Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Xem video trận World Cup 2010
Đất Mũi resort (2ngày + 1đêm + ăn): giảm 100.000VNĐ cho tour 500.000đ/k
VÕ ĐƯỜNG NGỌC HÒA liên tục tuyển nam nữ bảo vệ, cao 1.65m, thu nhập từ 2tr-4tr/tháng. Tuyển NV Marketting, NVKD thu nhập 2-15tr/tháng.LH: số 11 ngõ 89/11A Phùng Khoang, HN - 09123.111.37gặp anh Tuân
Nguồn sinh lực từ thiên nhiên xin gọi số 2119669 được phục vụ tận nhà và cơ quan
Thế giới bên ngoài là cuộc chạy đua với thời gian, hối hả với nhịp sống gấp gáp mỗi ngày. Chỉ có khi quay trở về với thế giới của riêng mình, chúng ta mới hoàn toàn trút bỏ hết mọi lo toan, phiền muộn
152,831,963
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

ĐT Tây Ban Nha và "Sexy Football"

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:
  Hòa cùng nhịp đập với những gì mà Bồ Đào Nha, Đức hay Hà Lan đã thể hiện, Tây Ban Nha đã chơi một thứ bóng đá tấn công hấp dẫn làm đắm say lòng người. Người Nga dù cố gắng nhưng cũng đành chịu thua một cách tâm phục khẩu phục.  
 

Tây Ban Nha – Nga: Sexy Football

Binh đoàn đỏ đang chơi một thứ Sexy Football làm đắm say lòng người. Vứt bỏ cái chiến thuật 4-1-4-1 khô khan với một tiền vệ đánh chặn và chỉ có 1 tiền đạo, Aragones đã mạnh dạn chuyển sang sơ đồ 4-4-2 nhằm tận dụng tốt nhất những siêu sao hàng công mà ông có trong tay. Quả thực niềm tin đó của nhà hiền triết đã được đền đáp xứng đáng khi mà Torres và nhất là Villa đã thi đấu cực kì xuất sắc. Mặc dù vẫn chưa thể xóa nổi cái dớp… vô duyên mỗi khi khoác lên mình chiếc áo ĐTQG nhưng El Nino Torres đã thể hiện vai trò quan trọng của mình ở nơi tuyến đầu của “những chú bò tót”. Với tốc độ và kĩ thuật khéo léo những pha đi bóng dạt xuống biên hoặc xộc thẳng vào trung lộ của Torres đã làm rối tung hàng phòng ngự vốn không được tổ chức chắn chắn của người Nga.


Villa xứng đáng là siêu tiền đạo của Tây Ban Nha

Nhưng nổi bật hơn cả là D.Villa, tiền đạo của Valencia đã lập một cú hattrick khá hoành tráng trong trận đấu này như để khẳng định cái duyên mỗi khi được thi đấu cho La Furia Roja. Một pha băng lên dứt điểm vào lưới trống sau đường kiến tạo của Torres, một pha phá bẫy việt vị dứt điểm vào góc hẹp, một pha xử lí như làm xiếc trước mặt một trung vệ cao to rồi lạnh lùng đánh bại thủ môn đối phương… El Guaje ngày càng hoàn thiện các kĩ năng ghi bàn và anh xứng đáng là một sát thủ thực sự của binh đoàn Đỏ. Aragones đã không lầm khi trao cho anh chiếc áo số 7 vốn thuộc về Raul người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn trong mọi thời đại của La Selection.

Mặt trận tấn công của Tây Ban Nha được tổ chức rất tốt khi mà hai hậu vệ cánh là Ramos và Capdevilla lên xuống rất nhịp nhàng ở hai bên cánh, trong khi đó ở phía trên Xavi – Iniesta - Silva chơi khá cơ động và kết hợp với hàng tiền đạo gây nên rất nhiều sóng gió cho khung thành Akinfeed. Trong trận đấu này, Tây Ban Nha có rất nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương: xuống biên chuyền ngược trở lại cho tuyến hai băng lên dứt điểm, bật tường trung lộ, đột phá cá nhân hoặc tận dụng tốc độ và sự tinh quái của các tiền đạo để thực hiện những đường chọc khe khá táo bạo. Nhìn chung các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn trung thành với lối chơi kỹ thuật với những pha phối hợp bóng tầm thấp khá nhuyễn ở cự ly ngắn và trung bình của dàn cầu thủ đã chơi bóng với nhau nhiều năm trong màu áo Valencia, Villarreal hay Barcelona.


Aragones có bước khởi đầu đầy thuận lợi

Khi đã tạo lập được một cách biệt đủ an toàn, Aragones đã có những điều chỉnh nhằm thử nghiệm các phương án dự phòng và kết quả cũng khiến ông thực sự bất ngờ. Bị giam trên băng ghế dự bị có vẻ như đã động chạm đến lòng tự ái của Fabregas, và khi được tung vào sân thay người cầu thủ của Arsenal đã chơi bóng với một lòng tự trọng bị tổn thương và thực sự anh đã khiến Aragones phải nghĩ lại về vai trò của mình. 1 bàn thắng và 1 đường kiến thiết đẹp mắt, Fabregas đã làm câm lặng mọi lời chỉ trích rằng anh chỉ có thể tỏa sáng tại Arsenal chứ luôn luôn là một chú nhóc khi trở về ĐTQG.

Về phía ĐT Nga, đây rõ ràng là 1 trận thua toàn diện. Họ cũng có những phút chơi đầy bùng nổ, nhưng nhìn chung, Nga bộc lộ rõ sự non trẻ về kinh nghiệm trên đấu trường đỉnh cao. Những cá nhân riêng lẻ của Nga chơi rất kỹ thuật, nhưng cả 1 tập thể Nga thì lại rời rạc, sơ cứng. Mặc dù thua đậm nhưng họ đã chứng tỏ mình không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt. Về mặt chiến thuật, phù thủy Hiddink đã sai lầm khi ông cho Nga chơi đôi công với Tây Ban Nha. Đó thực sự là một hành động tự sát khi lực lượng hai bên có một cách biệt lớn về mặt trình độ.

Thụy Điển - Hy Lạp: May mà còn có Ibrahimovich


May mà còn có Ibrahimovich

Thụy Điển và Hy Lạp đã cống hiến cho khán giả một trận đấu cực kì đáng chán về tính trình diễn. Họ đều là những đội bóng chơi thực dụng, cả hai đều cố xây dựng một thế trận chắc chắn và đặt yếu tố an toàn lên trên hết. Lối chơi của cả hai khá giống nhau khi đều lấy những pha bóng bổng làm con đường tiếp cận khung thành đối phương khiến cho trận đấu trở nên khá tẻ nhạt, không có nhiều cơ hội được tạo ra về phía Nikopolidis và Isaksson bởi cả hai hàng phòng ngự đã chơi quá vững chắc.

Trong bối cảnh đó, Thụy Điển đã giành chiến thắng bởi họ có một thứ mà ĐKVĐ Hy Lạp không thể có, đó là những cá nhân xuất chúng. Ibrahimovich, sau 3 năm không ghi được bàn thắng cho ĐTQG nay đã tỏa sáng một cách rực rỡ như để bù đắp lại quãng thời gian bị chìm khuất dưới cái bóng của những Ljunberg hay H.Larsson. Bàn thắng quá đẹp của Ibra đã phá vỡ thế bế tắc mà hai đội đã tạo ra và là bước ngoặt mang lại chiến thắng cho đội bóng Bắc Âu.

Câu chuyện thần kì mang tên Hy Lạp đã kết thúc một cách đau đớn trong đêm mưa tại Salzburg sau bàn ấn định tỉ số chỉ sau đó đúng 5 phút (người lập công là Hansson). Và cho đến lúc này, rất nhiều người đã nghĩ đến một VCK mà nhà ĐKVĐ rời khỏi giải ngay tại tại vòng bảng. Điều đó hoàn toàn có cơ sở, nếu như chứng kiến cách chơi kém thuyết phục của những nhà vô địch 4 năm về trước.  

Xem Lịch thi đấu, Các đội bóng, Các Sân vận động, Các tỷ lệ cược Euro 2008

Thanh Huyền

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: ĐT Tây Ban Nha và "Sexy Football"

,

,

của,

một,

đà,

tây ban nha,

tiền đạo,

bán nhà,

tây ban,

một cách

Davis Cup nhóm thế giới: Mỹ và Tây Ban Nha chiếm ưu thế Davis Cup nhóm thế giới: Mỹ và Tây Ban Nha chiếm ưu thế Giải quần vợt Davis Cup 2008: Tây Ban Nha vào bán kết Giải quần vợt Davis Cup 2008: Tây Ban Nha vào bán kết
Davis Cup 2008: Nga, Argentina, Mỹ và Tây Ban Nha vào bán kết Davis Cup 2008: Nga, Argentina, Mỹ và Tây Ban Nha vào bán kết Ibra muốn thi đấu ở Anh hoặc Tây Ban Nha Ibra muốn thi đấu ở Anh hoặc Tây Ban Nha
Grand Prix Tây Ban Nha, cơ hội mong manh cho Alonso Grand Prix Tây Ban Nha, cơ hội mong manh cho Alonso Ngày đầu Fed Cup: Nga và Tây Ban Nha chiếm ưu thế Ngày đầu Fed Cup: Nga và Tây Ban Nha chiếm ưu thế
Kimi Raikkonen thống trị chặng đua Tây Ban Nha Kimi Raikkonen thống trị chặng đua Tây Ban Nha Fed Cup: Nga và Tây Ban Nha vào chung kết Fed Cup: Nga và Tây Ban Nha vào chung kết
Lợi thế của Tây Ban Nha ở World Cup 2018 Lợi thế của Tây Ban Nha ở World Cup 2018 Giải VĐQG Tây Ban Nha: Real Madrid nhấn chìm Barca Giải VĐQG Tây Ban Nha: Real Madrid nhấn chìm Barca
Deco: Tôi không muốn ở lại Tây Ban Nha Deco: Tôi không muốn ở lại Tây Ban Nha Tây Ban Nha, 44 năm cho một giấc mơ Tây Ban Nha, 44 năm cho một giấc mơ
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>