




Đức Thịnh quyết định theo đạo Thiên Chúa với vợ
"Ông xã tôi quyết định theo đạo thiên chúa với vợ. Để có đạo, anh Thịnh phải tham gia hai khoá học, một lớp "dự tòng" dành cho người mới theo đạo, sau đó học giáo lý hôn nhân và phải thi đỗ thì cha nhà thờ mới cho phép đám cưới," Thanh Thuý tâm sự. - Tôi không biết phải diễn tả niềm hạnh phúc đang có như thế nào, nhưng quả thực lúc này tôi sống trong thăng hoa cảm xúc bởi lấy được người đàn ông sở hữu những đức tính đáng quý, mà có tiền chưa chắc đã mua được.
- Đám cưới có nhiều điểm khác so với những đám cưới truyền thống. Cô dâu không mặc soire và chú rể không mặc complet. Cả hai mặc áo dài (ba miền Bắc - Trung - Phần truyền thống, chúng tôi mời ban nhạc Phù Đổng thường chơi ở khách sạn cung đình Rex tới biểu diễn nhạc cụ dân tộc, và một nhóm múa thiếu nhi gồm các em 4-6 tuổi ăn mặc theo phong cách dân gian diễn trò chơi cô dâu chú rể mà khi bé ai trong số chúng ta cũng từng chơi qua ít nhất 1 lần. Cuối cùng là màn múa li, chén theo phong cách cung đình Huế chúc mừng hạnh phúc cô dâu chú rể. Lúc đầu, tôi định tổ chức đám cưới theo phong cách vui nhộn, có ban nhạc Flameco biểu diễn nên đặt hàng nhà thiết kế Đức Duy chiếc áo cưới độc đáo. Nhưng tìm không ra ban nhạc như thế nên cuối cùng tôi quyết đinh đổi phong cách. Nhà chị và ông xã chỉ cách nhau 2 phút đi bộ, vậy hai người dự định đón dâu bằng cách nào? - Vì nhà hai đứa quá gần nhau, nên nếu mướn xe hơi đón dâu thì... phí quá, mà không đi xe hơi thì không biết đi bằng gì. Cuối cùng “cái khó ló cái khôn”, anh Thịnh quyết định đưa tôi về dinh bằng xe... ngựa. Kiếm được con ngựa đúng là kỳ công bởi phải tính đường đưa ngựa về nhà, không lẽ "dắt" nó ngang nhiên trên đường phố đâu có được. Hai đứa quyết định thuê một xe tải nhỏ, "tống" cả ngựa lẫn xe lên chở thẳng về nhà anh Thịnh. - Chính vì cả hai cùng quá bận nên chúng tôi mới quyết đinh lấy nhau đấy (cười). Kết hôn xong, mọi cái chắc thuận lợi hơn nhiều, cả hai có nhiều thời gian chăm sóc nhau hơn, đặc biệt tôi có thời gian chăm sóc anh Thịnh nhiều hơn. Kết hôn rồi, hai đứa sẽ phải tự điều chỉnh bằng cách hạn chế bớt công việc dành thời gian cho gia đình. Tôi nghĩ điều này không quá khó, bởi ngoài công việc thì tôi và anh Thịnh không ai thích đi chơi bên ngoài, cứ hết việc chỉ muốn về nhà ngay. - Nói thành công nghe có vẻ to tát quá, nhưng thật sự anh Thịnh là người đàn ông tuyệt vời với tôi. Tôi cảm ơn trời đã may mắn ấy đến cho tôi. Ở bên anh Thịnh, tôi có thể chia sẻ hết mọi buồn vui. Hiện tại kinh tế hai đứa còn khó khăn, nhưng chúng tôi thực sự giàu hạnh phúc.
