




"Đột nhập" vào ngôi nhà có 9 người chết cháy
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
|
- 9 cái chết - 9 thi thể cháy co quắp của các thành viên trong một gia đình ở ngoại ô thành phố làm nhiều người dân chưa hết sửng sốt bởi xưa nay, cuộc sống ở gia đình này như một ốc đảo. Bàng hoàng Người dân hiếu kỳ đứng tràn dọc QL1A (phường Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM) nhìn chăm chăm vào căn nhà có 9 thi thể chết cháy một cách đầy bí ẩn tối 29/8 với vẻ sợ sệt pha lẫn tò mò. Căn nhà được xây bằng gạch vữa nhưng phảng phất lối kiến trúc đơn giản đến quê kệch của người dân thôn quê Nam Bộ. Xung quanh nhà, vườn tược rậm rạp với những bụi chuối, khóm tre, cây dừa nước, vườn ao rau muống...
Ở gian nhà chính, với hai phòng ngủ, cán bộ điều tra Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường. Những con mắt nhà nghề chăm chú quan sát dấu tích còn sót lại của vụ cháy hy vọng tìm ra đáp án hiện vẫn còn bí ẩn chứa đựng trong những vật dụng, giường nệm, quần áo bị cháy sém. Đứng ngoài bờ tường, nhìn vào căn phòng cửa sổ mở toang có vết khói ố đen, nứt nẻ của nhà ông Cao, chị Nguyễn Thị Hoàng Anh kể lại chuyện khủng khiếp đêm qua: “Tôi đi vào con hẻm để về nhà thì thấy khói, lửa bốc lên nghi ngút từ căn nhà của ông Bảy, bà Hai (tên thường gọi của ông Nguyễn Văn Cao và bà Nguyễn Thị Kịch). Nhưng khi đến gần thì thấy cửa trong, cửa ngoài khóa chặt. Trong nhà im ắng lạ thường giống như đang ngủ và cũng không nghe tiếng động gì”. Ông Nguyễn Văn Tốt (66 tuổi, nhà số 46/6 QL1A, tổ 33, khu phố 2 phường Trung Mỹ Tây, Q,12), người gọi ông Cao là cậu vợ có nhà sát bên nhớ lại: “Hồi đêm, khoảng 8h45, khi xem hết chương trình truyền hình “Thể thao 24/7” thì tui nghe những tiếng nổ lớn. Tui mới đi ra ngoài coi thì thấy cháy trong nhà cậu Bảy. Nhưng thấy trong nhà “êm” lắm. Không có tiếng la hét, cũng không có tiếng ai kêu cứu. Tui nghĩ là trong nhà không có người. Đến khi lực lượng cứu hỏa và người dân phá cửa vào chữa cháy thì mới nghe nói trong nhà chết rồi, chết hết rồi. Tui đinh ninh là năm hay sáu người thôi. Tới chừng nghe chết tới 9 người, tui hoảng loạn không biết đâu mà lần”. Từ sau cái chết của cô Nguyệt
“Hồi năm 1990, khi ông cố nội tôi qua đời, đã phân chia cho bốn người cháu ruột mỗi người một miếng đất. Từ dạo đó, mạnh ai nấy ở, mạnh ai nấy xây nhà, chúng tôi không qua lại nhà nhau nữa” - bà Méo cho biết. Ông Phạm Văn Gió (73 tuổi, chồng bà Méo) ngồi gần bên tiếp lời: “Trong bốn người, mỗi người được một thửa đất rộng để cất nhà. Riêng ông Cao được thửa đất có diện tích hơn 2.000m2. Đến ngày có đám giỗ trong gia tộc, có mở lời mời thì ông Cao cũng không qua. Ổng sống biệt lập, chưa khi nào thấy qua thăm hỏi hay dự tiệc cưới, đám ma chay hàng xóm láng giềng, mà con cháu ổng cũng vậy” - ông Gió chỉ tay qua dãy đất phía bên kia bức tường, cây cối um tùm. “Ông Cao chỉ biết có vợ và các con, không phiền hà làng xóm bao giờ”.
Có điều gì bí ẩn chứa đựng trong căn nhà trông rất đỗi bình thường kia? Tại sao gia đình ông Cao lại có cuộc sống tách mình khỏi mọi người xung quanh, thậm chí tách biệt khỏi bà còn thân thích?. “Tôi về đây năm 1975. Ông Cao là dân ở ấp Cây Sập (phường Tân Hưng Thuận, Q.12) cùng dọn về đây cất nhà ở cùng thời điểm với gia đình tôi. Lúc mới về, ổng còn hay đi thăm làng xóm. Nhưng vào năm 1980, Nguyệt (con gái thứ ba của vợ chồng ông Cao bà Kịch) chết trẻ lúc chỉ mới bước vào tuổi 23 chỉ sau khi giải ngũ về vài ba tháng. Lúc đó nhà tôi ở cạnh, chỉ sát nhà ông Cao vài ba mét nhưng con ổng chết tôi cũng không hay. Đến khi thấy xe tang đưa về mới biết” - ông Tốt nói. Kể từ cái chết của cô con gái tên Nguyệt, gia đình ông Cao không bao giờ qua lại nhà hàng xóm. Thỉnh thoảng người dân trong xóm thấy ông ra miếu Cây Quéo thắp hương.
Vận động, ông Cao, bà Kịch tham gia vào Hội người cao tuổi, Hội nông dân cũng không được các thành viên trong gia đình hưởng ứng. Nhưng ông Sỏi xác nhận, gia đình này chưa hề xảy ra tranh chấp hay bất đồng với bất cứ ai. Ông Sỏi còn cho biết, con trai ông làm trong đội cứu hỏa của Q.12, đêm 29/8, khi vừa vào nhà ông Cao chữa cháy đã phải bật ngược ra ngoài khi tận mắt chứng kiến thấy 9 xác chết nằm rải rác trong căn phòng rộng chừng 50m2. Đến khi được chỉ huy nhắc nhở phải phun nước vào chỗ cháy, anh lính trẻ mới đánh liều trở vào. Ông Tốt cho hay, thỉnh thoảng có nói chuyện với ông cậu nhưng chỉ trao đổi qua loa dăm ba câu về chuyện làm ăn hay chuyện làm vườn. Gia đình ông Cao sống cô lập nên không ai biết chính xác trong ngôi nhà này có bao nhiêu nhân khẩu. Ông Tốt ước đoán: bình thường có khoảng 7 người. Kể cả vợ chồng ông Cao, bà Kịch tất thảy gia đình có 4 đàn ông, 3 đàn bà. Đó là những người con và cháu ngoại của ông Cao. “Trong ngôi nhà ấy, chưa từng nghe tiếng cãi vã, lớn tiếng nhau, chỉ nghe tiếng cười giỡn”- ông Tốt xác nhận.
Cả ông tổ trưởng tổ dân phố, cũng như người thân trong gia tộc, hàng xóm láng giềng không ai biết gia đình ông Cao sống bằng nghề gì. Họ chỉ nghe nói rằng, tuy nhà cửa thấp kém nhưng gia đình ông Cao rất giàu. Họ có hai người con ruột sống gần chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) và có ba căn nhà mặt tiền cho thuê ngay tại con đường chính tại trung tâm thành phố. Thỉnh thoảng hai người cháu trai của ông bà ra sân trước đào đất đắp chỗ này chỗ kia trong sân hoặc ra vườn cắt rau muống. “Hàng ngày, từ lúc tảng sáng, thằng Tài đi xe đạp xuống Bình Thạnh mua đồ. Khoảng 20h- đến 20h30, có khi thấy chở về bánh mì, một vài thứ lặt vặt” - ông Tốt nói. “Thường ngày đi ngang qua nhà, tôi có nhòm vô thì thấy trong nhà vẫn có điện, đèn thắp sáng. Nhưng ba, bốn ngày nay không thấy thằng Tài ra cắt rau muống nữa”. Hỏi đến chuyện lo hậu sự cho đại tang của những người xấu số, gia tộc của ông Cao bảo rằng cũng chưa có ai đứng ra đảm trách. Chỉ biết rằng sau khi công an khám nghiệm tử thi xong xuôi, có khả năng con gái của ông Cao, bà Kịch sẽ đem về nhà để vài ngày cho hàng xóm láng giềng đến thăm viếng hoặc thiêu luôn tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
|
Từ khóa liên quan đến bài viết: "Đột nhập" vào ngôi nhà có 9 người chết cháy
có,
gia đình,
nhà,
ông,
trong,
người,
cao,
ông cao,
gia đình ông cao,
đình ông cao
Sữa bổ Collagen Amino làm da đẹp rạng rỡ, mịn màng như em bé, Meiji, Nhật Bản
Đồ uống bổ dưỡng làm đẹp của Collagen của Shiseido. 1 hộp 3 lọ
- Hàng loạt gian lận tại các đại học, cao đẳng mới mở - 30/08/2008 - 15:48 - Nguồn:
- Thêm lô hàng nghi rác bẩn bị giữ tại cảng Tiên Sa - 30/08/2008 - 15:46 - Nguồn:
- Vũ điệu Salsa cuồng nhiệt trên tầng 19 - 30/08/2008 - 15:11 - Nguồn:
- TP.HCM: 9 cái chết bí ẩn lúc về khuya - 30/08/2008 - 11:47 - Nguồn:
- TP HCM vẫn thiếu giáo viên dù đã tuyển bổ sung - 30/08/2008 - 10:55 - Nguồn:
- Sập hầm khai thác quặng, 3 người tử vong - 30/08/2008 - 10:43 - Nguồn:
- Lập phòng thí nghiệm chất lượng công trình xây dựng - 30/08/2008 - 10:41 - Nguồn:
- Giảm án cho phạm nhân nhân dịp Quốc khánh - 30/08/2008 - 10:40 - Nguồn:
- Lại một hành khách định mang súng lên máy bay - 30/08/2008 - 10:39 - Nguồn:
- Ba doanh nhân Việt kiều được tặng bằng khen - 30/08/2008 - 10:37 - Nguồn:
- 9 người trong một gia đình chết cháy bí ẩn - 30/08/2008 - 10:21 - Nguồn:
- Phê chuẩn bổ sung, miễn nhiệm Thành viên UBND các tỉnh Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long - 30/08/2008 - 10:08 - Nguồn:
- Hà Giang: 12 người chết và mất tích do mưa lũ - 30/08/2008 - 09:23 - Nguồn:
- Yêu đồng giới và bế tắc của nữ công nhân - 30/08/2008 - 09:10 - Nguồn:
- Đoàn Việt kiều từ 17 quốc gia về nước nhân dịp Quốc khánh - 30/08/2008 - 08:51 - Nguồn:
- Hai ông Trương Chí Trung và Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức Thứ trưởng - 30/08/2008 - 08:50 - Nguồn:
