Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Dư âm trận chung kết Euro 08: Quá xứng đáng!

Dư âm trận chung kết Euro 08: Quá xứng đáng!

Cập nhật: 30/06/2008 - 06:33 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Cuối cùng thì sau 44 năm chờ đợi, người TBN đã bước lên bục vinh quang với chức vô địch không thể tuyệt vời hơn được nữa. Họ đã toàn thắng trong cả giải đấu và hạ gục các đối thủ bằng những chiến thắng thuyết phục. Chức vô địch này quá xứng đáng dành cho TBN!  
 

Nhìn vào cách chơi của cả hai đội trong trận chung kết vừa qua, có thể thấy rằng người thua và kẻ thắng đã không còn phải hối tiếc một điều gì bởi họ đã làm hết khả năng mà mình có thể. Những phẩm chất tốt nhất đã được phô diễn, những nỗ lực lớn lao nhất đã được thể hiện. Người thua chỉ có thể trách rằng tại sao đối phương lại nhỉnh hơn hẳn ở một cái đầu.

Thằng xứng đáng

Nếu xét trên tất cả những con số thống kê của trận đấu này thì người TBN chỉ thua kém đối thủ đúng 3 phầm trăm thời gian kiểm soát bóng. Nhưng điều đó không nói lên bất cứ điều gì và tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến sự lộng lẫy của chiếc cúp vô địch và họ vừa đoạt được. Họ sút bóng nhiều hơn, có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn một cách rõ rệt và lẽ ra phải có được một chiến thắng cách biệt hơn nữa.


Senna buộc Ballack phải câm lặng

Còn nếu xét trên những cuộc đối đầu ở trên sân thì những chú bò tót ngày hôm nay đã làm chủ hoàn toàn thế trận. Những cầu thủ chủ chốt của ĐT Đức đã nhận được đầy đủ sự chăm sóc của những yếu nhân bên phía TBN. Trước trận đấu, người ta nhắc nhiều đến những cặp đấu giữa Ballack – Senna, Podolsky – Ramos hay Torres – Metzelder và kết quả cho thấy một điều rằng người Đức đã thua toàn diện.

Trong hầu hết thời gian diễn ra trận đấu, người ta không hề thấy tiếng nói của đội trưởng Ballack, không thấy Podolsky một lần chiến thắng được Ramos và Torres đã vượt qua Lahm trong pha bóng quyết định có một phần lỗi của trung vệ Metzelder.


Pha làm bàn quyết định của trận đấu

Ngoài ra, Tây Ban Nha còn hơn hẳn đối thủ vì cả tập thể của họ đã chơi tốt, trong khi đó, ĐT Đức lại không cho thấy một cá nhân nào hoàn thành tốt trách nhiệm ngoại trừ thủ thành Jens Lehmann. Chính bởi sự yếu kém của các đồng đội đã khiến cho Lehmann phải đứng ra cáng đáng tất cả phần việc của ĐT Đức, nhằm tránh khỏi một trận thua đậm hơn. Nếu như không có sự xuất sắc của thủ môn 39 tuổi này thì có lẽ tỉ số của trận chung kết không chỉ dừng lại ở con số 1-0.

Chiến thắng được tạo nên bởi lối chơi tấn công rực lửa của ĐT TBN đã tô điểm thêm cho một VCK Euro thành công mỹ mãn. Họ đã chiến đấu quả cảm, không sợ sệt trước bất kỳ đối thủ nào và đều giành chiến thắng một cách hoàn toàn xứng đáng. Ngay cả ĐT Italia hay ĐT Đức, những đội bóng được xem là kỵ giơ với những chú bò tót cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận thất bại thì tại sao không chúc mừng nhà vô địch với lối đá trong mơ này. Họ đã phải đợi chờ đến 44 năm để thấy được cái kết có hậu giống như trận chung kết đêm qua. Tất cả đã cho thấy rằng bóng đá tấn công vẫn không thể bị lấn át, vẫn luôn được tôn thờ.

Thua tâm phục

Không còn một lời lẽ nào có thể biện minh cho thất bại của ĐT Đức nữa. Những điểm yếu của họ đã được phơi bày gần như đầy đủ trong trận đấu với ĐT Thổ Nhĩ Kỳ cách đây vài hôm đó là sự chậm chạm, thô cứng của gần như tất cả đội bóng. Nhưng đáng trách thay những điểm yếu chết người đó đã không được khắc phục. Người Đức đã suýt thua TNK bởi yếu tố tốc độ thì nay đã thua thực sự trước TBN cũng bởi yếu tố quan trọng này.

Lahm xuất phát trước và dường như đã có được lợi thế trong pha băng xuống của Torres nhưng cuối cùng thì tiền đạo của TBN vẫn có thể sục bóng qua người Jens Lehmann để ghi bàn thắng quyết định. Còn sự tồn tại của bộ đôi trung vệ Christoph Metzelder và Per Mertesacker thì khỏi phải nói, tầm vóc cao to của họ chẳng để làm gì khi TBN đâu có tận dụng nhiều pha bóng bổng, thậm chí trong một tình huống tạt cánh đánh đầu hiếm hoi của đối thủ, họ còn để Torres bật lên đánh đầu trúng cột dọc.


Ballack đã quỵ gối trước người TBN

Hàng thủ đã yếu, hàng công còn gây nhiều thất vọng hơn thế khi không có nổi một tình huống phối hợp nào ra hồn. Có cảm giác như hàng công của ĐT Đức chỉ thực sự tồn tại trong 10 phút thi đấu đầu tiên. Nhưng đó chỉ là những phút lên bóng ồ ạt và tạo được thế trận áp đảo chứ không có bất kỳ một đường chuyền hoàn hảo hay một cú dứt điểm trúng mục tiêu. Chất kết dính Ballack không phát huy hiệu quả, mũi nhọn Klose lẩn khuất sau bộ đôi Puyol – Marchena trong khi Podolsky đã bị Ramos bắt chết.

Sang hiệp hai, HLV Joachim Low có sự thay đổi đáng chú ý khi rút Lahm ra khỏi sân và thay vào đó là Jansen. Trong bối cảnh bị dẫn trước, ông để một cầu thủ có thiên hướng tấn công cực tốt ra sân và tung vào một người chỉ biết đến phòng ngự thuần tuý. Phải chăng Low sợ thua thêm hơn là quyết tâm vùng lên giành chiến thắng?!


Tất cả hoà vào niềm vui chiến thắng

Với tất cả những cái thua, những cái được vừa kể trên, trận chung kết đã khép lại với một kịch bản hợp lý. Đội bóng chơi tốc độ hơn, uyển chuyển hơn và quả cảm hơn đã giành chiến thắng. 44 năm chờ đợi để có ngày vinh quang trọn vẹn như thế này quả cũng đáng. Luis Aragonés đã có thể mỉm cười ra đi, David Villa có được niềm vui an ủi với danh hiệu vua phá lưới và toàn thể xứ sở đấu bò sẽ ngập tràn trong niềm vui chiến thắng.

Mai Hà 

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Dư âm trận chung kết Euro 08: Quá xứng đáng!

có thể,

,

của,

một,

đà,

chiến thắng,

tất cả,

trận chung kết,

họ đã,

của đt đức

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày