Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,831,827
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Đông hãy coi chuyện tình với cô ấy là một kỷ niệm

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Cô gái ấy không xứng đáng để bạn phải lo, phải áy náy nữa. Hãy dành thời gian cho công việc và tìm niềm vui mới. Bạn có thương cảm, ủy mỵ cho cô ấy lúc này chỉ khiến cô coi thường thôi. Sau này cô ấy có thế nào, bạn cũng không nên quan tâm nữa. (Tran Minh Duc)
>Biết em bị lợi dụng, nhưng không có cách nào can ngăn

From: Tran Minh Duc
Sent: Saturday, July 12, 2008 9:37 PM
Subject: Chia se: Biet em bi loi dung, nhung không có cách nào can ngan

Chào bạn Đông,

Tôi là một người đàn ông và hơn bạn 7 tuổi, vì thế tôi cũng từng trải qua cái thời yêu đương như bạn rồi. Đọc qua tâm sự của bạn tôi thấy, bạn nói bạn là người "từng trải" mà bạn gái bạn làm ở khách sạn, rồi thường ngủ đêm ở đó không lý do, gọi không nghe máy, vậy mà bạn không hành động gì cho đến khi phát hiện ra sự thật phũ phàng thì tôi cũng lấy làm lạ cho bạn.

Nhưng nói thật lòng với bạn, khi phụ nữ đã dễ dãi với người yêu rồi (như bạn viết trong thư) thì họ cũng không khó khăn gì để dễ dãi với người đàn ông khác đâu, khi họ cần mục đích gì đấy. Vì vậy, nếu bạn là người cao thượng và bạn gái bạn thực sự thấy có lỗi và ngay lập tức quay về với bạn thì hãy sẵn lòng tha thứ và tiếp tục cưới cô ấy.

Còn nếu bạn gái bạn không hối hận hay không muốn quay về thì cũng xin nói thật với bạn rằng: Là đàn ông hãy bản lĩnh nên, quên ngay lập tức cô bạn ấy và hãy coi đó như kỷ niệm. Cô gái ấy không xứng đáng để bạn phải lo, phải áy náy nữa. Hãy dành thời gian cho công việc và tìm niềm vui mới. Bạn có thương cảm, ủy mỵ cho cô ấy lúc này chỉ khiến cô ấy coi thường thôi. Sau này cô ấy có thế nào, bạn cũng không nên quan tâm nữa.

Rất may là bạn đã tìm ra sự thật đấy nhanh chóng.

Thân ái.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Đông hãy coi chuyện tình với cô ấy là một kỷ niệm

bạn,

cô ấy,

dành thời gian cho,

bạn gái bạn,

việc và tìm niềm,

và tìm niềm vui,

gian cho công việc,

thời gian cho công,

tìm niềm vui mới,

công việc và tìm

Khi yêu Đông, có khi nào bạn gái lung lay tình cảm? Nếu đi dã ngoại với tình cũ, Hùng đã quá coi thường gia đình
Khi tình yêu đã không còn, hãy chủ động dừng lại Đã cạn tình, Dương nên giải thoát cho cả hai
Có nên quay lại với người từng "lầm lỡ"? Có nên quay lại với người từng "lầm lỡ"? Nỗi đau phụ tình cực nhỏ so với nỗi đau không được làm mẹ
Tình yêu, lòng vị tha của Đông chẳng cảm hóa cô ấy đâu Lãnh cảm vì bị lạm dụng tình dục Lãnh cảm vì bị lạm dụng tình dục
Đông nên cầu chúc cô ấy được hạnh phúc Tình cảm với "gái làng chơi" Tình cảm với "gái làng chơi"
Có phải là một chuyện tình? Có phải là một chuyện tình? Bảy phép lịch sự trong chuyện phòng the Bảy phép lịch sự trong chuyện phòng the
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>