- 9 người chết trong căn phòng 25m2 - 30/08/2008 - 08:10 - Nguồn:
- Vụ "rút ruột" tượng đài:Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch Điện Biên - 29/08/2008 - 23:28 - Nguồn:
- Hành khách không còn phải "đứng một chân" dịp 2/9? - 29/08/2008 - 22:23 - Nguồn:
- Vấn đề môi trường được người dân đặc biệt quan tâm - 29/08/2008 - 22:21 - Nguồn:


- Năm 2008, riêng Hà Nội thêm 9.000 trẻ là con thứ ba - Hôm nay, lúc 00:41 - Nguồn:
- Nội soi dị tật động mạch cho bệnh nhi 2,5 tháng - Hôm nay, lúc 00:39 - Nguồn:
- Hạn của Schuster, còn 2 tuần nữa - Hôm nay, lúc 00:32 - Nguồn:
- BẢN TIN 0h00: Rafael đã cho Robinho… vào túi - Hôm nay, lúc 00:30 - Nguồn:
- "Madagascar: Escape 2 Africa" - tác phẩm dành cho mọi lứa tuổi - Hôm nay, lúc 00:29 - Nguồn:
- Năm vàng của Cris Ronaldo qua ảnh - Hôm nay, lúc 00:28 - Nguồn:
- Những hình ảnh mới nhất trong "Sự trả thù của Người Sói" - Hôm nay, lúc 00:27 - Nguồn:
- Cho em được ở bên anh lần nữa... - Hôm nay, lúc 00:24 - Nguồn:
- Những rào cản vô hình trong tình iu... - Hôm nay, lúc 00:23 - Nguồn:
- Girl xinh, dáng chuẩn, chơi thể thao "pờ rồ" - Hôm nay, lúc 00:20 - Nguồn:
- Fem - Những cô nàng chỉ thích "cặp" với Les? - Hôm nay, lúc 00:18 - Nguồn:
- Chùm ảnh: Idols "về quê" - Hôm nay, lúc 00:15 - Nguồn:
- La Chí Tường bị fan từ chối - Hôm nay, lúc 00:14 - Nguồn:
- Wonder Girls “ đối thủ” đáng gờm của Big Bang - Hôm nay, lúc 00:12 - Nguồn:
- Kinh tế Thái Lan trong cơn bĩ cực - Hôm nay, lúc 00:10 - Nguồn:


- Gió heo may lại về - 30/08/2008 - 10:15 - Nguồn:
- Lee Byung-Hun và Kwon Sang-Woo: bất phân thắng bại - 30/08/2008 - 01:55 - Nguồn:
- TP.HCM:Hai triệu người phải đóng thuế thu nhập cá nhân - 30/08/2008 - 10:21 - Nguồn:
- Sẽ có phiên bản hybrid cho Honda CR-V - 30/08/2008 - 06:24 - Nguồn:
- Văn phòng tối giản - 30/08/2008 - 15:24 - Nguồn:
- Felipe Scolari quay lưng lại với Robinho - 30/08/2008 - 15:39 - Nguồn:
- Tóc biến hóa cùng Leehyori - 30/08/2008 - 00:35 - Nguồn:
- Không nên rút ngắn thời gian học đại học - 30/08/2008 - 09:33 - Nguồn:
- Berbatov tới Bayern Munich: Chuyện vui cuối tuần - 30/08/2008 - 12:14 - Nguồn:
- HN: Nhà mặt phố Làng Cót được cao tối đa 7 tầng - 30/08/2008 - 11:45 - Nguồn:
- Nhà Becks bị cạnh tranh? - 30/08/2008 - 12:10 - Nguồn:
- Sampdoria - Inter, chờ Mourinho xuất chiêu - 30/08/2008 - 13:56 - Nguồn:
- Saha chia tay MU - 30/08/2008 - 08:38 - Nguồn:
- Công khai thu chi từ khoản thu tự nguyện - 30/08/2008 - 09:23 - Nguồn:
- Hải Phòng và TP HCM áp đảo giải Aerobic VN mở rộng - 30/08/2008 - 14:33 - Nguồn:
- Bảo Ngọc chờ đợi một tình yêu đích thực - 30/08/2008 - 15:20 - Nguồn:
- Mất hơn 12 tỷ đồng mua cổ phiếu ngân hàng chưa thành lập - 30/08/2008 - 21:21 - Nguồn:
- Bi (Rain) phải ra hầu tòa vào tháng 11 tới - 30/08/2008 - 09:35 - Nguồn:
- Máy bay Nga và Mỹ suýt đâm nhau - 30/08/2008 - 14:11 - Nguồn:
- Giá cước vận tải chỉ giảm nhẹ - 30/08/2008 - 14:20 - Nguồn:


































