Thử nghiệm về sơ đồ chiến thuật mới cho World Cup 2010 vẫn chưa đem lại kết quả khả quan như hy vọng của HLV trưởng Lippi khi tuyển Italy gục ngã dưới tay đối thủ Trung Mỹ ở Brussel hôm qua.
Thất bại 1-2 trước Mexico cắt đứt chuỗi bất bại của tuyển Italy trong các trận đấu quốc tế ở con số 8. Khi thầy trò Lippi rất cần những kết quả khả quan để lấy tinh thần trước chuyến đi Nam Phi bảo vệ Cup vàng, trận thua này rõ ràng là trái với mong đợi của chính họ cũng như các tifosi. Nhưng ngoài kết quả, màn trình diễn hôm qua còn cho thấy một số tín hiệu bất ổn mới về tuyển Italy.
 |
| Cú vấp trước Mexico cho thấy tuyển Italy (áo trắng) vẫn còn rất nhiều việc phải làm khi World Cup đã cận kề. Ảnh: AFP. |
Cuộc chạm trán Mexico ở Brussels, Bỉ hôm qua không chỉ là dịp để thầy trò Lippi cọ xát với một đội bóng có lối đá gần tương tự Paraguay, đối thủ của Italy trong trận ra quân ở Bảng F ngày 14/6 tới. Đây còn là cơ hội để tuyển Italy kiểm nghiệm sơ đồ mới 4-2-3-1 dự kiến sẽ áp dụng tại World Cup 2010. Tương tự các trận đấu tập gần đây, Lippi vẫn để Marchisio, cầu thủ mà ông không tiếc lời ca tụng, đá ở vị trí tiền vệ dẫn dắt, cùng Iaquinta (phải) và Di Natale (trái) hỗ trợ trung phong cắm Gilardino. Ở giữa sân, De Rossi đã trở lại thay Gattuso đá cặp với Pirlo. Lippi chỉ có một điều chỉnh bất ngờ ở hàng thủ khi đưa cầu thủ trẻ Criscito vào đá ở cánh trái, để Zambrotta thay Maggio trấn giữ hành lang đối diện.
Với cách sắp đội hình như trên, Italy nhập cuộc tương đối sáng sủa và thậm chí suýt mở tỷ số ngay phút thứ ba. Từ quả phạt góc của Pirlo, Iaquinta bật cao đánh đầu căng khiến thủ môn Perez không thể bắt dính bóng. Trái bóng sau đó nẩy lên chạm xà ngang và Gilardino ập vào đánh đầu bồi, nhưng lại đi chệch đích. Nhưng sự khởi đầu suôn sẻ và những tín hiệu lạc quan ấy chẳng kéo dài lâu.
Mexico chưa thắng được Italy lần nào (thua 6, hòa 4), chỉ ghi được 7 bàn và bị thủng lưới tới 25 lần trong 10 dịp chạm trán trước kia. Họ cũng vừa thua cả Anh và Hà Lan ở hai trận giao hữu gần nhất. Nhưng trước Italy, Mexico đã cho thấy một bộ mặc khác hẳn. Với mũi đinh ba tấn công Dos Santos - Hernandez - Vela trẻ trung, chơi ăn ý và phát huy tối đa điểm mạnh tốc độ, Mexico đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Italy do lão tướng Cannavaro chỉ huy.
Một trong số những tình huống này đã đem lại cho Mexico bàn mở tỷ số ở phút 16. Cựu cầu thủ Barca, Dos Santos cầm bóng bên cánh phải rồi chuyền vào vòng cấm để tài năng đang khoác áo Arsenal, Vela di chuyển hợp lý, đón bóng và đá nối một chạm, hạ Buffon. Cặp trung vệ Cannavaro - Bonucci của Italy đã mắc lỗi vị trí nghiêm trọng trong tình huống thủng lưới này, trong khi người đứng gần nhất có thể truy cản Vela là Criscito lại phản ứng quá chậm. (Xem Clip)
 |
| Hàng thủ Italy với những hậu vệ già nua như Zambrotta là điểm yếu để Mexico khai thác. Ảnh: AFP. |
Những pha phối hợp của hàng công ba người bên phía Mexico tiếp tục làm hàng thủ Italy đối phó vất vả trong thời gian tiếp thoe. Ngược lại, các nhà ĐKVĐ thế giới rất bế tắc trong việc tổ chức tấn công. Cầu thủ được Lippi kỳ vọng nhất là Marchisio mờ nhạt, trong khi cặp Di Natale - Iaquinta không tạo được áp lực cần thiết ở hai biên. Gilardino vì thế, trở nên lạc lõng ở vị trí tiền đạo mũi nhọn.
Sự bế tắc ấy buộc Lippi phải điều chỉnh với việc đưa Pepe vào thay Di Natale và chuyển sang sơ đồ 4-4-2 sau giờ giải lao. Nhưng sự thay đổi này còn chưa kịp phát huy tác dụng, Italy suýt thủng lưới lần thứ hai vì lỗi bất cẩn. De Rossi chuyền bóng hớ hênh để cầu thủ mới vào sân bên phía Mexico là Barrera cướp bóng, lừa qua cả Buffon. Nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi cắt mặt khung thành.
Italy sau đó vẫn bế tắc trong các phương án tấn công, bất chấp Lippi lần lượt đưa Pazzini, Maggio vào thay Gilardino và Zambrotta. De Rossi cũng được rút khỏi sân để lấy chỗ cho một cầu thủ có thiên hướng tấn công là Quagliarella. Sau một giờ thi đấu, Italy vẫn lép vế về mọi mặt, mà biểu hiện rõ nhất là việc họ để Mexico chiếm tới 65% thời lượng kiểm soát bóng sau hơn một giờ thi đấu. Khi đang miệt mài dâng cao tìm bàn gỡ, Italy bất ngờ dính đòn phản công và thủng lưới lần thứ hai. Từ đường chuyền của một đồng đội ở giữa sân, Medina phá bẫy việt vị để thoát xuống rồi dễ dàng hạ Buffon trong pha đối mặt ở phút 83. (Xem Clip)
Mãi đến phút 88, Italy mới tìm được bàn thắng, nhưng từ một pha đá phạt góc và người lập công không phải là Bonucci, một hậu vệ, chứ không phải các ngôi sao tấn công mà Lippi chờ đợi. Đó là một pha bóng lộn xộn trước cầu môn Mexico khi cú vô-lê của Bocchetti tìm đến cột dọc. Bóng bật ra tìm trúng vị trí của Pazzini, nhưng anh này lại dứt điểm hỏng và Bonucci có mặt kịp thời để sửa sai với cú sút bồi ở góc hẹp, ghi bàn danh dự cho các nhà ĐKVĐ thế giới. (Xem Clip)
 |
| Bàn gỡ của Bonucci (áo trắng) chỉ giúp Italy vớt vát lại chút danh dự trước đội bóng đến từ Trung Mỹ. Ảnh: AFP. |
Đội hình thi đấu:
Italy (4-2-3-1): Buffon - Zambrotta (Maggio 63), Bonucci, Cannavaro (Bocchetti 87), Criscito - Pirlo (Palombo 81), De Rossi (Quagliarella 75) - Iaquinta, Marchisio, Di Natale (Pepe 46) - Gilardino (Pazzini 63).
Mexico (4-3-3): Perez - Aguilar, Rodriguez (Moreno 69), Osorio, Salcido - Juarez (Guardado 86), Marquez (Barrera 46), Torrado - Giovani Dos Santos (Medina 52), Hernandez (Blanco 70), Vela (Castro 82).
Bàn thắng: Bonucci 88' - Vela 16', Medina 83'.
Minh Kha