Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Dương đã yêu phải Sở Khanh

Dương đã yêu phải Sở Khanh

Cập nhật: 15/07/2008 - 10:08 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Em thấy đấy, lúc vui vẻ yên bình thì không sao, anh ta vẫn thể hiện là một người đàn ông lý tưởng trong mắt em, biết quan tâm chăm sóc đến em và gia đình em. Thế nhưng đó chỉ là vẻ đạo đức giả của anh ta mà thôi, vì anh ta chỉ ích kỷ yêu chính mình. (Hoang Ha)
>Trả giá vì một phút dại khờ

From: Hoang Ha
Sent: Monday, July 14, 2008 12:01 PM
Subject: Phan hoi bai viet "Tra gia vi mot phut dai khơ?

Dương thân mến!

Trước hết tôi xin chia sẻ với nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn của em! Và tôi chúc em có đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thế là quá rõ ràng rồi, em đã gặp phải một tên Sở Khanh chính hiệu. Em thấy đấy, lúc vui vẻ yên bình thì không sao, anh ta vẫn thể hiện là một người đàn ông lý tưởng trong mắt em, biết quan tâm chăm sóc đến em và gia đình em. Thế nhưng đó chỉ là vẻ đạo đức giả của anh ta mà thôi, vì anh ta chỉ ích kỷ yêu chính mình.

Khi em báo tin mình có thai cho anh ta biết, anh ta chỉ giả nhân nghĩa là cho em quyền quyết định về cái thai. Thế rồi khi em quyết định giữ cái thai lại, anh ta lại đưa ngay ra lý lẽ vào ngày hôm sau. Thoạt nghe thì có vẻ anh ta rất cao thượng là lo cho tương lai của em, còn đối với anh ta thì sao cũng được, nhưng đó chỉ là cái cớ ngụy biện để thuyết phục em nghe theo lời anh ta mà thôi.

Tôi cho rằng anh ta vì lo cho sự nghiệp của mình, vì không muốn phải đề nghị gia đình làm đám cưới vì trót ăn "trái cấm" trước hôn nhân, hoặc vì không muốn tiến tới hôn nhân với em nên thuyết phục em bỏ cái thai là lẽ thường. Và rồi em đồng ý bỏ cái thai, anh ta rất vui, anh ta không tiếc gì cái công chăm sóc cho em vài ngày, an ủi em vài lần để không phải mang cái tiếng là kẻ vô lương tâm.

Nếu chuyện phá thai của em suôn sẻ, tôi tin chắc rằng anh ta cũng sẽ vẫn giữ mối quan hệ với em như trước để được lợi dụng em mà thôi. Nhưng mọi chuyện không như em và anh ta dự định phải không? Thật đáng buồn, nhưng cũng đừng tuyệt vọng, vì qua đó em biết ngay anh ta là con người như thế nào. Anh ta chỉ tốt với bạn khi lợi dụng được em, khi em không may gặp nạn và có nguy cơ thành người khiếm khuyết về khả năng làm vợ sau này, anh ta đã vội nghĩ ngay đến lợi ích của bản thân.

Anh ta không muốn xây dựng gia đình với một người như em nữa, vì đối với anh ta, hạnh phúc là một người vợ sẽ đảm bảo cho anh ta một gia đình trọn vẹn, mà em thì chưa chắc! Anh ta chỉ biết đón nhận hạnh phúc từ tình yêu chứ không biết hy sinh vì tình yêu mà đáng lẽ ra anh ta phải chịu vì chính anh ta đã gây ra cho em. Anh ta ngoảnh mặt làm ngơ với bạn, cười khẩy khi bạn đeo bám theo anh ta, chửi rủa khi bạn cố gắng liên lạc với anh ta... Tất cả đã chứng minh anh ta lộ nguyên hình là một tên Sở Khanh.

Thế nên, ngay lúc này đây, tôi khuyên em hãy tỉnh táo mà nhận thấy con người thật của anh ta. Dù biết là rất đau, nhưng em phải chấp nhận thực tế là mối tình đầu của em đã tan vỡ. Em hãy mạnh mẽ đứng lên và từ bỏ anh ta, một con người chẳng ra gì, để chữa trị cho hoàn toàn bình phục bệnh tình của mình, chuẩn bị tâm lý thật tốt để thực hiện lại những ước mơ còn dang dở của bản thân. Tương lai vẫn còn phía trước và có rất nhiều người đàn ông tốt trên thế gian này, tôi mong em sẽ gặp được một trong số ấy!

Chúc em may mắn lành bệnh và có đủ sáng suốt, tự tin để chọn được cho mình một nửa của cuộc đời. Bắt đầu lại chưa bao giờ là muộn! Chào thân ái!

Từ khóa liên quan đến bài viết: Dương đã yêu phải Sở Khanh

,

gia đình,

anh,

người đàn ông,

anh chị,

đó chỉ là,

là một người,

nhưng đó chỉ là,

nhưng đó chỉ,

anh mà thôi

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày