Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,831,324
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Đọc tâm sự của Nhung ngỡ đó là tâm sự của chính mình

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Tôi năm nay tròn 29 tuổi và sắp bước vào tuổi 30. Tôi cũng từng yêu một vài lần như chị, nhưng thật bất hạnh tôi đều bị phụ tình. Vì tôi đã quá chân thành khi yêu nên không đủ lý trí nhận ra người đang tán tỉnh và theo đuổi mình đã có gia đình. (Van Thi Tuyet)
>32 tuổi vẫn vò võ một mình

From: Van Thi Tuyet
Sent: Friday, August 15, 2008 2:26 PM
Subject: Chia se y kien cung nhan vat bai viet -32 tuoi van vo vo mot minh

Chào chị Nhung,

Đọc tâm sự của chị mà tôi cứ ngỡ rằng đó là tâm sự của tôi. Tôi năm nay tròn 29 tuổi và sắp bước vào tuổi 30. Tôi cũng từng yêu một vài lần như chị, nhưng thật bất hạnh tôi đều bị phụ tình. Vì tôi đã quá chân thành khi yêu nên không đủ lý trí nhận ra người đang tán tỉnh và theo đuổi mình đã có gia đình.

Tôi không hận ai cả và cũng chẳng bao giờ căm ghét đàn ông bởi đơn giản một điều xã hội có người tốt và người không tốt và tôi đã không may mắn. Nhưng tôi luôn hy vọng và chờ đợi. Tôi cũng bị áp lực gia đình rất lớn. Tôi rất sợ những câu hỏi thâm tình của bạn bè dành cho tôi như khi nào cưới vậy? Hoặc những lời khuyên như tìm kiếm một người bất kỳ nào để có được gia đình rồi sống được thì sống còn không thì chia tay…

Nhưng có những lúc chán nản và cô đơn tôi nghĩ hay là mình buông xuôi và chấp nhập cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Nhưng sau khi vượt qua được chính mình mình luôn khao khát sẽ có tình yêu đích thực và sẽ chờ đợi cho đến khi mình tìm ra được một nửa của mình.

Em hy vọng một người đầy bản lĩnh, đầy nghị lực và chín chắn như chị sẽ luôn gặp được điều tốt đẹp trong cuộc sống. Em cũng có một lời khuyên dành cho chị rằng chị hãy lạc quan và luôn hướng về cái đẹp để sống. Một tâm hồn lạc quan và yêu đời thì không có tuổi tác chị ạ. Hãy vui vẻ lên nhé. Nếu chị cần người tâm sự và chia sẻ hãy liên lạc với em theo địa chỉ sau nhé:

Văn Thị Tuyết

Email:vanthituyet@gmail.com

Cellphone: 0935 313161

Tuyết

Từ khóa liên quan đến bài viết: Đọc tâm sự của Nhung ngỡ đó là tâm sự của chính mình

,

tôi,

gia đình,

như chị nhưng thật,

vài lần như chị,

một vài lần như,

chị nhưng thật bất,

lần như chị nhưng,

bất hạnh tôi đều,

đều bị phụ tình

Giật mình khi đọc tâm sự của chị Trúc Bật khóc vì đọc tâm sự của anh Hiếu
Tôi rất hoang mang khi đọc tâm sự của Trúc Gai người khi đọc tâm sự của Ánh
Khóc vì đọc tâm sự của Nhã Người ta quan tâm đến tính cách hơn là dị tật của Nhã
Cảnh giác hơn sau khi đọc tâm sự của chị Thúy Là đàn ông, tôi đã khóc khi đọc tâm sự của Dương
Khóc vì tâm sự của Dương Nỗi đau trỗi dậy khi đọc tâm sự của Trúc
Đừng vì tâm sự của Trúc mà mất niềm tin vào phụ nữ Thất vọng vô cùng khi đọc tâm sự của Trúc
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>