Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,832,950
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Đừng lên án vợ, hãy nhìn lại cư xử của mình với nhà ngoại

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Tôi thực sự không hiểu tại sao các anh lại lên án vợ mình như vậy trong khi có bao giờ tự hỏi phải chăng do các anh chỉ nghĩ một bề, chỉ nghĩ đến bố mẹ mình mà chưa đối xử công bằng với bố mẹ vợ, vợ, con? (The Tuan)
>Chuột sa hũ nếp chẳng sướng

From: Ngo The Tuan
Sent: Tuesday, March 17, 2009 11:32 AM
Subject: G?i ti?n v? cho b? m? ch?ng - d?ng trách v?

Tôi đã đọc một số bài viết của mấy anh than phiền về việc "chán cái cảnh chuột sa hũ gạo" cũng như than phiền và chê trách vợ trong việc vợ các anh không vui hoặc khó chịu khi các anh gửi tiền về giúp đỡ bố mẹ với lý do là quê nhà rất nghèo.

Tôi hoàn toàn ủng hộ việc các anh là những người con có hiếu muốn giúp đỡ bố mẹ mình chuyện tiền bạc để đỡ đần phần nào. Tuy nhiên đứng trên góc độ khác không biết các anh có suy nghĩ hoặc đối xử như vậy với bố mẹ vợ mình không, mặc dù là bố mẹ vợ có thể khá giả hoặc các anh đã làm hết trách nhiệm của một người chồng hoặc người cha trong gia đình mình chưa.

Tôi cũng không rõ lắm vì các anh không nói nhưng không biết các anh có nghĩ đến chuyện mua quà tặng cho vợ cho con từ những đồng tiền mình kiếm thêm được hoặc biếu tặng bố mẹ vợ những món quà nhỏ nhân ngày sinh nhật của ông bà chẳng hạn. Khách quan mà nói thì việc bên ngoại giúp đỡ vợ chồng các anh là một việc có thể nói rằng là rất tốt, xuất phát từ tình yêu thương đối với con gái của mình, có gì đáng chê trách đâu và các anh cũng đã đón nhận sự giúp đỡ ấy. Tại sao các anh không từ chối ngay từ đầu? Và các anh đã đối xử như thế nào với những người đã giúp đỡ gia đình mình?

Tôi thực sự không hiểu tại sao các anh lại lên án vợ mình như vậy trong khi có bao giờ các anh tự hỏi tại sao vợ mình lại xử sự như vậy? Phải chăng chính là do tại các anh chỉ nghĩ một bề, chỉ nghĩ đến bố mẹ mình mà chưa đối xử công bằng với bố mẹ vợ, vợ, con?

Thế Tuấn

Từ khóa liên quan đến bài viết: Đừng lên án vợ, hãy nhìn lại cư xử của mình với nhà ngoại

các,

anh,

bố mẹ,

các anh,

giúp đỡ,

vợ,

bố mẹ vợ,

mẹ vợ,

với bố mẹ vợ,

tại sao các anh

Dập vùi phố hoa Hà Nội: Hãy nhìn lại mình Dập vùi phố hoa Hà Nội: Hãy nhìn lại mình Hà đừng xét nét từng việc nhỏ của mẹ chồng
Hải đừng chăm chăm nhìn vào thiếu sót của vợ Khánh hãy vui với những gì mình có
Chồng ngoại tình, người vợ phải xem lại mình trước Cả tôi và Nguyên hãy cố gắng khép lại quá khứ đau buồn
Bài học từ cuộc chia tay của các sao Bài học từ cuộc chia tay của các sao Ngay bây giờ các bà mẹ hãy dạy con trai biết làm việc nhà
Cố lên, cậu của cháu Phụ nữ cần khẳng định vị trí của mình
Cần thông cảm và ghi nhận cố gắng của tuyển Việt Nam
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>