Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Văn Hóa - Giải trí - Đêm rock Sao Mai: Những cuộc lột xác không thành

Đêm rock Sao Mai: Những cuộc lột xác không thành

Cập nhật: 14/07/2008 - 16:53 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Trong đêm rock - mốc khá quan trọng với cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, đêm mà các thí sinh có thể khoe giọng tốt nhất - khán giả đã chứng kiến những sự thay đổi ấn tượng. Nhưng với không ít thí sinh, rock vẫn là chiếc áo rộng.

hdnt va chuyen gia
Hội đồng nghệ thuật và các chuyên gia.

Đêm rock mở màn bằng tiết mục sôi động của nhóm Ngũ cung với bài Cướp vợ, tục lệ người Mông. Bài hát đã làm nóng sân khấu ngay từ phút mở đầu, nhưng lại khiến khán giả cảm thấy nhạt ở những tiết mục sau đó của thí sinh. Diễn viên hài Thành Trung, đến cổ vũ cho bạn gái là Thu Phượng đã nói vui: “Kiểu này thí sinh khéo phải ngậm sâm mà hát”.

Sau Ngũ Cung, rocker thực thụ trên sân khấu dường như chỉ còn Hải Yến. Cô đã trở về đúng với sở trường của mình, mãnh liệt với Ngựa ô thương nhớ (nhạc sĩ Trần Tiến). “Điên hết mình và máu hết mình” - một trong những tố chất của rocker - là những gì mà Hải Yến tự nhận sau khi hát. Tiết mục của Hải Yến không chỉ chinh phục khán giả mà còn cả Hội đồng nghệ thuật. Thanh Lam cho rằng Hải Yến đã "hát từ trái tim đến trái tim”. Giáng Son thậm chí còn “muốn nhảy lên cổ vũ”. Riêng Ngọc Châu nhân xét: “Đây mới đúng là rock”.

Những thí sinh còn lại đã cố gắng để lột xác nhưng mới học được phong cách rock mà chưa thể có được chất giọng rock. Hoàng Nghiệp và Ngọc Minh là hai gương mặt có sự thay đổi khá ấn tượng từ hình ảnh nhẹ nhàng sang sự mạnh mẽ đầy cá tính. Mở màn đêm diễn, Hoàng Nghiệp đã chinh phục rock bằng lối hát khàn và cằn với phong cách một người say, dù trước đó, anh sợ đêm thi rock nhất.

Với Ngọc Minh, điều khán giả chờ đợi nhất ở anh là hát rock, vì anh có vẻ ngoài và mái tóc rất "rocker". Sức mạnh tiềm ẩn của Ngọc Minh cuồn cuộn trong Nếu điều đó xảy ra (nhạc sĩ Ngọc Châu). Tuy nhiên, theo ca sĩ Thanh Lam, anh mắc lỗi đã chia vụn bài hát. Chàng ca sĩ trưởng thành từ Vietnam Idol lại một lần nữa chứng tỏ khôn khéo của mình trong câu trả lời với nhạc sĩ Ngọc Châu: "Thông điệp của ca khúc Nếu điều đó xảy ra tình yêu thương của con người với con người. Nếu thiếu tình yêu, tất cả sẽ chìm trong bóng đêm". Nhạc sĩ Ngọc Châu nhận xét, Ngọc Minh đã hiểu rất đúng tâm sự của anh khi sáng tác.

Người cũng khá thành công với rock là Nhật Thu, cô gái giành giải Thí sinh được yêu thích của liveshow thứ hai, dù cô bị chê là chưa hiểu bài hát trong đêm pop. Theo cả ba thành viên Ban giám khảo, Nhật Thu nên chuyển sang hát rock để có thể phát huy được chất giọng trầm và khàn rất đặc trưng của mình. Sau khi hát bài Giấc mơ của tôi (Anh Quân), cô tuyên bố đóng góp 5 triệu đồng tới Quỹ vì người nghèo của Đài Truyền hình Việt Nam. Trước đó một ngày, cô có buổi làm từ thiện tại Hà Nội.

Phương Thủy, Thu Hường, Hà Linh và Khắc Hiếu cũng đã làm chủ được phần trình diễn của mình. Họ xuất hiện đầy tự tin, dù chưa thoát khỏi phong cách của dòng nhạc mà họ theo đuổi. Ba cô gái đã cố đốt cháy mình trong chất rock, nhưng vẫn làm khán giả nhớ đến những bài hát dân gian đương đại mà họ từng thể hiện. Trong số đó, Thu Hường gây ấn tượng nhất với sự khai thác ma quái của Nước sâu (Nguyễn Xinh Xô). Khắc Hiếu vốn quen với những bài mềm mại của dòng pop ballad đã tỏ ra mất sức ở những đoạn lên cao, không kéo được dài hơi khi ngân.

Bốn thí sinh còn lại bị chê là "mặc nhầm áo". Mạnh Quân mang màu sắc pop vào sáng tác rock của chính anh: Biển sẽ ru người. Hoàng Yến luôn bị Thanh Lam chê vì đưa giọng lên mũi nhiều do không cột được hơi, hát rock mà rất pop. Duy Khoa thì bị nhạc sĩ Ngọc Châu đánh giá “rock không thuộc về em”. Thu Phượng trông già hơn hẳn hai đêm trước và vẫn bị mắc lỗi lệch tông giữa giọng thật và giọng giả, dù với (Thủy Tiên), cô đã cố để mang đến sự mới mẻ, thuyết phục cho mình.

Một số hình ảnh trong đêm rock:

Mc My lan
MC Mỹ Lan thay đổi để phù hợp hơn với rock.
thanh trung
Thành Trung toát mồ hôi cổ vũ cho Thu Phượng.
Đêm rock là đêm của Hải Yến.
hoang nghiep
Hoàng Nghiệp là sự bất ngờ nhất đêm diễn, vì lột xác ấn tượng từ pop sang rock.
phuong thuy
Phương Thủy được nhắc cần hát gọn và rõ lời.
nhat thu
Nhật Thu được khuyên nên hát rock.
manh quan
Mạnh Quân không chứng minh được khả năng hát rock.
thu phuong
Thu Phượng trông già hơn hẳn hai đêm thi trước.
hoang yen
Hoàng Yến không phù hợp để hát rock.
ngoc minh
Ngọc Minh xuất hiện mạnh mẽ đầy quyến rũ.
thu huong
Thu Hường ấn tượng ở cách khai thác ma quái.
duy khoa
Duy Khoa trước đó đã hứa hẹn sự xuất hiện bất ngờ.
Hà Linh khẳng định cá tính bằng phần cuối bài hát từ cao trào chuyển sang nói.
khac hieu
Khắc Hiếu được khen hợp với hướng đi của rock nhưng cần hát những bài mềm mại hơn.

Bài và ảnh: Ngọc Trâm

Từ khóa liên quan đến bài viết: Đêm rock Sao Mai: Những cuộc lột xác không thành

của,

với,

ấn tượng,

khán giả,

thí sinh,

bài hát,

hát,

rock,

nhạc sĩ ngọc châu,

hát rock

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày