
Eduardo đã chính thức chia tay Arsenal để chuyển đến đầu quân cho Shakhtar Donetsk. Tuy nhiên, chân sút Croatia gốc Brazil liệu có phải là tiền đạo cuối cùng “chết” vì ánh hào quang rực rỡ của sân Emirates?
Hôm qua, Eduardo da Silva đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế để chính thức trở thành người của Shakhtar Donetsk với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm trị giá 6 triệu bảng và tại đội bóng Ukraina, chân sút Croatia gốc Brazil sẽ nhận mức lương 50.000 bảng/tuần.
Thông tin trên không hề khiến người hâm mộ Arsenal ngạc nhiên, bởi HLV Arsene Wenger đã mất hết kiên nhẫn trước phong độ kém cỏi của Eduardo. Ở một góc độ nào đó Giáo sư đã thất bại trong con mắt nhìn người, nhưng Eduardo đâu phải là cái tên đầu tiên vấp ngã trước sự kỳ vọng quá lớn lao.
Eduardo đã không đáp ứng được kỳ vọng của Wenger
Kể từ khi Thierry Henry, một tượng đài của Arsenal chia tay Emirates, HLV Arsene Wenger vẫn chưa tìm được bất cứ chân sút đẳng cấp nào đủ để lấp đầy khoảng trống mà Titi để lại. Không ít tiền đạo đẳng cấp đã chuyển tới khoác áo The Gunners, nhưng kết cục đều không thể thoát được cái bóng quá lớn của Henry.
Lục lại trí nhớ, người hâm mộ Arsenal không khó để liệt kê ra những nạn nhân. Aliadiere sau 8 năm gắn bó với sân Emirates (1999-2007) chỉ ra sân 23 trận, ghi vỏn vẹn 4 bàn. Tương tự là Antonio Reyes (2004-2007), Julio Baptista (2006-08) và mới nhất là Eduardo (2007-2010).
Giống như những người tiền nhiệm, Eduardo khi gia nhập Arsenal vào tháng 7/2007 cũng được kỳ vọng sẽ là cái tên thay thế Henry. Quả thực, bản lí lịch hoành tráng khi từng là Vua phá lưới giải VĐQG Croatia, ghi tổng cộng 83 bàn thắng cho Dinamo Zagreb cũng là cơ sở để người Emirates đặt niềm tin vào cầu thủ được họ gọi với cái tên thân mật: Dudu.
Từng sút tung lưới ĐT Anh tại vòng loại EURO 2008, gián tiếp khiến Steve McClaren mất việc còn Tam sư thì phải ngồi nhà theo dõi VCK bóng đá châu Âu trên đất Áo-Thụy Sỹ, Eduardo không khó để thích nghi với môi trường bóng đá Anh khi ngay mùa đầu tiên anh đã ghi 12 bàn/22 trận cho Pháo thủ.
Thế nhưng, sự nghiệp của Dudu đã xuống dốc không phanh kể từ sau cú vào bóng hiểm ác của Martin Taylor (Birmingham City) tưởng như khiến anh phải vĩnh viễn chia tay sân cỏ. Nỗ lực không biết mệt mỏi giúp Eduardo bình phục, song phong độ của Dudu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bằng chứng là anh chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn trong mùa vừa qua dù không ít lần được Giáo sư Wenger trao cơ hội.
Eduardo ra đi để tìm cho mình một con đường mới vãn hồi sự nghiệp và đó được xem là bước tính khôn ngoan của Dudu bởi tại Shakhtar, anh sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn. Tuy nhiên, người Emirates cũng không quá buồn phiền khi lại có thêm một niềm hy vọng mới: tân binh Marouane Chamakh chuyển đến từ Bordeaux.
Hành trang mà chân sút 26 tuổi người Morocco mang đến Emirates là 79 pha lập công sau 293 trận khoác áo Bordeaux. Cũng là những tuyên bố thể hiện quyết tâm sẽ bước vào ngôi đền huyền thoại của Arsenal. Tuy nhiên, vẫn có một câu hỏi lơ lửng: Liệu Chamakh có vượt qua được ánh hào quang ảo ảnh tại sân Emirates hay không?
Các nạn nhân tại Emirates
| Cầu thủ | Thời gia | Số trận | Bàn thắng | Hiệu suất |
| Aliadiere | 1999-2007 | 23 | 4 | 0,17 |
| Reyes | 2004-2007 | 110 | 23 | 0,21 |
| Baptista | 2006-2008 | 35 | 10 | 0,29 |
| Eduardo | 2007-2010 | 67 | 22 | 0,33 |
Thu Trang
|
210,000 VNĐ
|
290,000 VNĐ
|
|
1,000,000 VNĐ
|
240,000 VNĐ
|
|
300,000 VNĐ
|
145,000 VNĐ
|
|
195,000 VNĐ
|
200,000 VNĐ
|
|
135,000 VNĐ
|
295,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
350,000 VNĐ
|
|
400,000 VNĐ
|
275,000 VNĐ
|
|
99,000 VNĐ
|
195,000 VNĐ
|
|
195,000 VNĐ
|
200,000 VNĐ
|
|
189,000 VNĐ
|
350,000 VNĐ
|