Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Văn Hóa - Giải trí - Đồng Lộc: Rưng rưng một huyền thoại

Đồng Lộc: Rưng rưng một huyền thoại

Cập nhật: 25/07/2008 - 00:05 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

(VnMedia) - Xúc động và nghẹn ngào rưng rưng đó là cảm xúc chung của mỗi người khi về với Đồng Lộc hôm nay, dù họ là vị lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, những đồng đội cũ tìm về chiến trường xưa, hay những bạn trẻ lần đầu tiên đến với ngã ba huyền thoại.

 

 Ảnh minh họa

 Di ảnh của 10 chị Thanh niên Xung phong làm nên huyền thoại Đồng Lộc. Ảnh Tư liệu


Nén tâm hương dâng lên các chị


Chương trình giao lưu nghệ thuật "Đồng Lộc - những đoá hoa bất tử", một điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động văn hoá - nghệ thuật kỷ niệm 40 năm Đồng Lộc, vừa kết thúc cách đây ít phút tại ngã ba lịch sử như một nén tâm hương của cả nước dâng lên các chị.

 

Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng hàng nghìn người dân địa phương, du khách và các em sinh viên Việt kiều trở về từ 25 quốc gia.

 

Chương trình được bắt đầu bằng lễ dâng hương tại Tượng đài tưởng niệm 10 thanh niên xung phong (TNXP) hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc – nơi 40 năm về trước được mệnh danh là "toạ độ chết".

 

Sân khấu chính của chương trình được dựng ngay dưới chân Tượng đài tưởng niệm 10 cô gái TNXP, những người đã, đang và sẽ mãi mãi bất tử trong lòng nhân dân cả nước. Sân khấu được trang trí bằng 10 bông hoa trắng được kết nên từ nhiều đoá hoa nhỏ tượng trưng cho sự trinh trắng của 10 cô gái Đồng Lộc hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, từ 17 đến 22.

 

Phát biểu mở màn buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư tỉnh uỷ Hà Tĩnh khẳng định, 10 cô gái TNXP Đồng Lộc là tấm gương tiêu biểu nhất trong hàng ngàn, hàng vạn đoá hoa bất tử của Đồng Lộc. Các chị đã biến Đồng Lộc thành một "địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần cách mạng cho thế hệ mai sau, thành địa điểm du lịch văn hoá, nơi để ôn lại truyền thống đấu tranh vì tổ quốc của tuổi trẻ". Và trên hết, những hy sinh lớn lao của các chị là một phần không thể thiếu làm nên thắng lợi chung của cả dân tộc.

 

4 khách mời của chương trình - những nhân chứng sống của Đồng Lộc thời khói lửa, đã đem đến cho khán giả những câu chuyện xúc động gắn với những kỷ niệm không thể nào quên với 10 cô gái anh hùng. Đại tá Trần Bút, nguyên Tham mưu trưởng Trung đoàn Pháo binh 210 vẫn nhớ như in từng con số, từng tên gọi, từng tình huống hy sinh của những người đồng đội từng sát cánh bên ông trong mưa bom bão đạn. Chị Nguyễn Thị Lân, Đại đội trưởng TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc kể lại kỷ niệm về lần gặp Bác Hồ, được Bác khen ngợi. Có lẽ xúc động nhất là câu chuyện của chiến sỹ lái xe Nguyễn Minh Nguyệt, anh kể, những chiếc nón lẽ ra là món quà dành tặng những người bạn TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc đã phải nằm lại bên đường, vì khi nón về đến nơi các chị đã chết trong bom vùi!


Chương trình còn có sự góp mặt của 82 sinh viên Việt kiều trở về từ 25 nước, chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của các em đối với sự kiện lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.


Hàng nghìn khán giả theo dõi trực tiếp chương trình trực tiếp và qua truyền hình phải lặng đi trong lời phát biểu đầy ân tình của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân. Phó Thủ tướng khẳng định Đồng Lộc là một trong 5 địa danh được Bộ Giáo dục nhận thăm nom, đồng thời ông cũng nhắc lại một số kỷ niệm khi đoàn làm việc đến thăm các gia đình thân nhân của 10 cô gái TNXP trong sự xúc động, nghẹn ngào.


 Ảnh minh họa

 Bia ghi chiến công 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh Cinet. 


10 cô gái đi vào thơ ca

Tri ân 10 cô gái hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc không chỉ có tượng đài xi măng cốt thép được xây nên sừng sững nơi đây, mà còn bằng những tượng đài bất tử của thi ca và âm nhạc.

 

Chương trình ca nhạc được mở màn bằng tiết mục múa Huyền thoại tuổi 20, tái hiện cảnh lao động trong mưa bom bão đạn của 10 cô gái TNXP làm nên huyền thoại Đồng Lộc. Dù chỉ là hoạt cảnh tái hiện, tiết mục phần nào lột tả không khí làm việc khẩn trương nhưng đầy lạc quan của tuổi trẻ Đồng Lộc thời chống Mỹ.

Chương trình còn có sự góp mặt của các giọng ca Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hiền, Nghệ sĩ Ưu tú Trung Đức, ca sỹ Sao Mai Thành Lê - một người con của Hà Tĩnh với nhiều bài hát xúc động về mảnh đất anh hùng gắn liền với huyền tích sông La, như Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Chào em cô gái Lam Hồng, Vui mở đường, Hà Tĩnh quê mình, Người con gái sông La, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ...

"Trông lên đỉnh núi, tinh thần cứu nước còn cao hơn nhiều…" hay "Khi nào nước nhà thống nhất, giặc tan ta mới về…", lời ca khúc Vui mở đường của nhạc sỹ Đỗ Nhuận cũng là tinh thần chung của lớp thanh niên thời đó.

 

Các khẩu hiệu "Xe chưa qua, nhà không tiếc", "Sống bám cầu đường, chết kiên cường dũng cảm" trở thành kim chỉ nam trong mọi hành động của nhân dân, thanh niên Đồng Lộc thời chống Mỹ.

 

Tuổi trẻ Đồng Lộc tiêu biểu cho cả một thế hệ thanh niên thời chống Mỹ cứu nước, ngay cả khi cận kề cái chết vẫn một lòng, một dạ vì "miền Nam ruột thịt", "tất cả hướng về miền Nam thân yêu", thật đáng trân trọng! Đất nước thanh bình, tuổi trẻ lại gánh trên vai mình nhiều trọng trách lớn lao theo kỳ vọng của thế hệ cha anh đi trước. Đáng tiếc là đôi khi chúng ta lại để những toan tính cá nhân che lấp cả những ước vọng lớn lao!

 

Đồng Lộc hôm nay đã nhiều đổi thay, duy chỉ một điều không bao giờ thay đổi đó là sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự tri ân của thế hệ trẻ đối với hy sinh xương máu và tuổi thanh xuân của các chị!

Thanh Huyền

Từ khóa liên quan đến bài viết: Đồng Lộc: Rưng rưng một huyền thoại

đồng,

cô gái,

chương trình,

của,

lốc,

đồng lộc,

ngã đồng lộc,

ngã đồng,

tại ngã đồng lộc,

tại ngã đồng

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày