Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Để hiểu ý nguyện của người yêu, em đã đi chùa và ăn chay

Để hiểu ý nguyện của người yêu, em đã đi chùa và ăn chay

Cập nhật: 21/06/2008 - 10:48 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Em học tụng kinh, đọc sách về đạo lý, ngẫu nhiên tình cảm của em dành cho anh càng ngày càng sâu nặng, tuy nhiên không bi lụy như trước khi em bước chân vào đạo Phật nữa. Em đã cảm nhận được niềm an lạc khi đến chùa lễ Phật. (Phung Hoa)
>Anh bỏ tôi để đi tu

From: Phung Hoa
Sent: Thursday, June 19, 2008 11:35 AM
Subject: Tam su cung chi Ha: 'Nguoi yeu bo toi di tu"

Chị Hà ơi!

Vừa đọc tiêu đề tâm sự của chị em giật mình, một chút ngỡ ngàng nữa. Sao lại có người giống tâm sự của mình đến thế. Em chưa biết phải an ủi nỗi niềm của chị như thế nào, nhưng trước tiên em muốn chia sẻ cùng chị câu chuyện tình cảm của em. Em cũng hy vọng chị là người ở ngay tại Hà Nội để có dịp làm quen trực tiếp và chia sẻ những điều đã trải qua cùng chị.

Em và người yêu đã yêu nhau được gần 5 năm rồi, thời gian cũng ngang ngửa với chị đấy chị Hà nhỉ. Yêu nhau chỉ được khoảng nửa năm là đúng nghĩa của những người đang yêu, dần dần em cũng nhận ra được là anh có ý định muốn đi tu. Lúc đó em buồn và bế tắc lắm. Năm đầu tiên quen anh cũng là thời gian gần đến lễ Phật Đản.

Sáng sớm hôm đó anh dậy rất sớm để đi dự lễ tắm Phật, rồi anh bỏ học buổi hôm đó nữa. Anh thường ngồi đọc kinh sách mà quên cả sự có mặt của em. Cảm giác lo sợ mất người yêu của em càng nhiều khi thấy anh bắt đầu ăn chay. Chúng em càng ngày càng ít đi chơi và dần dần hầu như không đi chơi nữa. Những lần đi cùng nhau bao giờ cũng là đi chùa và nếu có đi thì cũng không tình cảm như những người yêu nhau. Thậm chí còn đi mỗi đứa mỗi xe nữa cơ.

Em suy nghĩ, em muốn hiểu rõ tại sao anh lại có sở thích như vậy và em bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật. Ban đầu cũng chỉ vì tò mò mà em đi chùa thôi. Hình như em cũng có một chút căn lành với đạo nên đã gặp được quý thầy, quý sư cô và những người đạo hữu rất tốt. Em học tụng kinh, đọc sách về đạo lý, ngẫu nhiên tình cảm của em dành cho anh càng ngày càng sâu nặng, tuy nhiên không bi lụy như trước khi em bước chân vào đạo Phật nữa.

Em theo nhiều, học nhiều lớp về giáo lý do các sư thầy và sư cô giảng dạy trong suốt mùa an cư kiết hạ của các sư thầy, sư cô. Em đi nghe giảng Pháp thường xuyên, em thích nhất là những khóa tu do chùa Hoằng Pháp, tăng thân Làng Mai tổ chức và hầu như những khóa tu đó bao giờ em cũng sắp xếp thời gian để tham dự. Em đã cảm nhận được niềm an lạc khi đến chùa lễ Phật. Em và anh đã cùng nhau quy y vào ngày vía Đức Phật A Di Đà.

Từ đó em phát nguyện ăn chay trường, khi đó chúng em đã yêu nhau được 3 năm, anh đã ra trường còn em đang học năm cuối cùng. Bố mẹ em biết ý định đi tu của anh, biết em ăn chay trường nên đã phản đối rất gay gắt. Em suy nghĩ nhiều và quyết định không phản đối chuyện anh có ý định đi tu nữa và ủng hộ anh. Em biết ai cũng bảo em thật khờ khạo, hành động một cách khác người, nhưng mỗi lúc anh đến chùa anh vui vẻ hơn rất nhiều khi cạnh em, thì tại sao em lại có thể ích kỷ lấy đi niềm vui của anh được.

Lòng anh luôn canh cánh một nỗi niềm hướng theo dấu chân của Phật. Nhưng cho tới bây giờ cuộc sống khó khăn, hơn nữa cùng còn nhiều mối ràng buộc của gia định nên anh chưa bỏ đi tu được. Em vẫn thầm nghĩ dù lúc nào anh xuất gia thì em cũng luôn ủng hộ anh. Tuy nhiên đó chỉ giới hạn trong thời gian chưa lấy nhau mà thôi, còn nếu lấy nhau thì anh không thể dứt đi giữa chừng được mà lúc đó anh phải có trách nhiệm với gia đình. Nhiều lúc em nghĩ anh và em sở dĩ chưa thể xa nhau được là do còn duyên nợ nhau từ tiền kiếp. Bây giờ em chỉ mong sao cho mau chóng thoát ra khỏi được vòng dây luyến ái này và có một ngày nào đó em cũng sẽ hội tụ đủ duyên lành để trở thành một tu sĩ.

Chị à, chị đừng buồn nhiều nữa nhé. Em khẳng định anh ấy vẫn yêu chị thật nhiều, thậm chí còn hơn tình cảm ngày trước nữa cơ. Nhưng giờ đây tình yêu ấy là biểu hiện của lòng từ bi đối với tất cả các chúng sinh, tình yêu đó là bình đẳng đối với tất cả mọi loài chứ không riêng gì mình chị đâu. Chị hãy thử nhìn lại con đường anh đang đi, sẽ thấy anh là người rất đáng kính trọng và có sự lựa chọn sáng suốt.

Chị biết không, có duyên gặp một người có tâm niệm anh lành và tươi mát như anh, chị là người cảm niệm được hạnh phúc nhiều lắm chứ, sao chị vẫn chưa nhận ra. Em chỉ có duy nhất một lời khuyên chân thành dành cho chị, đó là dùng chất liệu của sự hiểu biết và tình yêu thương để quán chiếu mọi việc và mọi vật, chị sẽ thấy cuộc sống này mầu nhiệm vô cùng. Khi chị được chuyển hóa bởi điều đó chị sẽ tìm ra được hướng đi đúng cho mình.

Chúc chị luôn an lành, hạnh phúc!

Tâm Diệu Liên

Từ khóa liên quan đến bài viết: Để hiểu ý nguyện của người yêu, em đã đi chùa và ăn chay

,

,

tình cảm,

anh,

chị,

của,

được,

đi,

tình cảm của,

càng ngày càng

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày