Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Đợi chờ điều không bao giờ xẩy ra?

Đợi chờ điều không bao giờ xẩy ra?

Cập nhật: 28/04/2008 - 08:15 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

emyeu_hoangtu@yahoo.com

Tôi xin kể cho các bạn câu chuyện của tôi và mong nhận được những lời khuyên, vì lúc này tôi đang bế tắc. Tôi đã rất mệt mỏi sau những năm dài chờ đợi.

Cách đây 5 năm, khi ấy tôi còn là cô tân sinh viên mới bước chân lên Thành Phố để học, tôi là một cô gái quê, hiền hậu và chất phác. Tôi vào sống ở ký túc xá, trong phòng có 4 người, nhưng tôi thân với Nga nhất và cô bạn ấy cũng thân với tôi nhất. Tôi xem Nga như là người chị của mình, vì Nga rất người lớn so với bọn tôi còn lại.

doicho.jpg
(Ảnh minh họa)

Tôi là một cô gái có phần nổi trội hơn những bạn cùng phòng, nhưng rất hiền và sống khép kín, tôi chưa từng có người yêu. Thế nên Nga bảo rằng sẽ giới thiệu cho tôi một người (người này sống gần nhà Nga), và một ngày kia, Nga đã dẫn anh ta đến.

Lúc đầu tôi cũng bình thường, nhưng vì tôi mới lớn nên tình cảm đầu đời rung động đã làm cho tôi yêu anh ấy vô cùng. Tôi yêu anh bằng tất cả trái tim mình, tôi làm thơ để tặng anh, luôn nghĩ về anh cho dù anh có ở xa tôi.

Tôi nghĩ mọi chuyện đếu tốt đẹp và chúng tôi sẽ có được hạnh phúc, nhưng nào ngờ đâu tôi phát hiện ra anh đã có vợ và 2 con. Tôi thấy đất trời sụp đổ, tất cả đều vỡ tan khi vợ anh điện thọai và mắng chửi tôi đủ điều. Lúc đó anh đang ở xa tôi, hay nói khác là anh đang ở nhà cùng vợ con, tôi đã điện thoại cho anh, anh bình thường và còn bảo là đã chia tay.

Và thời gian sau đó, anh không hề đến để an ủi tôi, tôi phải ôm nỗi buồn một mình, chỉ một mình thôi. Anh còn bảo rằng tôi đã có người khác nên mới tìm cách xa lánh anh ta (lúc đó tôi nói rằng anh ta đừng gặp tôi nữa). Thời gian trôi đi khoảng mấy tháng, anh ta lại xuất hiện và nói rằng rất yêu tôi, muốn cùng tôi chung sống, và anh hứa sẽ ly dị vợ.

Các bạn biết không, tôi đã tin ngay và thuê nhà cùng chung sống với anh ấy gần 1 năm. Tôi cũng nhắc việc ly dị, nhưng anh hẹn lần hẹn lượt, và đưa ra rất nhiều lý do. Và cứ thế cho đến một ngày, vợ anh ta điện thọai cho tôi (tôi đã thay đổi số điện thoại trước đây, nhưng không hiểu sao vợ anh lại có được) và nói rằng sẽ tìm đến chỗ tôi ở.

Lúc đó, anh ta trông thật tội nghiệp, không phải vì anh ta sợ người khác làm tổn thương tôi, mà anh ta sợ vợ mình sẽ biết và tìm đến. Anh ta cuống cuồng bảo tôi dọn về nhà (tôi đã ra trường và đi làm cho công ty nước ngoài, công việc của tôi rất tốt và tôi có rất nhiều mối quan hệ), và mọi chuyện để anh ta giải quyết.

Tôi đã dọn về nhà và mau chóng tìm được công việc thích hợp, nhưng tôi vẫn nhớ anh, tôi vẫn đang thầm đợi anh đến ngày ly dị, tôi và anh vẫn lén lút gặp nhau. Anh thì vẫn như vậy, anh vẫn hứa hẹn đủ điều, nhưng hoàn toàn không có gì thay đổi. Tôi đã không thể yêu ai được nữa, vì tôi đã bị tổn thương.

Năm nay tôi đã 25, mọi người giục giã tôi lập gia đình. Tôi cũng khao khát một gia đình như những người cùng trang lứa, nhưng sao xa vời quá! Có phải tôi đang chờ đợi một điều không bao giờ xảy ra. Tôi thấy cay đắng cho thân phận mình lắm, tôi không muốn làm ai tổn thương, tôi không muốn phá vỡ gia đình anh, nhưng để có được anh thì phải như thế.

Tôi hoàn toàn không biết anh đã có gia đình trước đây, tôi yêu anh rất nhiều, tôi chưa từng làm ai tổn thương, vậy mà tôi đã bị anh mang cho biết bao đau khổ. Có phải tôi là người độc ác không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không tìm được cho mình lối thoát.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Đợi chờ điều không bao giờ xẩy ra?

,

,

tôi,

anh,

tôi đã,

đà,

làm tổn thương,

tôi yêu anh,

tôi là một cô,

làm tổn thương tôi

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày