
|
Tròn một năm sau khi chết tức tưởi tại Hàn Quốc ( Trong suốt một năm, gia đình cô Kim Đồng đã nhiều lần yêu cầu được đưa thi hài cô về nước nhưng vô hiệu. Mãi đến ngày 23/4/2008, thông qua Trung tâm văn hóa phụ nữ Taegu, gia đình nhà chồng của Kim Đồng tại Hàn Quốc đã buộc ông Lê Quang Thắng và bà Nguyễn Thị Huệ - là cha mẹ Kim Đồng - phải viết tờ cam kết không kiện chồng Kim Đồng thì mới được nhận tro cốt của cô. Ngày 24/4, ông Thắng đã viết bản cam kết này và gửi qua Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ đến Hàn Quốc. Ông Thắng cho biết do quá thương con và mong muốn được chôn cất cô tại quê nhà, gia đình ông đành chấp nhận viết bản cam kết. "Ngay từ đầu chúng tôi đã không đồng ý với cách giải thích của phía Hàn Quốc là cái chết của con chúng tôi là do tai nạn". Ông nhấn mạnh trước khi chết Kim Đồng đã nhiều lần gọi điện về nhà khóc lóc kể bị chồng đánh đập, hành hạ. "Cái chết của con gái tôi có quá nhiều uẩn khúc chưa được giải thích. Nhưng giờ chúng tôi đã viết bản cam kết đó rồi nên cũng không biết phải làm gì nữa".
Trước đó, ngày 10/7/2007, trong chương trình “Nhật ký phóng viên”, Đài truyền hình MBC của Hàn Quốc đã phát một bản tin về cái chết đáng thương của một cô dâu Việt. Cô có tên “Trần Thị Thu An” (tên Kim Đồng đã được đổi) đang có thai và do bị gia đình nhà chồng hành hạ, đã tìm mọi cách trốn khỏi nhà chồng. 12h đêm 25/4, từ chung cư ở Daegu (một thành phố miền trung Hàn Quốc, cách * Chiều 28/ tại Dury 2-dong, Dalseo-gu, thành phố Daegu, Hàn Quốc, Trung tâm văn hóa phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức lễ truy điệu chung cho các cô dâu Việt Nam thiệt mạng tại Hàn Quốc: Huỳnh Mai, Lê Thị Kim Đồng và Trần Phương Lan. (Tuổi trẻ, Ngôi sao) |
|
170,000 VNĐ
|
400,000 VNĐ
|
|
750,000 VNĐ
|
210,000 VNĐ
|
|
47,000,000 VNĐ
|
485,000 VNĐ
|
|
750,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
345,000 VNĐ
|
3,950,000 VNĐ
|
|
65,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
567,000 VNĐ
|
20,000 VNĐ
|
|
250,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
Vui lòng gọi
|
270,000 VNĐ
|
|
327,000 VNĐ
|
100,000 VNĐ
|