- Bị bắt sau khi giật dây chuyền của khổ chủ, hai tên cướp xăm mình vằn vện quỳ gối xin chồng 40 triệu đồng để được “tha mạng”.
Chiều tối 6/2, trong lúc nhà nhà đang hối hả tiễn đưa ông Táo về trời bẩm báo Ngọc Hoàng thì trên trên con đường nội đô tỉnh Bình Dương xuất hiện hai tên “yêu tinh” cỡi “chiến mã” biển số 54P3-0251 đi “ăn hàng”.
![]() |
| Chị Ninh Thị Chín và sợi dây chuyền bị bọn cướp giật được các "hiệp sĩ" SBC lấy lại. Ảnh: Thiện Tâm |
Cùng lúc, nhóm hiệp sĩ “SBC” (săn bắt cướp) thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hoà nhận thấy đối tượng khả nghi nên đã theo dấu “yêu tinh”.
![]() |
| Dùng đỏan đao chống trả quyết liệt nhưng 2 tên cướp vẫn bị bị các "hiệp sĩ" khống chế. Ảnh: Thiện Tâm |
Hai “yêu tinh” lượn lờ qua đường Yersin, rẽ phải qua đường Cách Mạng Tháng Tám, chạy thẳng lên “đại lộ xấu số” (Quốc lộ 13) rồi ôm cua vào đường 30 tháng 4.
![]() |
| Xăm mình vằn vện, ra dáng giang hồ... |
![]() |
| nhưng sau khi bị bắt, tên cướp quỳ gối xin "nộp" 40 triệu đồng để được "tha mạng". Ảnh: Thiện Tâm |
Lòng vòng qua các con phố suốt 2 tiếng đồng hồ, khi đến đoạn đường Phan Đình Giót, hai tên “yêu tinh” phát hiện chị Ninh Thị Chín (ngụ đường Nguyễn Thái Học, Phú Cường, Bình Dương) đeo dây chuyền lấp lánh trên cổ liền tăng tốc giật phứt sợi dây chuyền.
4 “hiệp sĩ” SBC liền rồ ga đuổi theo. Hiệp sĩ Huỳnh Thanh Hải tiến đến nạn nhân hỏi thăm sự việc trong khi 3 “hiệp sĩ” khác gồm Nguyễn Thanh Hải, Trần Hoàng Anh và Nguyễn Minh Thành phóng xe đuổi theo “yêu tinh”.
Đến huyện Thuận An, 4 “hiệp sĩ” đuổi kịp và vây bắt 2 tên cướp. Chúng liền móc đoản đao đâm vào bụng “hiệp sĩ” Nguyễn Minh Thành nhưng “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải tung cước đá văng đoản đao của tên cướp. Bên kia đường, tên cướp còn lại dùng nón bảo hiểm đập vào đầu anh Huỳnh Thanh Hải. Liền lúc đó, “hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh phi thân quật ngã tên cướp.
Hai tên Hiếu, Hà tìm mọi cách nài nỉ và xin được gọi đồng bọn cầm 40 triệu đồng “biếu” các “hiệp sĩ”. Thế nhưng, các thành viên đội SBC đã từ chối và trình báo công an.
![]() |
| Tên cướp (áo cam) tại cơ quan công an phường Chánh Nghĩa (Bình Dương). Ảnh: Thiện Tâm |
Hai tên cướp đã được đội “SBC” giải lên công phường Chánh Nghĩa. Tại cơ quan công an, 2 “yêu tinh” khai tên Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1980, ngụ 128/12 Xo Viết Nghệ Tĩnh, P.25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Phạm Thái Hà (SN 1985, ngụ 026 lô G, chung cư Nguyễn Thiện Thuật, P.1, Q.3, TP.HCM).
| Nhận diện bọn cướp giật đường phố thế nào? “Hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh “mách nước”: Cuối năm là dịp “ăn hàng” của bọn cướp giật trên đường phố. Có một số dấu hiệu để nhận ra bọn cướp giật như sau: Chúng thường đi xe gắn máy đã được “xoáy nòng”, “đôn dên” và thường đi hai tên. Dù là cướp nhưng bọn chúng cũng rất mê tín nên thường chọn mũ bảo hiểm màu đỏ (màu may mắn), màu xanh (màu hy vọng), mang các loại giày thể thao để tiện chạy thoát khi bị phát hiện. Chúng thường theo dõi đối tượng phụ nữ, người trung niên...thường mang theo tiền bạc, nữ trang để mua sắm dịp cuối năm. Khi phát hiện “con mồi”, chúng vượt lên xe nạn nhân để tên ngồi sau quay lại xem xét sau đó chạy chậm lại để con mồi chạy trước. Sau đó, chúng bất thần tăng ga và giật đồ, tiền bạc, nữ trang của nạn nhân. Khi bị phát hiện, nạn nhân nên hô hoán để người đi đường giúp đỡ và trình báo với cơ quan công an ở nơi gần nhất. |
- Thiện Tâm

















































