng khác tổ chức cướp tiền của một người ở huyện Hậu Lộc khi anh này sang Nga Sơn mua hải sản. Sau khi gây án, hắn bỏ trốn. Công an huyện Nga Sơn đã ra lệnh truy nã.

Ngày 3/5, Hùng lén lút về Nga Sơn tổ chức cướp. Hôm đó, anh Mai Văn Hà, 27 tuổi, ở xã Nga Nhân đang ngồi tâm sự với bạn gái ở khu vực gần bến xe Nga Sơn thì có 2 đối tượng xuất hiện. Chúng dùng xích sắt và gậy đánh vào đầu, mặt anh Hà. Bị bất ngờ, anh Hà ngất xỉu. Các đối tượng đã cướp chiếc xe máy Yamaha trị giá 15 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Công an huyện tổ chức lực lượng tích cực điều tra. Sau 22h, các anh đã làm rõ được thủ phạm là Trương Văn Hùng và Dương Văn Giang, 32 tuổi, quê ở Nga Thủy, Nga Sơn. Tuy nhiên, tên Hùng lại nhanh chân trốn khỏi địa phương. Trong lúc lực lượng chức năng đang truy bắt thì tên Hùng đã đến trường Trung học Bổ túc để cướp tài sản của học sinh.

Đến ngày 31/5, Công an huyện Nga Sơn đã khởi tố bị can đối với Trương Văn Hùng

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày