Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Man cua | màn cửa chất lượng cao, đẹp và sang trọng
Bơm nước sơn hà | NƯỚC ... BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ
tranh sơn dầu, tranh son dau
MÁY LẠNH PANASONIC,TOSHIBA ..MỚI 100% GIÁ RẺ
Máy lạnh daikin | May lanh daikin chất lượng cao giá thành rẻ | Tiết Kiệm Điện 50%
152,816,236
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Diễn viên hài Thúy Nga: Noel năm nay đã có người để "gần"!

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Dù đi nước ngoài rất nhiều lần, nhưng phải đến Noel này, Thúy Nga mới có dịp đón Giáng sinh sớm với... tuyết. Cô tâm sự: "Mình rất yêu không khí Noel. Tiết trời lạnh làm con người gần nhau hơn để được ấm áp. Cũng may là năm nay mình còn có người để "gần" và ấm áp..."

 

 Ảnh minh họa

 

Thúy Nga gọi điện thoại: "Em, qua nhà chơi, mẹ chị vừa ở Nha Trang vào, còn chị vừa đi lưu diễn về. Qua nhà chị giới thiệu mẹ chị cho em biết".

 

Một tuần sau, tôi gặp chị. Chị tâm sự từ lúc vào Sài Gòn đến giờ, chị ít khi đón Noel cùng mẹ. Vì thế, chuyến thăm Sài Gòn của mẹ gần đây làm chị rất vui sướng. Chị tranh thủ lưu diễn ở Anh và Mỹ khoảng hai tuần rồi quay trở về đón Noel cùng mẹ. Nào ngờ...

- Ủa sao tuần trước háo hức đón Noel lắm mà, tuần này lại thấy hơi buồn rồi?

 

Mẹ mình vừa về Nha Trang rồi. Hôm nay chở mẹ ra ga, buồn và nhớ mẹ kinh khủng. Mấy ngày mẹ ở đây, mình không đi đâu cả, chỉ ở nhà với mẹ thôi nhưng vẫn thấy không đủ. Cũng may là có tặng quà Giáng sinh cho mẹ rồi.

 

Đây cũng là lần đầu tiên mình mang thực phẩm từ Mỹ về Việt Nam. Mình mua nhiều thịt bò Mỹ và đồ hải sản tươi sống, đóng thùng rồi mang về. Vừa đến nhà là nhờ cô giúp việc khui ít thịt bò ra, ướp gia vị rồi xào với dưa leo cho mẹ ăn. Cũng may là mẹ thích vì thịt bò vẫn còn độ tươi ngon.

 

Đi Chicago, mình tranh thủ mua nhiều tất chân thật dày làm quà cho mẹ. Ngày xưa mẹ sinh nở yếu nên giờ đôi chân hay bị run khi trời trở lạnh. Hy vọng tất dày sẽ giúp mẹ ấm hơn. Người già hay ốm đau lắm...

 

- Nhìn chị chụp ảnh Giáng sinh ở Mỹ năm nay của chị, thấy chị rất vui với không khí Noel sớm bên đó!

 

Qua Mỹ và Anh lưu diễn nhiều lần mà chưa bao giờ được thấy... tuyết rơi chứ đừng nói là ăn Noel. Mình toàn qua lúc hè, nắng ấm hoặc vào xuân tuyết đã tan. Đây là lần đầu tiên mình được thấy tuyết rơi vì đi lưu diễn lúc cận kề Noel. Thích lắm! mình còn tranh thủ lúc mọi người không để ý, bốc một nắm tuyết, cho vào miệng nếm thử, (cười to), thấy nó y như nước đá, mềm mềm, xốp xốp.


 Ảnh minh họa
 

- Nếu nói về Noel thì chị có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất?

 

Nhớ ngày xưa ở Nha Trang, suýt chút nữa mình bị bắt cóc ngay đúng ngày Noel. Hôm đó cả nhà đi chơi lễ, mẹ bế Hiếu, em trai mình. Mình cũng muốn mẹ ẵm nhưng mẹ phải ẵm em. Ba đi gần đó cũng không thèm ẵm mình luôn. Thế là mình đứng khóc. Bỗng có một anh thanh niên xuất hiện. Anh đòi ẵm để dỗ mình. Chẳng hiểu sao lúc đó mẹ mình lại gật đầu đồng ý.

 

Anh chàng ẵm mình đi được một đoạn, người đi chơi đông quá, quay qua quay lại mẹ chẳng thấy mình đâu. Ba mẹ cuống cuồng đi tìm. May là tìm được. Nếu không, bây giờ chẳng có Thúy Ngaxuất hiện nữa (cười). Thật ra anh thanh niên kia chỉ tốt bụng thôi, chứ không phải mẹ mìn.

 

- Đó là những kỷ niệm về Noel với gia đình, còn kỷ niệm về bạn bè và... người yêu?

 

Thú thật là bạn bè ít tặng thiệp Noel cho mình lắm vì mình theo đạo Phật, người yêu thì càng không. Bật mí luôn là mình chưa bao giờ được người yêu tặng quà Giáng sinh vì anh ấy theo đạo Phật và... vì bình thường mình đã được anh ấy tặng rất nhiều quà rồi (cười to).

 

Nói vậy thôi, mình rất yêu không khí Noel. Tiết trời lạnh làm con người gần nhau hơn để được ấm áp. Cũng may là năm nay mình còn có người để "gần" và ấm áp...

 

- Cảm ơn và chúc chị Giáng sinh ấm áp bên cạnh người yêu nhé!

==

- Đó là những kỷ niệm về Noel với gia đình, còn kỷ niệm về bạn bè và... người yêu?

 

Thú thật là bạn bè ít tặng thiệp Noel cho mình lắm vì mình theo đạo Phật, người yêu thì càng không. Bật mí luôn là mình chưa bao giờ được người yêu tặng quà Giáng sinh vì anh ấy theo đạo Phật và... vì bình thường mình đã được anh ấy tặng rất nhiều quà rồi (cười to).

 

Nói vậy thôi, mình rất yêu không khí Noel. Tiết trời lạnh làm con người gần nhau hơn để được ấm áp. Cũng may là năm nay mình còn có người để "gần" và ấm áp...

 

- Cảm ơn và chúc chị Giáng sinh ấm áp bên cạnh người yêu nhé!


(Theo TGVH)


Từ khóa liên quan đến bài viết: Diễn viên hài Thúy Nga: Noel năm nay đã có người để "gần"!

mẹ,

mình,

người yêu,

giáng sinh,

ấm áp,

cũng may là,

con người gần nhau,

nay mình còn có,

người gần nhau hơn,

năm nay mình còn

Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>