Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Đứa bé không có tội

Đứa bé không có tội

Cập nhật: 02/04/2008 - 04:43 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

concuabient@yahoo.com

Làm sao tôi có thể là một người phụ nữ nhẫn tâm bỏ đi chính đứa con của mình? Làm sao tôi có thể trả lời cho con khi nó hỏi: "Bố con là ai?”. Làm sao tôi có thể chăm lo cho con tôi được đầy đủ khi mà chính bản thân tôi còn cảm thấy khó khăn như hiện nay?

duabe.jpg
Tôi phải giữ lại đứa con của chính mình
Tôi không biết mình phải làm gì? Đây lại là đứa con mà tôi cũng mong đợi ngày bé chào đời. Giờ đây tôi không biết trách ai mà tôi đang dằn vặt bản thân mình. Tôi biết khi đọc được dòng tâm sự này chắc chắn ai cũng trách tôi vì sao tôi lại ngốc đến thế. Tại sao tôi còn trẻ mà lại chịu cảnh không chồng và đàm tiếu của mọi người? Vì sao tôi lại tự hành hạ mình?

Khi nói lên những lời này tôi cũng rất đau khổ và xấu hổ, tôi biết mình là một cô gái hư hỏng. Nếu biết chuyện gia đình tôi làm sao có thể chấp nhận được. Làm sao bố mẹ tôi dám nhìn ai.

Tôi và anh đã yêu nhau, anh là người đã từng có vợ và con, tôi không quan tâm lý do gì khiến cho gia đình anh tan vỡ, nhưng tôi vẫn đến và yêu anh như một định mệnh. Tôi đã chứng kiến và chịu đựng tất cả những phức tạp trong cái gia đình tan vỡ của anh. Tôi đau khổ nhưng không thể nào có thể bỏ anh được. Và giờ đây tôi quyết định ra đi, quyết định quên mối tình buồn này để làm lại từ đầu, nào ngờ lại mắc phải một chuyện oái oăm như thế này.

Về gặp lại anh sau 2 năm chờ anh giải quyết xong chuyện gia đình tôi lại được hạnh phúc và yêu anh. Anh là một người đàn ông nhiều kinh nghiệm, từng trải, dù sao anh cũng là một người đàn ông tốt, chưa bao giờ anh làm hại tôi và có ý lợi dụng tôi. Tôi vốn là một cô gái sống chừng mực, phong kiến. Anh yêu tôi cũng vì sự nghiêm túc của tôi, 3 năm yêu nhau dù thời gian bên nhau không nhiều vì anh chuyển công tác về Hà Nội, còn tôi học trong TP.HCM.

Hai năm xa nhau vì tôi còn phải học, tới giờ tôi trở về tình yêu tôi dành cho anh ngày càng nhiều và càng cháy bỏng hơn. Nhưng chỉ có một lần tôi và anh không kìm chế được tình cảm mình và chúng tôi đã đi vào nhà nghỉ, tất nhiên anh chỉ âu yếm tôi và chúng tôi được ôm nhau ngủ, tôi thấy rất hạnh phúc được bên anh, những suy nghĩ phong kiến của tôi như không còn đọng lại trong óc tôi nữa.

Tôi biết mình đã “khôn ba năm và dại một giờ”. Sau lần đó và thỉnh thoảng vào cuối tuần cả tôi và anh đều muốn được bên nhau. Và chúng tôi vẫn thường đi cùng nhau như vậy. Anh nói, anh không muốn lấy tất cả những gì của tôi, anh chỉ muốn được bên tôi và để dành cho đến ngày tôi và anh chính thức thuộc về nhau thì tôi sẽ trao cho anh tất cả như vậy chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn. Chưa bao giờ anh quan hệ chính thức với tôi và chỉ quan hệ bên ngoài. Và tôi cũng chưa từng yêu và có tình cảm nam nữ với một người đàn ông nào khác ngoài anh.

Nhưng giờ tôi đang có thai, anh đã không nhận nó và anh nói rằng anh chưa bao giờ tôi cho anh tất cả thì làm sao tôi có thể có thai? Anh chỉ xuất tinh bên ngoài thì làm sao có thể xảy ra một điều vô lý như vậy? Tôi không biết phải giải thích làm sao cho anh hiểu, và tôi cũng không hiểu tại sao sự việc lại sảy ra như vậy!

Là con gái một trong gia đình, bố mẹ tôi đã đặt niềm tin, và tin tưởng cách sống của tôi, làm sao tôi có thể cho bố mẹ và người thân tôi biết chuyện hư hỏng của tôi. Tôi biết là mình không thể tìm đến cái chết, và càng không thể sống buông thả. Nhưng giờ tôi thực sự bế tắc, lúc bụng mang dạ chửa thế này tôi còn có thể làm gì khi xung quanh mình không có một người thân, không có một ai giúp đỡ.

Tôi quyết định để lại đứa con trong bụng, vì dù sao nó cũng là con anh, dù sao nó cũng là tình yêu của tôi. Nhưng chân ướt chân ráo tôi vừa về xin việc làm tại Hà Nội, mức lương hơn 1 triệu/như tôi làm sao tôi có thể lo lắng và chăm sóc đầy đủ cho con tôi được. Tôi càng nghỉ tôi lại càng mệt mỏi, càng stress, tôi biết như thế cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của đứa bé nhiều lắm.

Vốn là một người sống vì tình cảm, làm sao tôi có thể rũ bỏ đứa con của mình. Còn để lại đứa con, liệu tôi có ác độc quá không vì tôi để cho con tôi thiếu thốn. Sau này con tôi lớn lên nó có hận tôi không? Tôi phải trả lời làm sao khi mà con tôi hỏi về cha của nó?

Tôi không trách anh, không hận anh và cũng không muốn ép anh phải chịu trách nhiệm vì anh đã có hai đứa con nên với con tôi chắc chắn tình yêu anh dành cho nó cũng không còn trọn vẹn và chắc anh cũng chẵng mong muốn có đứa con này. Còn tôi thì khác, tôi phải có con. Tôi mong các anh chị hãy cho tôi những lời khuyên để tôi có thể thấy nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Đứa bé không có tội

có thể,

tôi,

anh,

tôi có thể,

sao tôi có thể,

làm sao tôi có,

làm sao,

sao tôi có,

làm sao tôi,

sao tôi

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
Tin ảnh
Charlize Theron gợi cảm nhất thế giới
Eva Green dưới ống kính của Ellen von Unwerth
Người đẹp lái môtô trên sa mạc
Sóng gợi tình
Cựu thành viên của LPG gợi cảm trên Maxim
Lâm Chí Linh đẹp thanh lịch và sang trọng
Ngắm chân dung "bồ" cũ của Quách Phú Thành
Ấn tượng ngọt ngào với Maggie Q
Bồ Lineker gợi cảm bên xe buýt hồng
Kate Hudson đẹp nhất trên People
Người phụ nữ gợi cảm nhất hành tinh sang Việt Nam
Á hậu Thiên Lý thanh thoát và dịu dàng
Sứ cách điện - 85.000 VNĐ