Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Đừng làm tổn thương em bằng cụm từ "mày - tao".

Đừng làm tổn thương em bằng cụm từ "mày - tao".

Cập nhật: 08/10/2008 - 13:11 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Đó là hai đại từ đã rất nhiều lần phát ra từ miệng của anh. Hôm nay lại một lần nữa như vậy. Mình thấy chán, quá chán..

Tại sao một con người có back ground tốt, có sự giáo dục của gia đình lại cư xử như vậy. Mình tự hỏi là nếu sau này có con rồi thì sẽ như thế nào? Sống cùng nhau cũng có lúc cự nự, mặt nặng mày nhẹ với nhau, không thể tránh khỏi. Ừ thì cố gắng thông cảm vì anh có quá nhiều áp lực, nhưng mình không muốn con mình bị ảnh hưởng bởi cách cư xử, nói năng như vậy. Hơn nữa, những lúc anh nói năng như vậy chắc gì mình đã chịu được, chắc gì mình không "bật" lại? Mà như vậy thì hậu quả con sẽ lãnh đủ. Mình muốn bố của con mình phải là thần tượng trong mắt con, phải là tấm gương để con noi theo. Có bố mẹ thành đạt thì đáng tự hào lắm chứ! Thế nhưng cần phải hiểu rằng con cái chỉ nể bố mẹ khi bố mẹ nó là những người cư xử đàng hoàng, đúng mực.

Mình biết rằng sau khi mọi cuộc cãi vã dừng lại, anh là người luôn tự nhìn nhận lại. Tự anh biết là anh đã làm gì không phải và anh day dứt về điều đó. Thế mà, những lần sau, có thể chỉ vì một chuyện con con là anh trở nên mất kiềm chế, mất kiểm soát và bắt đầu "mày - tao". Tại sao lại như thế chứ? Người ta rút kinh nghiệm để lần sau không lặp lại những "sự cố" tương tự. Còn anh, anh day dứt để rồi anh lại "mày - tao" và sau đó lại thấy mình không phải. Mình không định "uốn nắn" gì anh vì nếu tính về tuổi tác thì anh hơn mình cả chục tuổi. Anh từng trải, va vấp nhiều, bị va đập bởi cuộc sống nhiều hơn mình, nhẽ ra anh phải chín chắn và điềm đạm chứ? Mình cũng cố gắng nhường nhịn với suy nghĩ rằng "một sự nhịn, chín sự lành". Hơn ai hết, anh biết và đánh giá cao điều đó.

Mình từng nói với anh rằng " Nếu muốn ngày mai mỗi đứa đi một ngả thì anh thích nói gì anh cứ nói, nói cho sướng mồm, sướng miệng, dùng tất cả những ngôn từ bẩn thỉu nhất cũng được. Chỉ có điều là nếu vẫn yêu nhau, vẫn muốn sống cùng nhau thì hãy biết điểm dừng".....

Song Ngân

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Từ khóa liên quan đến bài viết: Đừng làm tổn thương em bằng cụm từ "mày - tao".

anh,

như vậy,

mình,

mình không,

nói năng như vậy,

con,

anh day dứt,

bố mẹ,

chắc gì mình,

năng như vậy

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày