
|
Cho dù là không yêu nhau trước khi kết hôn, nhưng khi sống với anh, sinh con cho anh làm sao cô ấy không có tình cảm được. Với phụ nữ Á đông, chồng con là gia đình, là tất cả đối với họ. Vậy mà giờ đây anh nhân danh tình yêu đích thực đánh đổ hạnh phúc của cô ấy. From: von dang Tôi là một độc giả thường xuyên của mục tâm sự VnExpress. Khi đọc những dòng tâm sự của anh Tuấn, tôi thấy cuộc sống sao mà bất công và phũ phàng cho phụ nữ chúng tôi. Anh bảo rằng anh và vợ anh đến với nhau vì tự nguyện chứ không hề có tình yêu, nhưng 6 năm anh đã cùng vợ anh ăn cùng mâm, ngủ cùng giường và cùng nhau sinh thành nên những đứa con ngoan. Vậy mà giờ đây vì một người con gái ( tôi chưa dám chắc cô ấy tốt đến mức nào) anh đã dễ dàng đánh đổi cả niềm hạnh phúc, niềm tin của vợ anh, con anh và cả gia đình anh. Có lẽ vì vợ anh không còn hấp dẫn như cô tình nhân bé bỏng của anh chăng? Tôi cũng là vợ, là mẹ nên tôi hiểu thế nào nỗi đau, nỗi mất mát của vợ anh lúc này. Một người đã cùng mình đầu ấp tay gối 6 năm qua, cho dù là không yêu nhau trước khi kết hôn, nhưng khi sống với anh, sinh con cho anh, cùng xây dựng với anh làm sao cô ấy không có tình cảm được. Với người phụ nữ Á đông, chồng con là gia đình, là tất cả đối với họ. Vậy mà giờ đây anh nhân danh tình yêu đích thực của anh đánh đổ hạnh phúc của cô ấy. Tôi thật không hiểu nổi anh (xin lỗi nếu tôi có nói nặng lời). Sao anh không thử đặt mình vào vị trí của cô ấy để hiểu cảm giác của cô ấy như thế nào. Giả sử không phải là anh mà là cô ấy có quan hệ yêu đương với một người đàn ông khác, không toàn tâm toàn ý với anh thì anh sẽ thế nào. Anh sẽ đi gặp người đàn ông kia mà nói chuyện như cô ấy nói với bạn gái anh không. Qua lời anh viết tôi thấy cô ấy là một người biết đối nhân xử thế, biết kìm chế tức giận mới đi nói chuyện với bạn gái anh. Chứ nếu là tôi thì cô gái kia chưa chắc đã yên với tôi đâu. Tại sao phụ nữ chúng tôi phải chịu những bất công khi mà lỗi lại do các anh gây ra. Tại sao anh không nghĩ đến chia tay sớm hơn, trước khi có con chẳng hạn để giải thoát cho cô ấy làm lại cuộc đời. Tại sao anh vẫn sống yên bình trong 6 năm qua mà không than thở. Còn bây giờ nếu anh chỉ ích kỷ nghĩ cho riêng anh, cho tình yêu đích thực của anh thì cô ấy sẽ sống những ngày còn lại ra sao, con anh sẽ sống ra sao? Làm sao con anh không tổn thương khi không còn ở chung với bố mẹ? Làm sao chúng không hận người đã sinh thành ra chúng, đã bỏ chúng chỉ vì hạnh phúc riêng của cá nhân mình. Nếu là anh thì anh có thấy nhức nhối con tim khi nghĩ về đấng sinh thành ra mình bỏ rơi mình không? Dù cho anh có đưa ra nhiều lý do để chứng minh rằng tình yêu của anh là đích thực thì tôi vẫn thấy anh là người tàn nhẫn và độc ác. Không thể cứ đỗ lỗi cho tình yêu là có thể phủi tay trước mọi tội lỗi của mình gây ra được. Dù cho anh có sống với người con gái anh yêu thì anh cũng không thể nào hạnh phúc được khi mà vợ anh đau khổ, con anh tủi thân. Vì vậy tôi mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định ly hôn. Đừng làm cho con trẻ hụt hẫng khi phải hỏi "mẹ ơi ba đâu rồi?", "Sao ba không sống cùng chúng ta?" và đừng làm cho vợ anh phải tan nát lòng khi nghe con hỏi.
|
|
1,260,000 VNĐ
|
180,000 VNĐ
|
|
780,000 VNĐ
|
185,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
Vui lòng gọi
|
|
400,000 VNĐ
|
1,990,000 VNĐ
|
|
245,000 VNĐ
|
9,480,000 VNĐ
|
|
980,000 VNĐ
|
1,190,000 VNĐ
|
|
1,660,000 VNĐ
|
350,000 VNĐ
|
|
1,400,000 VNĐ
|
1,600,000 VNĐ
|
|
280,000 VNĐ
|
960,000 VNĐ
|
|
550,000 VNĐ
|
549,000 VNĐ
|