Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Đọc bài của Đoàn tôi sởn gai ốc

Đọc bài của Đoàn tôi sởn gai ốc

Cập nhật: 10/05/2008 - 07:18 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Chúng tôi chả lạ gì với hiện tượng xã hội này, chỉ thất vọng vì có người lấy việc ăn nằm với người khác là đương nhiên, là thể hiện ý chí lớn! Phút đầu tiên tôi chợt đánh mất niềm tin ở xã hội mình, nhưng lúc sau tôi hiểu rằng rồi hạnh phúc gia đình sẽ đào thải những người như anh! (Ngân)
>Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường

From: Ngân
Sent: Thursday, May 08, 2008 2:20 AM
Subject: Gui toa soan: Thu gui anh Nguyen Cao Doan!

Chào các anh, 

Tôi là một phụ nữ trẻ, 25 tuổi, đang học tập tại Mỹ. Tôi rất bức xúc khi các anh nói rằng phụ nữ phải chấp nhận chuyện các anh là con hơn là người. Anh Nguyễn Cao Đoàn và các anh có cùng suy nghĩ như các anh à. Tôi có thể chắc chắn rằng cuộc sống của các anh không hạnh phúc như các anh tưởng, bạn gái của các anh không dễ bị dụ như các anh nghĩ, vợ của các anh không yêu các anh mù quáng đâu.

Tôi chỉ nhìn thấy cái quan niệm cao ngạo đến tầm thường của những người đàn ông cho rằng quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là chuyện bình thường! Thật nực cười, nếu sa ngã, có thể tha thứ, nhưng nếu đã cho là chuyện bình thường, thì thật tốn tiền xã hội nuôi các anh ăn học.

Đọc bài của anh Nguyễn Cao Đoàn, tôi thực sự muốn làm quen với bạn gái của anh, anh Đoàn ạ! Tôi muốn giúp thông thoáng tư tưởng của bạn gái anh. Rằng, chẳng ai cần anh phải thương hơn yêu hơn sau mỗi lần ngủ với người khác, rằng vẫn còn nhiều người đàn ông đáng ngưỡng mộ - làm ra tiền, chân tình - để cô ấy yêu. Lúc đó, giả như lúc nào đó người yêu anh gặp được người đàn ông như thế, chắc chắn anh sẽ phải ra đi thôi.

Các anh nên suy nghĩ lại! Đừng để thế hệ của chúng tôi khi nhắc tới các anh mà chán nản, mất niềm tin vào xã hội. Chúng tôi đi học xa nhà cũng chỉ mong về xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, đất nước mở cửa cũng chỉ để cho cuộc sống nhân dân khấm khá hơn. Tôi không mong thế hệ của chúng tôi đi về, thấy các anh bù khú gái gú, rồi về vẫn ôm vợ nựng con. Như thế xã hội này sẽ loạn.

Quả thực đọc bài anh Đoàn xong, tôi và nhiều bạn tôi đang ở đây, ở cái đất nước được cho là thoáng này, đều sởn gai ốc! Chúng tôi chả lạ gì với hiện tượng xã hội này, chỉ ngạc nhiên và thất vọng vì có người lấy việc ăn nằm với người khác là đương nhiên, là thể hiện ý chí lớn!

Phút đầu tiên tôi chợt đánh mất niềm tin ở xã hội mình, nhưng lúc sau, tôi hiểu rằng rồi hạnh phúc gia đình sẽ đào thải những người như anh! Anh không là đại diện của ai cả. Anh kiếm được bao nhiêu tiền? Làm được những gì cho vợ anh? Nghiệp lớn của anh đến đâu mà anh coi thường những giọt nước mắt ân hận của những người đàn ông khác?

Đừng làm thế hệ trẻ của chúng tôi mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống! Chúng tôi không nhìn đời màu hồng mà nhìn đời bằng đôi mắt biết phải - trái - đúng - sai.

Anh Đoàn à, nếu anh không đủ bản lĩnh để sửa được mình, đừng cổ xúy cho con đường mình đã đi sai!

Từ khóa liên quan đến bài viết: Đọc bài của Đoàn tôi sởn gai ốc

các,

tôi,

anh,

chúng tôi,

người đàn ông,

xã hội,

các anh,

anh không,

mất niềm tin,

của các anh không

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày