
Tôi xin chắc chắc cùng chị rằng mặc dù anh ấy không còn nữa, nhưng lúc nào anh cũng nghĩ về chị và rất mong muốn chị sống hạnh phúc. Vì chị biết, không ai yêu thương chị bằng anh ấy. Chị nên trân trọng, giữ gìn những ký ức và những kỷ niệm đẹp về anh ấy mà tiếp tục sống. (Pham Ngoc Loi)
>Day dứt với tình cũ
From: pham ngocloi
Sent: Monday, December 15, 2008 1:34 PM
Subject: chao chi nguyen
Xin chào mục tâm sự VnExpress.net,
Thân chào chị Nguyên,
Tôi đọc được những dòng tâm sự của chị và tôi rất đồng cảm nên xin được cùng chia sẻ tâm sự cùng chị. Chị Nguyên thân mến, tôi xin kể cho chị một câu chuyện mà tôi đã cảm nghiệm được trong cuộc sống của mình.
Tôi có người bạn, nói là bạn, nhưng chị ấy lại hơn tôi hơn 20 tuổi. Chị ấy thật sự là người phụ nữ đẹp, đẹp cả về thể xác và tâm hồn. Chị lấy chồng năm 24 tuổi dưới sự phản đối kịch liệt của gia đình, nhưng rồi họ cũng đến được với nhau. Cuộc sống với chị ấy là một thiên đường bên người mình yêu, nhưng rồi một biến cố lớn đã xảy đến trong cuộc đời của chị.
Chồng chị bị tai nạn qua đời để lại cho cô 2 cháu bé gái kháu khỉnh, bé nhỏ nhất vừa tròn 8 tháng tuổi. Thật là một bi kịch và số phận lại không công bằng với chị, một người vợ phải chịu cảnh góa bụa ở tuổi 26. Nhiều lần chị đã muốn chết đi, chỉ đơn giản là để được gần người mình yêu, nhưng rồi chị lại nghĩ về những đứa con bé bỏng còn thơ ngây của mình. Và chị đã nguyện hứa rằng sẽ trọn đời chung thủy cùng anh và nuôi dạy con khôn lớn.
Những sóng gió cuộc đời, bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu mồ hôi và bao nhiêu nước mắt kể ra làm sao hết được trong những ngày tháng lặng lẽ âm thầm. Chị nói rằng năm này đã là 27 năm, 27 năm qua chị chưa có lấy được một nụ cười, không có lúc nào chị không nghĩ về anh ấy và những đứa con.
Chị Nguyên thân mến! Trên đời không có ai yêu nhau mà lại không muốn được trọn đời bên nhau. Không có người yêu nào lại không mong muốn người mình yêu luôn được sống hạnh phúc. Tôi xin chắc chắc cùng chị rằng mặc dù anh ấy không còn nữa, nhưng lúc nào anh cũng nghĩ về chị và rất mong muốn chị sống hạnh phúc. Vì chị biết, không ai yêu thương chị bằng anh ấy.
Chị nên trân trọng, giữ gìn những ký ức và những kỷ niệm đẹp về anh ấy mà tiếp tục sống cho cuộc sống hiện tại của mình. Chị còn có gia đình, những đứa con, chồng chị và gia đình chị.
Người Á đông chúng ta có câu “nghĩa tử là nghĩa tận", chị nên vứt bỏ mọi mặc cảm, bỏ qua mọi lời dị nghị. Chị đừng sợ những gì cản trở, những gì trở ngại. Chị hãy nghe tiếng nói con tim của chị, hãy chứng tỏ một tình cảm tốt đẹp mà chị dành cho anh ấy. Chị hãy làm theo cách của chị, chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Em chúc chị hạnh phúc!
Phạm Ngọc Lời
|
1,200,000 VNĐ
|
1,400,000 VNĐ
|
|
110,000 VNĐ
|
3,555,000 VNĐ
|
|
215,000 VNĐ
|
635,000 VNĐ
|
|
270,000 VNĐ
|
690,000 VNĐ
|
|
95,000 VNĐ
|
850,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
237,000 VNĐ
|
|
19,000 VNĐ
|
235,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
360,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
156,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
45,000 VNĐ
|