Thứ ba, ngày 21/05/2013 01:29

Đào phá đường tìm mộ theo chỉ dẫn 'nhà ngoại cảm'

Thứ ba, 22/02/2011 22:12

Dưới sự hướng dẫn của một “nhà ngoại cảm” đến từ Hà Nội, ông Long cùng hàng chục nhân công, máy móc đào bới trục đường chính vào cụm công nghiệp Gò Đá Trắng ở thị trấn Đập Đá (Bình Định) để tìm mộ cha.

Dưới sự hướng dẫn của một “nhà ngoại cảm” đến từ Hà Nội, ông Long cùng hàng chục nhân công, máy móc đào bới trục đường chính vào cụm công nghiệp Gò Đá Trắng ở thị trấn Đập Đá (Bình Định) để tìm mộ cha.

Đến sáng 22/2, đoạn đường bị đào xới trên vẫn chưa được khắc phục. Để cảnh báo nguy hiểm, người dân đã phải lấy cây gỗ cắm xung quanh và treo bao tải lên trên.

Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, ông Tô Hồng Phương, Chánh văn phòng UBND huyện An Nhơn (Bình Định) cho biết, huyện đang xem xét để ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Đình Long về hành vi đào phá đường giao thông công cộng. Ngoài ra, ông Long phải có trách nhiệm san lấp để trả lại hiện trạng ban đầu đối với đoạn đường đã đào bới.

Những hố đào sâu 2 m làm nát cả con đường, ngay dưới trạm biến áp. Ảnh: Minh Thảo
Những hố đào sâu 2 m làm nát cả con đường, ngay dưới trạm biến áp. Ảnh: Minh Thảo

Trưa ngày 16/2, dưới sự chỉ dẫn của một “nhà ngoại cảm” đến từ Hà Nội, gia đình ông Long thuê hàng chục nhân công, xe máy đến đào phá trục đường chính vào Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng để tìm mộ cha. Ngành chức năng của huyện đến lập biên bản, yêu cầu ông Long đình chỉ ngay việc đào bới.

Ông Long tường trình, việc đào bới đường được gia đình ông làm theo sự chỉ dẫn của “nhà ngoại cảm”. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng xuất hiện, nhà ngoại cảm này đã đi mất

Tại hiện trường, một đoạn đường hơn 10m ngay dưới chân Trạm hạ áp Đá Trắng 2 đã bị đào bới sâu hơn 2m, rộng 2,5m. Hố ga cáp quang bên cạnh cũng bị đào lật nắp khiến hệ thống cáp quang, dây tiếp địa của trạm hạ áp bị xới tung, lẫn lộn đất cát.

Minh Thảo

Xem thêm