Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Donadoni "lên giọng" khi Italia vào tứ kết

Donadoni "lên giọng" khi Italia vào tứ kết

Cập nhật: 18/06/2008 - 13:02 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

HLV Donadoni đã không giữ được niềm vui tột cùng khi Italia đánh bại Pháp để bước vào vòng tứ kết, đồng thời cũng hết lời khen ngợi người bạn thân Marco van Basten.

>> Tinh thần fair-play & vị mặn chiếc thẻ đỏ
>>
Hạ "gà trống Gaulois", Italia thẳng tiến vào tứ kết
>> Tiễn Romania về nước, Hà Lan dắt Italia đi tiếp
>> Diễn biến "đoạn kết" bảng C qua ảnh
>> "Đừng nói Italia phải cảm ơn Hà Lan!"

>> Và bầu trời nhuốm màu Thiên thanh

"Một ngày tuyệt vời, các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu rất tốt. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn, nhưng rồi mọi thứ đã trở lại với đúng quỹ đạo vì bản chất của nó là phải thế", HLV Donadoni phát biểu.

Donadoni hoàn toàn có lý do để "nổ vang" khi Italia của ông thể hiện một thế trận vượt trội so với Pháp. "Đây là chiến thắng ấn tượng nhất mà tôi từng được trải qua trên ghế huấn luyện".

Chiến thắng của Italia trước Pháp giúp Donadoni có lý do để "lên giọng". Ảnh: ANSA

"Hôm trước, chúng tôi vẫn đang đứng cuối bảng vì chỉ có được 1 điểm sau 2 trận, đã chịu áp lực rất lớn nhưng rồi mọi thứ đã trôi qua và Italia có mặt ở tứ kết. Những gì các cầu thủ làm được thật là kỳ diệu".

Tuy nhiên, Italia cũng gặp khó khăn ở trận tứ kết với Tây Ban Nha khi thẻ phạt đã khiến bộ đôi tiền vệ Milan, Pirlo và Gattuso, không thể ra sân. Ở những phút cuối trận gặp Pháp, HLV Donadoni đã đưa Aquilani vào sân nhằm lấy cảm giác bóng, và có thể anh sẽ là lựa chọn cho trận tứ kết.

"Mất Pirlo và Gattuso là một thiệt thòi, vì họ là hai vị trí quan trọng ở tuyến giữa. Nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều cầu thủ xuất sắc khác, và tôi tin họ sẽ thay thế tốt những người bị treo giò".

Chiến thắng của Italia trong lúc Hà Lan đánh bại Romania đã giúp Azzurri có chiếc vé dự vòng tứ kết. Theo Donadoni, đây là điều ông dự đoán trước bởi đã hiểu quá rõ con người của HLV Marco van Basten.

"Tôi đã không nghi ngờ gì trước khi bước vào trận đấu quyết định, bởi tôi biết rất rõ về con người và tích cách của van Basten. Cậu ấy luôn chinh phục mọi thứ, ngay cả khi mục tiêu đã hoàn thành từ trước".

Trong lúc đó, thủ môn Buffon cũng không thể giấu niềm tự hào sau chiến thắng: "Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Chúng tôi đã có được 4 điểm và bước vào 8 đội mạnh nhất. Chiến thắng lần này càng ý nghĩa hơn khi chúng tôi chỉ thua và hòa Pháp trong 30 năm qua".

  • N.L

Từ khóa liên quan đến bài viết: Donadoni "lên giọng" khi Italia vào tứ kết

tôi,

tôi đã,

đà,

chúng tôi,

chúng tôi đã,

tứ kết,

chiến thắng,

nhưng rồi mọi thứ,

rồi mọi thứ đã,

chiến thắng của italia

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày