Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Đội hình tiêu biểu vòng 35 Premier League

Đội hình tiêu biểu vòng 35 Premier League

Cập nhật: 22/04/2008 - 12:31 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Danh sách đội hình tiêu biểu vòng đấu cuối tuần vừa rồi đã có một số xáo trộn khá thú vị. Theo đó, không có một cầu thủ nào của 2 đội đầu bảng, ManU và Chelsea, trong khi Aston Villa và Newcastle đều đóng góp tới 3 cái tên…  
 

Thủ môn:

Brad Friedel (Blackburn Rovers)

Dường như là định mệnh, mỗi khi chạm trán với Manchester United, thủ thành Brad Friedel luôn là cầu thủ chơi nổi bật nhất. Cuối tuần vừa rồi cũng vậy, các chân sút bên phía Quỷ đỏ, Ronaldo, Ryan Giggs, và Rooney đã nản lòng khi những tình huống nguy hiểm họ tạo ra chỉ để NHM chú ý hơn tới màn trình diễn của thủ thành người Mỹ. Nhưng không may cho “thần giữ đền” của Blackburn, mành lưới của anh đã bị Tevez xuyên thủng trong một tình huống lộn xộn phía trước khung thành.


Friedel thất vọng vì để Tevez san bằng tỉ số

Hậu vệ:

Habib Beye (Newcastle United)

Hàng công của Newcastle tiếp tục để lại dấu ấn ở cuộc đối đầu với Sunderland. Nhưng những đóng góp của Habib Beye, hậu vệ cánh phải của “Ác là”, trong việc bảo vệ mành lưới đội nhà cũng không vì thế mà lu mờ.

Martin Laursen (Aston Villa)

Aston Villa đã tạo một cú shock ở Premier League khi ghi tới 15 bàn sau vỏn vẹn 3 trận đấu. Thành tích ấn tượng trên mặc dù mang đậm dấu ấn của hàng công, nhưng những đóng góp từ hàng thủ, đặc biệt là Martin Laursen là không thể phủ nhận. Ở trận đấu với Birmingham cũng vậy, trung vệ người Đan Mạch này đã thu hút được sự chú ý khi trở thành thủ lĩnh của hàng phòng ngự.

Abdoulaye Faye (Newcastle United)

Cũng giống như Habib Beye, Faye đã có màn trình diễn xuất sắc ở loạt trận cuối tuần vừa rồi. Chính anh là người đã ngăn chặn quyết tâm tìm bàn thắng danh dự của Sunderland trong 20 phút cuối trận đấu.
 
Gael Clichy (Arsenal)

Luôn bị đem ra so sánh với A.Cole, cầu thủ đang khoác áo Chelsea, nên sức ép đang đè nặng lên Gael Clichy là điều khó tránh khỏi. Nhưng ở trận đấu với Reading vừa rồi, hậu vệ người Pháp này đã khiến mọi so sánh trở nên khập khiễng, khi tham gia tích cực vào các đợt lên bóng của Arsenal, nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn ở  hành lang trái.

Tiền vệ:

Jermaine Pennant (Liverpool)

Jermaine Pennant đã đánh dốc mốc 50 lần ra sân trong màu áo The Kop bằng một kỉ niệm đẹp. Ở phút thứ 17 của trận đấu, tiền vệ trẻ này đã mở tỉ số cho đội khách bằng pha sút bóng đầy uy lực. Không chỉ có vậy, cựu cầu thủ của Arsenal còn tiếp tục gây ấn tượng khi tạo điều kiện để Peter Crouch ấn định tỉ số của trận đấu.

Cesc Fabregas (Arsenal)


Ở trận đấu với Reading cuối tuần qua, Cesc lại một lần nữa chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Ngoài những đóng góp về lối chơi, cầu thủ người TBN còn tự mình tạo điều kiện để Gilberto Silva nâng tỉ số lên 2-0. Tính tới thời điểm này của mùa giải, ngoài 7 lập công, “số 4” đã có 19 đường chuyền được các đồng đội chuyển hoá thành bàn thắng.

Matt Taylor (Bolton Wanderers)

Không có những lời phát biểu kích thích tinh thần đồng đội trước mỗi trận đấu, nhưng trên sân cỏ, với lối chơi mạnh mẽ, Matt Taylor chính là cầu thủ giúp lối chơi của Bolton chắc chắn hơn. Ở trận đấu với Middlesbrough, trước khi đồng đội của anh là McCann ghi bàn mở tỉ số, Taylor đã suýt chút nữa có tên trên bảng điện tử khi thực hiệ một cú sút từ khá xa khung thành đội chủ nhà.

Ashley Young (Aston Villa)

Trước sự chứng kiến của Fabio Capello – HLV ĐTQG Anh, Young đã thi đấu bằng đúng bản lĩnh, và tài năng của mình, thay vì run sợ như BHL Aston Villa lo ngại. Trong chiến thắng 5-1 của đội nhà, chân sút 22 tuổi này đã để lại dấu ấn ở 3 bàn thắng, có 2 lập công cùng một đường chuyền thành bàn.

Tiền đạo:

Michael Owen (Newcastle United)

Kevin Keegan đang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau khoảng 3 tháng dẫn dắt Newcastle,  chiến lược gia 57 tuổi này không chỉ vực dậy được thành tích của đội bóng, mà còn khơi dậy lại bản năng ghi bàn của M.Owen. Với 2 bàn thắng vào lưới Sunderland cuối tuần vừa rồi, cựu cầu thủ của Liverpool đã nâng tổng số bàn thắng của anh ở mùa giải năm nay lên con số 12.


Bàn thắng thứ 12 của M.Owen ở Premier League xuất phát từ chấm 11m

John Carew (Aston Villa)

Với cú đúp vào lưới Birmingham, John Carew đã nâng số lần lập công của mình tại mùa giải năm nay lên con số 12, đồng thời góp phần vào thành tích ghi 15 bàn sau 3 trận của Aston Villa.

Duy Hùng

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Đội hình tiêu biểu vòng 35 Premier League

của,

cầu thủ,

bàn thắng,

trận đấu,

ở trận đấu,

trận đấu với,

cuối tuần vừa rồi,

ở trận đấu với,

cuối tuần vừa,

tuần vừa rồi

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày