Thứ ba, ngày 21/05/2013 13:03

Dư âm Zaragoza (0-6) Real Madrid: Khiêu vũ & khiêu chiến

Thứ hai, 29/08/2011 08:12

Chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Man United nã 8 bàn thắng vào lưới Arsenal trong trận cầu tâm điểm ở vòng 3 Premier League, Real Madrid cũng đã trút một cơn “mưa gôn” trên sân Zaragoza trong ngày mở màn chiến dịch lật đổ sự thống trị của Barcelona tại La Liga.

Chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Man United nã 8 bàn thắng vào lưới Arsenal trong trận cầu tâm điểm ở vòng 3 Premier League, Real Madrid cũng đã trút một cơn “mưa gôn” trên sân Zaragoza trong ngày mở màn chiến dịch lật đổ sự thống trị của Barcelona tại La Liga.

Cách đây gần 4 tháng, Zaragoza đã khiến cho thầy trò Jose Mourinho bẽ mặt cùng thất bại 2-3 ngay tại “địa ngục Trắng” Bernabeu. Nhưng rạng sáng nay, chẳng còn bất ngờ nào dù là nhỏ nhất xảy ra, khi đội bóng Hoàng gia TBN thể hiện đúng đẳng cấp của một ông lớn trước đối thủ thuộc hàng “thấp cổ bé họng” tại giải đấu cao nhất xứ sở đấu Bò.

Với quyết tâm giành chiến thắng ở trận khai màn, HLV Mourinho đã tung ra đội hình mạnh nhất vào thời điểm hiện tại. Trong sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, Fabio Coentrao là tân binh duy nhất được trao suất đá chính. Cầu thủ đa năng người Bồ bó vào giữa sân để đá cặp tiền vệ phòng ngự với Xabi Alonso. Trong khi đó, bộ ba Cris Ronaldo, Mesut Ozil và Di Maria tiếp tục hỗ trợ phía sau trung phong cắm Benzema.   

Dư âm Zaragoza (0-6) Real Madrid: Khiêu vũ & khiêu chiến

Trên thực tế, Zaragoza đã chơi rất nỗ lực trong những phút đầu tiên ở cuộc nghênh đón “Bầy kền kền”. Chỉ có điều, sự gắng gượng của đội chủ nhà chỉ tồn tại đến giữa hiệp 1, khi Cris Ronaldo “mở hàng” bằng cú sút nối sau quả chọc khe tinh tế của Mesut Ozil. Bàn thắng đầu tiên của CR7 ở mùa giải như báo hiệu một cơn bão sắp đổ ập xuống đầu đội chủ nhà Zaragoza.

Quả là không sai, bởi chỉ vài phút sau đó, Marcelo đã nhân đôi cách biệt cho đội khách với cú dứt điểm cận thành sau quả tạt rất dẻo từ bên cánh phải của Ramos. Chứng kiến thế trận hoàn toàn trên cơ của Real Madrid, tất cả đều có thể dễ dàng đoán định, kết cục của cuộc đối đầu quá chênh lệch này đã an bài ngay trong 45 phút đầu tiên.

Đầu hiệp 2, nhịp độ tấn công của Real có phần chùng xuống và tạo nên cảm giác khá buồn tẻ. Tuy nhiên, đó chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi trước khi khung thành Zaragoza phải hứng chịu cơn bão tiếp theo, có sức tàn phá khủng khiếp hơn nhiều. 

Thêm một “tiếng sét” lại nổ tại La Romareda, khi Xabi Alonso tung cú sút tầm xa, bóng khẽ chạm chân 1 cầu thủ chủ nhà vào lưới trong sự bất lực của thủ thành khốn khổ Roberto. Bàn thắng mang đậm phong cách của tiền vệ ĐT TBN hồi còn khoác áo Liverpool càng khiến Zaragoza lúng túng và hoảng loạn.  

 

Thế nhưng, “Kền kền trắng” vẫn không chịu buông tha, mà tiếp tục tra tấn đội chủ nhà bằng những pha lên bóng dồn dập đến nghẹt thở. Kết quả là, Cris Ronaldo đã ghi thêm 2 bàn để hoàn tất cú hat-trick trong trận mở màn. Xen giữa 2 pha lập công của CR7 là “phát súng” của Kaka chỉ 4 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị. Cú cứa lòng hoàn hảo của “Thiên thần” đẹp chẳng kém gì tuyệt tác mà tân binh Ahsley Young của Man United tạo nên ở trận đại thắng Arsenal trước đó.

Giá như Di Maria, Benzema và cả Ozil tận dụng tốt các cơ hội, Real thừa sức làm nên chiến thắng đậm nhất trên các sân cỏ châu Âu đêm Chủ nhật. Nhưng nói gì đi nữa, màn khiêu vũ của “Kền kền trắng” ở Aragon cũng đã làm ấm lòng các Madridista sau khi phải chứng kiến kình địch Barcelona nâng cao chiếc Siêu Cúp TBN.

Tất nhiên, chiến thắng hủy diệt của Real trước “kẻ nghèo hèn” Zaragoza chẳng phải là điều bất ngờ. Song, đó vẫn là lời khiêu chiến đanh thép dành cho “kẻ thù số 1” Barcelona. Với riêng Cris Ronaldo, cú hat-trick cũng đã thay lời thách thức gửi tới Messi trong mọi cuộc đua cá nhân ở mùa giải mới.

Đội hình thi đấu

Zaragoza: Roberto - Da Silva, Meira, Paredes, Juarez, Zuculini (Pinter 53’), Ponzio, Minero (Oriol 53’), Barrera (J.Valencia 82’), Uche.

Real Madrid: Casillas - Ramos, Carvalho, Pepe, Marcelo, Coentrao, Alonso, Cris Ronaldo, Di Maria (Callejon 72’), Oezil (Kaka 78’), Benzema (Higuain 76’).

Bàn thắng:
 
Real Madrid: Cris Ronaldo (24’, 71’, 87’), Marcelo (28’), Alonso (64’), Kaka (82’)

Hồng Thư

Tin khác

Xem thêm