Cái "tốt" chỉ được công nhận khi nó phù hợp với chuẩn mực xã hội, phù hợp với giá trị của cuộc sống, chị không thể tốt nếu đi ngược những chuẩn mực và giá trị đó. Chị Hoa dù "không tốt bằng chị" thì cũng đáng được nhận sự thông cảm từ chúng tôi hơn là người ích kỷ, chỉ biết sống cho mình. (Hai)
From: huyen hai
Sent: Thursday, October 28, 2010 8:21 PM
Kính gửi mục Tâm sự!
Tôi đã theo dõi không bỏ một bài nào về cái kế hoạch có con với vợ cũ của chồng chị Hoa. Đã nhiều lần muốn gửi bài phản hồi, nhưng thấy nhiều người đã nói thay cho mình nên tôi thôi. Nhưng hôm nay đọc được bài của vợ cũ chồng chị Hoa, tôi thựa sự rất bức xúc, đọc xong tôi thấy có cục nghẹn ở cổ như mình đang trực tiếp gặp chuyện này. Tôi xin một góc nhỏ để bày tỏ suy nghĩ của mình.
Gửi vợ cũ của chồng chị Hoa!
Thứ nhất: Chị nói tốt hơn chị Hoa mà không nói rõ tốt hơn thế nào, vốn bản thân khái niệm "tốt" đã rất trừu tượng. Chị có thể là người mẹ tốt, người con tốt ở nhà, người nhân viên tốt trong cơ quan, người hàng xóm tốt trong cộng đồng dân cư khu phố.
Nhưng với chị Hoa, chị không tốt khi cướp đi sự thanh thản và yên tâm trong tâm tư chị ấy, chị không tốt khi làm giảm nồng ấm trong gia đình đó, chị không tốt khi vì kế hoạch của chị mà có thể con chị Hoa mất đi một nửa sự quan tâm của bố cháu bé, chị càng không tốt khi vì hạnh phúc riêng của mình mà làm cho hai gia đình lớn là bố mẹ chị Hoa, bố mẹ chồng chị Hoa vốn đã già lại phải lo lắng thêm.
Còn với chúng tôi, những phụ nữ có gia đình, chúng tôi thấy chị thực sự không tốt vì chị sẽ làm gương cho cái trào lưu xin con người yêu cũ, người chồng cũ. Trong xã hội mà ai cũng vì hạnh phúc của mình đang tâm phá đi hạnh phúc của những ba gia đình như chị thì xã hội này loạn mất rồi.
Thứ hai: Theo như anh chồng chị Hoa, chị vươn lên từ khó khăn, lại sống trong thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, chị có học thức, nhưng cách phản hồi của chị cho thấy thị hiếu thắng và ăn thua quá. Chị Hoa có như thế nào, chúng tôi không biết nhiều, nhưng chuyện chị ấy tâm sự là có thật, chồng chị Hoa cũng xác nhận như thế. Chúng tôi, những độc giả góp ý kiến trên cơ sở giá trị đạo đức chung của xã hội chị ạ.
Cái "tốt" chỉ thực sự được công nhận khi nó phù hợp với chuẩn mực xã hội, phù hợp với giá trị của cuộc sống, chị không thể tốt nếu chị đi ngược những chuẩn mực và giá trị đó. Tôi tự hỏi sao một người đàn ông không yêu, ruồng bỏ chị vì vấn đề tình dục mà chị vẫn còn có ý định xin một đứa con cho có chị có em. Đứa bé đó ra đời sẽ cảm thấy thế nào khi biết điều đó?
Thứ ba: Tôi xin góp ý về cách viết của chị, chị đừng tưởng chị úp mở, để ngỏ vậy thì độc giả chúng tôi sẽ hoài nghi lại những gì chị Hoa nói. Cái cốt câu chuyện ai đọc cũng biết, cũng bức xúc là chị định xin người chồng cũ một đứa con, trong khi anh ấy đang có một gia đình và một đứa con với người phụ nữ khác. Người phụ nữ như chị Hoa dù "không tốt bằng chị" như chị nói thì cũng đáng được nhận sự thông cảm, chia sẻ từ chúng tôi hơn là người ích kỷ, chỉ biết sống cho mình.
Xin cảm ơn Ban biên tập, xin cảm ơn chị Hoa đã gửi câu chuyện này để những người phụ nữ như chúng tôi biết đến cái trường hợp "xin con người cũ" này mà bảo vệ gia đình nhỏ của mình.