Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Dư âm trận Roma - Man Utd: Nhớ Totti!

Dư âm trận Roma - Man Utd: Nhớ Totti!

Cập nhật: 02/04/2008 - 12:16 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Đúng vào cái đêm quan trọng nhất ấy, Totti đã không thể sát cánh cùng đồng đội để làm nên cuộc trả thù ngọt ngào. Với kết quả của trận đấu đêm thứ 3, có thể hình dung được những mất mát từ sự thiếu vắng Hoàng tử thành Rome.  
 

Cho dù MU đã dội lên đầu Roma một cơn mưa bàn thắng tại Old Trafford trong trận đấu lượt về năm ngoái, song không vì thế mà niềm tin của những CĐV nơi đây bị suy chuyển. Họ cùng với toàn thể thành viên ban lãnh đạo đội bóng vẫn tin rằng Roma sẽ làm nên một cuộc lật đổ, một trận đấu trả lại hết nợ nần.

Nhưng số phận dường như đã không mỉm cười với những đấu sĩ thành Rome. Người đứng đầu của đoàn quân Gladiator đó đã không thể xung trận, và một vài chiến binh quan trọng khác cũng vắng mặt trong trận đấu quyết định. Và rồi hệ quả của những sự thiếu vắng đó là một thất bại nặng nề cho Roma. Đến đây, coi như cơ hội đã hết!


Với đội hình chắp vá Roma bất lực trước MU 

Vắng Totti, vắng Juan, vắng cả Perrotta nữa, Roma loay hoay tìm ra những phương án thay thế. Họ đã có những sự bù lấp bằng việc đưa Panucci vào đá trung vệ, để Aquilani ra sân và cuối cùng là trao ấn tiên phong cho tiền đạo người Montenegro Mirko Vucinic. Nhìn qua, có cảm giác đây không phải là một đội hình yếu ớt, song điều thiếu sót lớn nhất của cơ thể chắp vá ấy chính là linh hồn.

Đúng vậy, không Totti, không ai kiến thiết. Bóng được dồn quá nhiều ra biên trong khi không có ai là người tạt bóng tốt cũng như giỏi tận dụng những đường bóng được câu vào. Nhưng dẫu sao, bằng những pha phối hợp nhóm sở trường, Roma đã có được những pha áp sát đáng nể. Chỉ tiếc rằng họ đã không có được một người có đủ tài, đủ bản lĩnh để lạnh lùng chuyển những cơ hội đó thành bàn thắng…như Totti.

Trong khi đó, linh hồn của MU - Cristiano Ronaldo lại toả sáng rực rỡ trong trận đấu quan trọng này. Không bị khớp trước những hậu vệ lão làng, không nản lòng sau một loạt pha đi bóng bị bắt bài, Ronaldo tìm đủ mọi không gian để hoạt động và biết chọn đúng thời gian để ghi dấu ấn. Pha băng vào như tên bắn để đón đường chuyền bổng của Scholes đã nói lên tất cả. Bàn thắng đó đã tạo nên bước ngoặt cực kỳ quan trọng, bởi thực ra thế trận lúc đó vẫn tương đối cân bằng.


Bàn thắng của Ronaldo đã tạo nên bước ngoặt trận đấu

Ronaldo không những làm tốt công việc ghi bàn, mà những pha bóng như trêu tức từ chân cầu thủ này còn khiến cho các cầu thủ Roma sôi tiết. Hết Pizzaro rồi đến De Rossi đã có không ít lần thiếu kiềm chế. Trong khi đó, từ cảm hứng mà tiền vệ người Bồ Đào Nha mang lại, những Rooney hay Ji Sung Park cũng dần trở nên khoan thai hơn. Và đặc biệt, bộ óc của MU trong trận này là Scholes cũng đã chơi một trận tuyệt vời!

Đến lúc này, ắt hẳn rất nhiều CĐV Roma theo dõi trận đấu bắt đầu nghĩ đến câu chuyện "giá mà". Nếu Totti ở đó, tinh thần của toàn đội đã khác, cảm hứng của đội trưởng chắc chắn sẽ nâng bước Mancini, để anh không phải lạc lõng như đêm qua. Nếu Totti ở đó, MU đã không thể ung dung tổ chức phòng ngự đến vậy, mà thay vào đó là một nỗi sợ hãi vô hình đến từ số tiền đạo số 10. Và trên hết, nếu là Totti, những cơ hội như của Vucinic có lẽ đã được chuyển thành bàn thắng, không chỉ một lần.


Rooney ghi bàn đặt dấu chấm hết cho Roma!

Người ta nói rằng đội trưởng của Roma sẽ trở lại trong trận lượt về. Nhưng còn ích gì nữa đâu, tất cả đều quá muộn màng khi Doni đã kịp biếu không cho Rooney một bàn thắng (có lẽ là dễ nhất trong sự nghiệp). Thua 0-2 ngay trên sân nhà, nghĩa là Roma sẽ trông đợi vào một phép màu nào đó. Tiếc thay, Nhà hát của những giấc mơ là nơi thường xuyên để bầy quỷ đỏ ca hát và xé xác con mồi. Ký ức một năm về trước hẳn vẫn không mấy ai quên.

Đại diện cuối cùng của bóng đá Italia đã bước vào tứ kết như thế đó, không một bàn thắng, không một tia hy vọng. Đây có lẽ là một năm đáng hổ thẹn nhất dành cho những Tifosi: Cả Milan, cả Inter lẫn Roma đều gục ngã ngay tại thánh đường của mình…và đều trước người Anh. Sẽ rất lâu sau nữa để người ta quên đi được nỗi thất vọng này. Milan, Inter và Roma đều có cơ hội trả lại món nợ, song với cá nhân Totti, ở cái tuổi 32, liệu cơ hội có đến thêm lần nữa?!

Mời các bạn thưởng thức VideoClip của trận đấu này

Mai Hà

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Dư âm trận Roma - Man Utd: Nhớ Totti!

những,

không,

của,

một,

đà,

bàn thắng,

cơ hội,

trận đấu,

trong trận,

đã không

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày