Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,832,779
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Đức không phải băn khoăn về chuyện bỏ rơi cô ấy

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Anh hãy đi tìm hạnh phúc mới xứng đáng với anh hơn, vì với hoàn cảnh và địa vị như anh đáng được như vậy. Còn cô ấy hãy để cho cuộc đời dạy và một ngày nào đó sẽ tìm được một người xứng đáng với những gì mà cô đã trải qua. (Ly)
>Bỏ em thì thương, nhưng vương lại thấy kẹt

From: lyly
Sent: Wednesday, June 25, 2008 2:01 PM
Subject: Gui toa soan: Bo thi vuong, thuong thi thay ket

Tôi cũng đồng ý với anh Nguyễn Hoàng Trung. Tôi thấy anh thật vô tâm khi hành động như vậy. Anh đừng vì câu nói cô ấy sẽ không lấy ai nếu như anh không lấy cô ấy và anh cũng đừng đánh giá cô là luôn nghĩ về quá khứ rồi không dám yêu ai. Chỉ vì cô ấy quá yêu anh, không muốn mất anh nên nói như vây thôi.

Đồng ý tình yêu không thể ép buộc, cũng như lúc trước khi gặp cô ấy, cô cũng đâu thể bắt anh phải đến rồi yêu cô đâu? Điều quan trọng ở đây là anh đã quá vội vã khi nhận xét tình cảm của mình. Nếu anh muốn giúp cô ấy thì có nhiều cách để giúp, không phải khi yêu rồi mới có thể giúp.

Tôi nghĩ hiện tại cô ấy sẽ rất buồn mà còn sốc nữa, nhưng thời gian sẽ giúp cô hiểu được mọi chuyện. Anh cũng đừng quá lo buồn về chuyện đã xảy ra. Nếu như anh thật sự nghĩ cho cô ấy thì hôm nay sẽ không có những lời tâm sự trên mục này phải không anh? Đã không nghĩ thì cũng đừng tự trách mình, xét đến cùng anh vẫn là người ơn của cô ấy mà!

Nếu như không có sự xuất hiện của anh, cô ấy sẽ vẫn còn ở trong động mại dâm đó. Anh nên tự hào về điều đó mới đúng và cô ấy phải mang ơn anh suốt đời này. Cô ấy cũng như bao con người khác thôi, cũng cần phải sống và cũng cần phải có hạnh phúc cho riêng mình.

Giống như bạn Loan đã tâm sự, anh hãy đi tìm hạnh phúc mới xứng đáng với anh hơn, vì với hoàn cảnh và địa vị như anh đáng được như vậy. Còn cô ấy hãy để cho cuộc đời dạy và một ngày nào đó cô sẽ tìm được một người xứng đáng với những gì mà cô đã trải qua anh à.

Anh đừng nên băn khoăn về điều đó nha anh. Nhưng tôi hy vọng sau này khi anh yêu ai, hãy suy nghĩ cho kỹ mình có yêu người đó không? Nhỡ lại một lần nữa anh bảo rằng anh thương hại nữa thì khổ cho cô ấy lắm anh à! Tôi chúc anh sớm tìm được hạnh phúc.

Chào anh.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Đức không phải băn khoăn về chuyện bỏ rơi cô ấy

,

anh,

cô ấy,

ấy,

cô ấy sẽ,

như anh,

một ngày nào đó,

xứng đáng với,

vị như anh đáng,

và một ngày nào

Anh Đức không nên cưới cô ấy Đức chẳng cao quý gì vì đã 'ăn bánh trả tiền'
Băn khoăn khi xả láng chuyện ấy Băn khoăn khi xả láng chuyện ấy Băn khoăn khi “yêu” Băn khoăn khi “yêu”
Không thể im lặng khi đọc bài viết của Mạnh Trường Đàn ông cần tính tốt của vợ chứ không phải cái ngàn vàng
Quá nhẫn tâm nếu Đức bỏ rơi cô gái Nếu cứ phải thương đến tận cùng thì chẳng ai dám thương
Động viên an ủi không có nghĩa là Đức phải cưới cô ấy Băn khoăn khi 'tinh binh' gặp vấn đề Băn khoăn khi 'tinh binh' gặp vấn đề
Đau đầu vì con gái mới lớn Băn khoăn khi bạn gái chạm vùng kín Băn khoăn khi bạn gái chạm vùng kín
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>