Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Dư âm trận Italia – TBN: Lịch sử sang trang

Dư âm trận Italia – TBN: Lịch sử sang trang

Cập nhật: 23/06/2008 - 08:12 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Tây Ban Nha đã kết thúc 88 năm mòn mỏi tìm kiếm 1 chiến thắng trước người Italia, và người hâm mộ bóng đá xứ sở bò tót cũng đã có thể hoan hỉ xoá đi con số 22 đen đủi ám họ suốt bề dày lịch sử những ngày hội bóng đá.  
 

Không ngoa khi cho rằng, vòng tứ kết Euro lần này là bi kịch của những đội bóng cửa trên. Bồ Đào Nha, Croatia và Hà Lan đều được đánh giá cao hơn đối thủ, ai cũng biết họ đề pha tốt đến thế nào trong loạt trận vòng bảng, nhưng lần lượt cả 3 ứng cử viên này đều gục ngã theo nhiều cách khác nhau.

Không ít người hâm mộ xứ sở bò tót lo ngại cái dớp kỳ lạ này của Euro sẽ ám nốt Tây Ban Nha, và chính Italia sẽ tái hiện lại những hình ảnh rực rỡ của người Đức tại St. Jakob-Park vừa qua. Lịch sử cũng không đứng về phía TBN khi 88 năm rồi họ không thắng nổi người Ý, và câu chuyện để thua vào những ngày 22 vẫn chưa thể lý giải nổi.

Tuy nhiên hôm nay là cái ngày TBN xé đi cuốn lịch sử cũ kỹ và ảm đạm của họ để viết nên 1 trang sử mới hào hùng hơn, đẹp đẽ hơn.


Lịch sử đã sang trang

Quay trở lại với diễn biến trận đấu. Không có Pirlo, Gatusso và phải đối đầu với 1 đội bóng có hàng tấn công cực mạnh, Italia đã khôn ngoan khi lựa chọn lối chơi chậm và chắc bên phần sân nhà. Người Ý chủ động nhường thế trận cho đối phương, chả thế mà có những thời điểm ở hiệp 1, TBN chiếm tới hơn 65% quyền kiểm soát bóng.

Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với 1 thế trận sáng sủa của thày trò Aragonés. Trước 1 hàng thủ có chiều sâu của người Ý, TBN đã gặp khá nhiều bế tắc trong khâu dàn xếp tấn công, khung thành của Buffon luôn được bịt kín nhờ 1 bức tường áo trắng chơi lăn xả và đầy kinh nghiệm.

Vũ khí duy nhất mà người TBN có thể sử dụng chỉ là những cú sút xa vô hại đối với tài năng của Buffon. Italia đã thành công trong việc chia cắt bộ đôi Torres và Villa, 2 mũi khoan sắc nhọn của TBN gần như không có nổi 1 pha phối hợp nào với nhau. Chiellini hôm nay chơi quá ấn tượng, anh luôn xuất hiện ở những điểm nóng trong hàng thủ của Italia và cản phá thành công vô số đường lên bóng của TBN, đặc biệt là những pha đi bóng lắt léo của David Silva.

Thành công trên mặt trận phòng ngự, nhưng người Ý lại không mấy xuất sắc trên hàng công. Perrotta chơi mờ nhạt, khiến mọi đường lên bóng của Italia đều xoay quanh các pha lên bóng ở biên của Grosso. Tuy nhiên khi mà cái duyên ghi bàn vẫn chưa trở lại, Luca Toni lại càng khiến những người hâm mộ anh thất vọng thêm với những tình huống xử lý bóng chậm chạp, vụng về.


Luca Toni có lẽ là cầu thủ Italia chơi thất vọng nhất tại Euro lần này

Ngay cả Aquilani, cầu thủ được kỳ vọng sẽ tung ra những cú sút xa sấm sét ngày hôm nay cũng mất dạng. Anh phải lùi quá sâu để tham gia phòng ngự và gần như không dám lên sát vòng 16m50 của đối phương.

Sang đến hiệp 2, kịch bản vẫn không có gì thay đổi. Người Ý vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự trong khi đó TBN bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Để cải thiện khả năng tấn công, HLV Aragonés đã tin dùng Cazorla, Fabregas và Güiza nhưng cả 3 cầu thủ này đều không làm được gì nhiều.

Người Ý có vẻ như chủ động muốn đẩy trận đấu đến các loạt luân lưu định mệnh - thứ vũ khí đã giúp họ đăng quang tại World Cup 2006, và rốt cuộc, ý đồ của Donadoni đã thành công. 30 phút hiệp phụ là khoảng thời gian Italia bị ép 1 cách rõ rệt, thế nhưng hệ thống phòng thủ của họ vẫn vận hành 1 cách hiệu quả và bẻ gãy toàn bộ các đường lên bóng của đối phương.

Mặc dù vậy, có lẽ Donadoni đã tính sai 1 bước, người  mà các chân sút Italia phải đối đầu trên chấm 11m hôm nay là 1 Iker Casillas luôn xuất sắc trên chấm 11m chứ không phải Barthez 2 năm trước, và TBN hôm nay cũng chỉ có duy nhất 1 người sắm vai tội đồ của Trezeguet, trong khi đó Italia có tới 2 kẻ - De Rossi và Di Natale.


Iker Casillas quá xuất sắc

Người Ý đã thua theo đúng cái cách họ lên ngôi bá chủ thế giới. Biết trách ai bây giờ? De Rossi chăng? Di Natale chăng? Họ đều không đáng tránh vì hôm nay, Iker Casillas chơi quá xuất thần. Euro 2008 đã khép lại với Italia, mọi kỳ vọng của tifosi có lẽ đã trôi theo dòng nước mắt của Pirlo mất rồi.

Việt Anh

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Dư âm trận Italia – TBN: Lịch sử sang trang

,

không,

,

của,

người,

người hâm mộ,

hôm nay,

đường lên bóng của,

lên bóng của,

đường lên bóng

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày