Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
chinh tri - xa hoi
Xổ số trực tiếp kết quả nhanh chính xác
Xổ số | kết quả xổ số
Xổ số | kết quả xổ số
Bán hàng bình nóng lạnh ARISTON rẻ nhất Hà Nội
152,823,872
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

ĐBSCL: Người người ngóng… lũ

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:
(Dân trí) - Năm nay lũ ở ĐBSCL về rất chậm. Cho đến thời điểm này, dấu hiệu của lũ dường như vẫn còn ở đâu đó xa tít, trong khi người dân lại đang trông ngóng từng ngày.
Thông thường mọi năm, khoảng tháng 7 là lũ về rất cao. Lũ về kéo theo nào tôm nào cá và những loài thực vật khác làm cho ĐBSCL thêm trù phú. Người dân những vùng lũ vì thế cũng ăn nên làm ra.
 

ĐBSCL: Người người ngóng… lũ
Lũ về muộn nên người dân chỉ bắt được ít cá nhỏ, bán mưu sinh. 
 

Nhưng năm nay, đã gần hết tháng 8 mà lũ chưa chịu về. Hàng trăm người dân sống ở vùng lũ các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Long An, Cần Thơ… ngày ngóng đêm trông rồi chỉ biết thở dài.

 

Nhiều người dân ở các huyện Tam Nông, Hồng Ngự, Lấp Vò… thuộc tỉnh Đồng Tháp xót xa khi phải bỏ thêm tiền để bơm nước vào nuôi tôm, nuôi cá. Hàng chục ha tôm càng xanh đang gặp khó khi lũ chịu không về để cung ứng nước. Một người dân ở huyện Tam Nông ngao ngán: “Lũ về việc đi lại khó khăn nhưng lũ không về thì mình cũng khổ bởi kinh tế sẽ bị hạn hẹp do mất thu nhập”.

 

Không chỉ mong lũ về để có nước nuôi trồng, người dân còn mong lũ để có thể kiếm ăn. Năm nào cũng thế, cứ đến mùa lũ là không khí ở các vùng lũ lại rất nhộn nhịp. Do nhiều gia đình chuyên sống bằng việc bắt tôm cá nên các dụng cụ chuyên dùng như lọp, lưới, ghe, xuồng… luôn được chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí đến hàng trăm cái bày khắp nhà.

 

Chính nhờ các dụng cụ này mà người dân vùng lũ đã kiếm sống, nếu không nói là “làm giàu” từ nhiều năm nay. Năm nay, lũ không về hoặc về muộn, việc thất thu là chuyện khó tránh khỏi.

 

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở bán các đồ nghề bắt tôm, cua, cá cũng hiu hắt. Một số cơ sở ở thị xã Châu Đốc, quận Thốt Nốt, Long Xuyên… hàng vẫn còn đầy ứ vì không thấy bóng dáng người mua. Chị Thanh, một chủ cơ sở bán lưới ở Thốt Nốt não nề: “Hàng đã có sẵn rồi mà số lượng bán chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm nay chắc lỗ vốn, giờ cầu cho ông Trời mang lũ về sớm để còn kiếm sống”.

 

Trao đổi với PV Dân trí ngày 28/8, bà Lê Thị Xuân Lan - Phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ - cho biết: “Năm nay do vùng thượng nguồn Lào, Campuchia, Thái Lan mùa mưa đến chậm và mưa ít nên lượng nước rất thấp. Vì thế không có nhiều nước đổ về vùng ĐBSCL khiến vùng này lũ về muộn. Tính đến ngày 25/8, mực nước thấp hơn mọi năm khoảng tử 0,8m-1,4m”. 

 

Cũng theo bà Lan, hiện nước đang bắt đầu đổ về nhưng cũng ở mức chậm, mỗi ngày cũng chỉ có thể tăng lên từ 4-5cm. Dự kiến đến nửa tháng 10 thì lũ mới ở mức đỉnh điểm.

 

Huỳnh Hải

Từ khóa liên quan đến bài viết: ĐBSCL: Người người ngóng… lũ

người dân,

lũ về,

,

năm nay,

về,

vùng lũ,

,

lũ về muộn,

lũ không về,

các dụng cụ

Nghỉ lễ 30/4, người dân ĐBSCL đổ về Cần Thơ… ngắm cầu Nghỉ lễ 30/4, người dân ĐBSCL đổ về Cần Thơ… ngắm cầu Cứu sống một người bị túi thừa thực quản hiếm gặp Cứu sống một người bị túi thừa thực quản hiếm gặp
Xe khách lật xuống ruộng, 2 người chết, 12 người bị thương Xe khách lật xuống ruộng, 2 người chết, 12 người bị thương Nghệ An: Lật xe khách, hàng chục người bị thương vong Nghệ An: Lật xe khách, hàng chục người bị thương vong
Hà Nội: Huy động cả họ tìm mộ người thân dưới bùn Hà Nội: Huy động cả họ tìm mộ người thân dưới bùn Băng nhóm xách giáo mác, dao lê đi giết người tàn khốc
Hàng trăm người đón GS Ngô Bảo Châu tại sân bay Hàng trăm người đón GS Ngô Bảo Châu tại sân bay Yên Bái: 11 người chết và bị thương do mưa lũ Yên Bái: 11 người chết và bị thương do mưa lũ
Dàn cảnh tai nạn để lấy cớ đánh người cướp xe Nổ xe bồn, “thổi bay” 3 người xa hàng chục mét
Phụ xe buýt dùng ống sắt đánh người giữa đường Phụ xe buýt dùng ống sắt đánh người giữa đường Hai tên cướp bị người dân quật ngã Hai tên cướp bị người dân quật ngã
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>