Chị theo đạo thiên chúa, còn chồng chưa cưới của chị theo đạo phật, hai người giải quyết vấn đề tín ngưỡng như thế nào? - Ông xã tôi quyết định theo đạo thiên chúa với vợ. Để có đạo, anh Thịnh phải tham gia hai khoá học, một lớp "dự tòng" dành cho người mới theo đạo, sau đó học giáo lý hôn nhân và phải thi đỗ thì cha nhà thờ mới cho phép đám cưới. Mặc dù đạo thiên chúa không bắt buộc người khác phải theo, nhưng vì mẹ tôi muốn nên anh Thịnh đã đồng ý theo đạo. Lúc đầu anh ấy cũng buồn và tỏ ý không thích, nhưng sau thời gian học lớp "dự tòng", mọi chuyện đã thay đổi. Đến giờ thì anh Thịnh và cha nhà thờ nơi anh Thịnh theo học trở thành hai người bạn thân, khiến tôi hoàn toàn bất ngờ về sự thay đổi này. Người ta nói cuộc sống ít nhiều sẽ có bù trừ, mất cái nọ được cái kia. Chị sắc sảo trong khi Đức Thịnh ngược lại, vậy hai người "bù trừ" được cho nhau những gì? - Đúng là trông bề ngoài tôi sắc sảo hơn anh Thịnh thật, nhưng mọi người hãy khoan nghĩ tôi bắt nạt được anh Thịnh nhé (cười). Hai đứa có quy định rõ ràng, trong công việc anh Thịnh là người quyết định, còn mọi vấn đề khác tôi là người quyết định. - Mặc dù cực thích trẻ con, nhưng hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện sinh con. Không phải vì tôi sợ sinh con ảnh hưởng đến sự nghiệp hay vì lý do nào khác, chẳng qua vì tôi chưa thực sự chuẩn bị kỹ tâm lý nên không biết thế nào. Thôi thì mọi chuyện cứ thuận theo ý trời. Nhưng nếu có con, tôi thích có hai đứa để chúng có anh có em, rút kinh nghiệm tôi là con một nên thiếu thốn tình cảm. Còn bây giờ, chỉ mới nghĩ đến chuyện mang bầu thôi tôi đã thấy buồn cười, không hiểu trông mình lúc đó sẽ thế nào, chắc là ngộ lắm. (Theo Đất Việt) |
Từ khóa liên quan đến bài viết: Đức Thịnh quyết định theo đạo Thiên Chúa với vợ
anh thịnh,
tôi,
đám cưới,
thịnh,
theo đạo,
anh,
có,
hai,
theo đạo thiên chúa,
như thế nào
- Nhạc sĩ Nguyễn Cường bị Tây Nguyên "bỏ bùa" - 09/05/2008 - 16:17 - Nguồn:
- Ngôi sao Sex and the City từ chối đóng cảnh nuy - 09/05/2008 - 16:16 - Nguồn:
- Teen trong thời đại thông tin bị thổi phồng - 09/05/2008 - 16:14 - Nguồn:
- “Đánh mất” hay “Em”? - 09/05/2008 - 16:12 - Nguồn:
- Mariah Carey lần đầu xuất hiện cùng chồng mới - 09/05/2008 - 15:33 - Nguồn:
- Diễn viên phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” ly dị - 09/05/2008 - 14:40 - Nguồn:
- Phan Hoà “Thắng lợi lớn nhất là… ông xã!” - 09/05/2008 - 14:38 - Nguồn:
- Britney “nhắm” lâu đài trị giá 5,9 triệu đô - 09/05/2008 - 13:54 - Nguồn:
- Madonna lại đi tour vòng quanh thế giới - 09/05/2008 - 13:39 - Nguồn:
- Rihanna “âu yếm” người yêu nơi công cộng - 09/05/2008 - 13:00 - Nguồn:
- Video clip mới của Coco Lee được các fan ngóng đợi - 09/05/2008 - 12:58 - Nguồn:
- Liv Tyler ly dị chồng - 09/05/2008 - 12:56 - Nguồn:
- Ashton Kutcher từng thích ngủ lang - 09/05/2008 - 12:14 - Nguồn:
- Đêm nhạc mở màn LHP Hàn Quốc - 09/05/2008 - 12:13 - Nguồn:
- Diễn viên Sex and the City: Gừng càng già càng cay! - 09/05/2008 - 11:37 - Nguồn:
- “Quả bom sex” chia sẻ bí quyết quyến rũ đàn ông - 09/05/2008 - 11:32 - Nguồn:
- Lee Hyori cũng từng bị… thi trượt - 09/05/2008 - 11:31 - Nguồn:
- Nghệ sỹ Đức Hải: “Kết” vai diễn Hùng Long - 09/05/2008 - 11:29 - Nguồn:
- Khai mạc liên hoan phim Hàn Quốc tại Hà Nội - 09/05/2008 - 11:27 - Nguồn:
- Ảnh đám cưới ca sĩ Phương Anh - 09/05/2008 - 11:10 - Nguồn:


- Lạng Sơn: "Động lắc" SUNSPA tiếp tục vi phạm - Hôm nay, lúc 14:03 - Nguồn:
- Angelina Jolie cùng cặp sinh đôi bí mật xuất viện - Hôm nay, lúc 12:58 - Nguồn:
- Lương Triều Vỹ lộ ảnh cưới - Hôm nay, lúc 12:55 - Nguồn:
- Công an điều tra vụ sập giàn cẩu ở Quảng Ninh - Hôm nay, lúc 12:42 - Nguồn:
- Một thời du học với cơm chan nước mắt - Hôm nay, lúc 12:42 - Nguồn:
- Cô gái... 161.000 USD - Hôm nay, lúc 12:39 - Nguồn:
- Chuyện khó tin về một diễn viên múa trẻ - Hôm nay, lúc 12:35 - Nguồn:
- Xe ben leo dải phân cách va vào xe khách - Hôm nay, lúc 12:31 - Nguồn:
- Thủ hòa Kaizer Chiefs, Sir Alex hài lòng - Hôm nay, lúc 12:24 - Nguồn:
- Ferguson: Tottenham đang run sợ - Hôm nay, lúc 12:23 - Nguồn:
- Totti cảnh báo Roma - Hôm nay, lúc 12:21 - Nguồn:
- “Chúng tôi không cần Dinho” - Hôm nay, lúc 12:20 - Nguồn:
- Không có gì nghiêm trọng với Ibra! - Hôm nay, lúc 12:18 - Nguồn:
- Các bàn thua ngớ ngẩn nhất - Hôm nay, lúc 12:16 - Nguồn:
- Tuyển thủ VN sợ Ronaldinho không còn áo để đổi - Hôm nay, lúc 12:12 - Nguồn:








