Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Dương đừng nghĩ đến con người ác độc đó nữa

Dương đừng nghĩ đến con người ác độc đó nữa

Cập nhật: 15/07/2008 - 10:16 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Anh ta không xứng đáng với bạn, không xứng đáng với tình yêu mà bạn dành cho anh ta nữa thì tại sao bạn phải nghĩ đến anh ta nữa chứ? Mình biết đối với người con gái đó là sự mất mát quá lớn, nhưng mình tin hạnh phúc sẽ đến với bạn, bạn sẽ mau chóng khỏi bệnh. Hãy cố gắng lên nhé.
>Trả giá vì một phút dại khờ

From: cobe muadong
Sent: Monday, July 14, 2008 11:52 AM
Subject: Anh ta không xung dang voi tinh cam cua Duong

Dương thân mến,

Đây là lần đầu tiên mình viết cho mục Tâm sự. Mặc dù mình đã đọc rất nhiều rồi nhưng thực sự đọc những dòng tâm sự của bạn mà mình thực sự thấy phẫn uất thay cho bạn và cảm thấy căm hận người đàn ông đã mang lại đau khổ cho bạn nữa.

Mình gọi bạn là bạn vì hiện tại mình không còn đi học nữa. Mình thật sự không ngờ bản chất anh ta lại là con người tham lam, ích kỷ và nhẫn tâm đến vậy nữa. Anh ta đã bỏ bạn đi trong lúc bạn đang cần sự an ủi và cảm thông từ anh ta. Mình cũng là con gái nên mình rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này.

Lúc đầu đọc mình cứ nghĩ có một lý do gì đó khiến anh ta phải cư xử như vậy bởi vì trước đó anh ta còn chăm sóc bạn ở bệnh viện. Nhưng thật không thể ngờ, anh ta là một người đàn ông mà lại có cách cư xử hèn hạ như vậy. Mình rất thông cảm cho bạn, nhưng bạn hãy cố gắng lên và vượt qua tất cả, tương lai vẫn còn ở phía trước, rồi thời gian sẽ giúp bạn liền lại vết thương.

Hãy đừng nghĩ đến con người ác độc đó nữa, anh ta không xứng đáng với bạn, không xứng đáng với tình yêu mà bạn dành cho anh ta nữa thì tại sao bạn phải nghĩ đến anh ta nữa chứ? Mình biết đối với người con gái đó là sự mất mát quá lớn, nhưng mình tin hạnh phúc sẽ đến với bạn, bạn sẽ mau chóng khỏi bệnh. Hãy cố gắng lên bạn nhé.

Bạn phải sống thật tốt cho chính bạn và cho cả bố mẹ và gia đình bạn nữa. Người ta nói gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy, anh ta như vậy rồi anh ta sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm mà thôi. Hãy cố gắng lên bạn nhé. Có gì hãy viết mail cho mình, mình luôn sẵn sàng chia sẻ và tâm sự cùng bạn.

Mail của mình là: cobemuadong15111984@yahoo.com

Từ khóa liên quan đến bài viết: Dương đừng nghĩ đến con người ác độc đó nữa

bạn,

anh,

mình,

không xứng đáng,

hãy cố gắng,

xứng đáng với,

hãy cố gắng lên,

không xứng đáng với,

cố gắng lên,

xứng đáng với tình

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày