Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Dư âm Serie A V36: Fio ôm hận, Juve buông súng

Dư âm Serie A V36: Fio ôm hận, Juve buông súng

Cập nhật: 05/05/2008 - 09:06 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Tuần thất vọng với Fiorentina chính thức khép lại khi họ đau đớn mất vị trí thứ 4 vào tay Milan. Trong khi đó, dù thua trận và chấm dứt giấc mơ Á quân, Juve cũng có gì phải tiếc nuối…  
 

Màu tìm buồn La Viola: Cagaliari 2-1 Fiorentina

Thiếu vắng chân sút chủ lực Acquafresca (chấn thương), đội bóng đang bị dồn vào thế chân tường Cagliari vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm và bất ngờ chiếm lĩnh được thế trận trước các vị khách đang hơn họ tới 12 bậc trên BXH Fiorentina.

Ngược lại, do một số vị trí có dấu hiệu mệt mỏi sau  khi phải vắt kiệt sức lực mà không có kết quả mong muốn ở bán kết kết lượt về với Rangers và bị ám ảnh bởi phong độ sân khách kém cỏi gần đây, HLV Prandelli “hèn nhát” khi cho các học trò chơi thận trọng với ý đồ phòng ngự để chủ động nghe ngóng thông tin từ các cặp đấu khác.


Cagliari khiến Fiorentina phải ôm hận...

Nhưng khi mà Milan và Sampdoria chưa kịp có kết quả khả quan trước Inter và Roma trong cuộc chiến cùng thời điểm của riêng mình thì Fiorentina đã phải khóc hận. Frey chỉ có thể “nhanh chân” băng ra cản phá pha xâm nhập của Biondini chứ chẳng thể “nhanh tay” trước pha đánh đầu cận thành của Jeda ở tình huống mà các hậu vệ đội khách đã mắc sai lầm nghiêm trọng về vị trí trong tổ chức phòng ngự.

Đến lúc này, Fiorentina mới tràn lên đáp trả. Tuy nhiên, khi tất cả những bài vở mà họ áp dụng chưa thể phát huy tác dụng thì lưới của Frey đã rung lên lần thứ 2 khi hàng thủ thêm một lần nữa mắc sai sót tạo điều kiện cho Conti dễ dàng đệm bóng cận thành.

La Viola nhanh chóng rút ngắn cách biệt 1 phút sau đó nhưng hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ chinh phục khung thành chủ nhà trong hơn nửa tiếng còn lại của trận đấu. Thất bại đầy cay đắng này khiến Fiorentina chính thức mất vị trí thứ 4 vào tay Milan, đội đã thắng Inter 2-1 trong trận Derby Della Madonnina diễn ra cùng giờ.


...  còn Mutu đưa đồng đội vào thế khó khăn thêm khi nhận thẻ đỏ

Không chỉ có thế, hy vọng “tái chiếm” lại vị trí có suất đi Champions League này của thầy trò Prandelli trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi đoàn quân tím rệu rã sẽ mất đi mũi nhọn chủ lực Mutu ở vòng áp chót vì chót nhận thẻ vàng thứ 2 ở cuối trận này trong lúc Vieri vẫn còn phải gắn mình với bệnh viện. Màu tím có thể vẫn tràn ngập tại Artemio Franchi cuối tuần này nhưng đó là sắc tìm buồn khi Fiorentina gặp 1 đội bóng cũng đang ở thế chân tường khác Parma trong trận đấu sớm nhất vòng 37.

Juve “vui vẻ” cứu đàn em: Siena 1-0 Juventus

Cũng thất bại sát nút trước đối thủ thua kém mình rất nhiều trên BXH nhưng Juventus lại vẫn có thể mỉm cười rời sân ở vòng đấu này. Khoảng cách 5 điểm với Roma khi giải chỉ còn 3 vòng nữa khiến Bầy ngựa vằn chùn bước hay Juve muốn ban chiếc phao cứu sinh cho đàn em Siena? Cách hiểu nào cũng đúng khi chúng ta chứng kiến màn “trình diễn” nhạt nhòa của thầy trò Ranieri trong đêm qua.


Juventus chủ động buông súng để cứu đàn em

Các cầu thủ khách được đánh giá cao hơn đã nhập cuộc rất đủng đỉnh và chẳng hề cho thấy “tín hiệu” muốn thắng bằng mọi giá như họ tuyên bố trước trận. Không những thế, hàng thủ của họ còn hớ hênh khi để Houssine Kharja thoải mái dứt điểm đem về bàn thắng mở tỷ số khi trận đấu mới bứt đầu được 7 phút.

Juventus chỉ “tấn công” cầm chừng những phút sau đó khiến các nỗ lực của Neved, Trezeguet, Camoranesi… đều chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Bà đầm già “chấp nhận thất bại tối thiểu và phải chia tay với giấc mơ Á quân để cứu đàn em bởi với 3 điểm có được trong trận này, Siena đã chính thức trụ hạng thành công trước 2 vòng đấu.

Đức Nhật

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Dư âm Serie A V36: Fio ôm hận, Juve buông súng

,

khi,

trong,

vị trí,

phút sau đó,

thất bại,

vị trí thứ vào,

trí thứ vào tay,

thứ vào tay milan,

mất vị trí thứ

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày