|
Đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ 23 tuổi người Venezuela Dayana Mendoza đang những ngày tháng cuối cùng của nhiệm kì trước khi trao vương miện cho tân Hoa hậu mới trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2009 vào ngày 23/8 tới đây. Một vài ngày trước khi HHHV 2009 khởi tranh, hãy cùng lắng nghe một vài tâm sự của Dayana Mendoza.
 |
|
Hoa hậu hoàn vũ 2008 Dayana Mendoza | Dayana Mendoza đã mang về cho cường quốc sắc đẹp Venezuela chiếc vương miện HHHV thứ 5 sau 12 năm kể từ khi Alicia Machado đăng quang năm 1996. Dayana sẽ tới Bahamas vào ngày 5-8 sắp tới để tham dự các hoạt động của cuộc thi HHHV 2009 cùng các thí sinh cũng như đóng vai trò người dẫn chương trình trong đêm Trình diễn thời trang của các nhà thiết kế hàng đầu Bahamas.
Dayana Mendoza cho biết, cô không buồn khi sắp phải nói lời tạm biệt vì cô còn rất nhiều những kế hoạch khác mà cô sẽ tiến hành sau khi kết thúc nhiệm kì, bao gồm cả việc tiếp tục những công tác từ thiện và nhân đạo mà cô đã thực hiện trong suốt một năm qua. Dayana nói rằng tất cả mọi người đều phải làm một điều gì đó có ích và một sự giúp đỡ bé nhỏ có thể gây ra những sự ảnh hưởng tích cực rất lớn, “việc chúng ta muốn làm sẽ khiến chúng ta nhận thức được điều chúng ta có thể làm”.
“Tôi có rất nhiều kế hoạch nhưng suy nghĩ của tôi thì liên tục thay đổi, nên những kế hoạch vẫn nằm đó. Tôi vẫn chưa lựa chọn gì cả, lúc này tôi chỉ muốn lao tới kì nghỉ tôi dành cho riêng mình sau nhiệm kì. Tắt điện thoại, quên Internet và máy tính, đi đâu đó và không nói cho mọi người biết mình đang ở nơi nào”.
Kỉ niệm đáng quý mà Dayana vô cùng trân trọng trong suốt một năm qua chính là sự yêu mến mà cô đã nhận được từ người dân ở rất nhiều các quốc gia khác nhau dành cho mình. “Điều tuyệt vời nhất chính là tình cảm chân thành, sự đón tiếp nồng hậu của mọi người ở tất cả các quốc gia mà tôi có dịp tới thăm viếng. Tôi cảm thấy như mình đang ở nhà vậy”.
Dayana chia sẻ rằng những nhiệm vụ và trách nhiệm sau khi đăng quang không hề khó khăn đối với mình vì đã từng là người mẫu nên cô đã quen với việc di chuyển cùng những lịch trình liên tục thay đổi.
 |
|
Hoa hậu hoàn vũ mang lại cho tôi nhiều cơ hội. | Cô nói rất nhớ gia đình của mình ở Venezuela và mong muốn sẽ sớm được đoàn tụ cùng những người thân tại quê nhà.
“Tôi có nói chuyện với những người thân qua mạng nhưng nó không hề giống như khi được gặp ,chẳng thể ôm hay hôn dù đôi khi tôi rất muốn làm điều đó”.
Dayana tâm sự rất thật rằng không phải là danh hiệu mà chính là vẻ đẹp thực sự trong lối sống mới đưa một người trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ, điều đó được khởi nguồn từ chính những phép tắc và đạo đức mà cô đã được gia đình dạy dỗ từ khi còn nhỏ.
“Tôi là người phụ nữ xinh đẹp nhất cho tới tháng 8 này, sau đó một cô gái khác sẽ trở thành người xinh đẹp nhất, rồi lại tiếp tục lại có những cô gái khác cũng như thế sau những cuộc thi. Danh hiệu tạo ra sự ảo tưởng trong suy nghĩ của nhiều người. Với riêng tôi, người phụ nữ đẹp nhất chính là mẹ mình”. .
“Tôi không hề cảm thấy có gì khác biệt khi tôi nói rằng mình là người phụ nữ xinh đẹp nhất hoặc không xinh đẹp bởi vì tôi chỉ là một con người bình thường. Thứ mà mọi người muốn biết và thực sự yêu mến ở một người khác, chắc chắn không phải là vẻ đẹp hình thể”.
Dayana tự nhận mình là một cô gái Venezuela đơn giản và trong con người cô luôn có những chuẩn mực về giá trị đạo đức và gia đình chính là nền tảng đã giúp cô hình thành nên cá tính con người cô. Dayana cũng tự nhận mình là một người cầu toàn nhưng đôi khi cũng hơi bốc đồng và là người muốn được sống hạnh phúc và mang đến những điều tốt đẹp nhất cho gia đình cũng như hưởng thụ cuộc sống.
 |
|
Trở thành Hoa hậu hoàn vũ cũng là một công việc, và phải nghiêm túc với nó. | Khi được hỏi về những trải nghiệm và suy nghĩ về những cuộc thi sắc đẹp, Dayana đã chân thành trả lời:
“Luôn có những cô gái sẽ đăng kí và tham dự các cuộc thi sắc đẹp, năm này qua năm khác và đôi khi bỏ ra tới 5 năm để ganh đua, nhưng đây thực sự không phải là một cuộc đua. Cuộc thi sẽ giúp con người ta vận động để học hỏi, đó chính điều đẹp đẽ nhất nhưng cuộc thi cũng là một cơ hội và chỉ có Chúa mới biết điều mà ông ấy làm. Một cô gái trẻ được lựa chọn để trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ Bahamas đã nói rằng, cần nhận thức rõ trở thành một hoa hậu cũng là một công việc như bao công việc bình thường khác, chúng ta phải có trách nhiệm và nghiêm túc. Khi cảm thấy hài lòng với điều mình đã thấy và đã hiểu, mọi người nhận ra con người bạn thì lúc đó chính là lúc bạn có thể hiểu rõ bản thân mình là ai”.
“Hãy luôn mỉm cười, không phải trước những chiếc camera hay như khi bạn sắp sửa chiến thắng, hãy giành nụ cười cho riêng mình và cảm nhận sự thoải mái, chỉ vậy thôi”.
 |
 |
 |
 |

|
 |
Dạ Miên (dịch và tổng hợp) |