Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Em có lỗi gì không trong sự lầm lạc của anh?

Em có lỗi gì không trong sự lầm lạc của anh?

Cập nhật: 15/05/2008 - 17:34 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

 - Tôi làm bên ngành công an, bên ngành tôi nữ về nghỉ hưu sớm hơn các ngành khác. Anh thì vẫn còn công tác, chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng nhìn tôi già hơn anh ấy. Anh vẫn còn rất phong độ ở tuổi 54 nhưng còn tôi thì… Có phải vì thế mà đời sống vợ chồng của chúng tôi gặp nhiều trở ngại?


Nguồn: www.xitrum.net
Nguồn: www.xitrum.net
Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, đã sống với nhau 30 năm. Tình cảm vợ chồng chúng tôi rất tốt, có thể nói chúng tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi có hai con, một trai, một gái, cháu lớn đã lấy vợ và tôi vừa lên chức bà nội. Nhưng cũng chính từ đây, giữa tôi và chồng mình có xảy ra mâu thuẫn, mâu thuẫn bắt nguồn từ chuyện khó nói, vợ chồng tôi không còn “gần gũi” nhau nữa, điều này làm cho chồng tôi không vui.


Tôi làm bên ngành công an, bên ngành tôi nữ về nghỉ hưu sớm hơn các ngành khác. Anh thì vẫn còn công tác, chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng nhìn tôi già hơn anh ấy, anh ấy vẫn còn rất phong độ ở tuổi 54 nhưng còn tôi thì…Có phải vì thế mà đời sống vợ chồng của chúng tôi gặp nhiều trở ngại? Tôi thì nghĩ mình đã già, và quả thực không còn ham muốn chuyện gối chăn nữa. Tôi miễn cưỡng chiều theo anh, cũng không muốn anh bị hụt hẫng.


Nhưng từ khi có cháu nội, con dâu tôi do phải sinh mổ nên yếu, nên cháu bé ngay từ nhỏ ở với tôi là nhiều. Đến nay mẹ cháu đi làm, tôi thường sang ngủ với cháu, và như thế, tôi đã bỏ quên chồng mình. Tôi cũng nhiều lần tránh anh, anh có bảo để cho bố mẹ nó trông cháu thì tôi lấy lý do cháu quen ngủ với bà rồi… Tôi biết anh buồn nhưng tôi vô tâm, cứ nghĩ chúng tôi đã lên ông, lên bà rồi, chuyện đó quan trọng gì nữa, giờ vui vẻ với con cháu thôi.


Đến khi vỡ lở chuyện anh có quan hệ với cô bạn gái cũ ngày xưa, tôi mới hiểu mình đã tự dâng chồng mình cho người khác thì đã quá muộn, họ đã gặp nhau mấy tháng nay. Cô ấy cũng bằng tuổi tôi thôi nhưng nhìn cô ấy khác hẳn tôi, cô ấy vẫn đẹp mặn mà dù cũng đã lên chức bà như tôi. Cô ấy góa chồng, nên khi gặp lại chồng tôi hai người đã cặp kè lại.


Tôi không hề biết chuyện, là do con dâu của tôi, cháu làm cùng cơ quan với bố nên biết rằng buổi trưa anh hay đi ăn cơm cùng cô ấy. Khi biết chuyện, tôi giận anh nhiều lắm, đã họp gia đình, tôi không còn đủ bình tĩnh khi nghĩ anh quay lại với người xưa, tôi muốn các con biết chuyện để khuyên can anh, đúng hơn là để anh thấy xấu hổ với các con mà phải chấm dứt mối quan hệ này.


Anh ngồi đó im lặng nghe mấy mẹ con tôi nói.


Anh hẹn tôi ra ngoài, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện sau khi anh cho rằng tôi đã bình tĩnh lại. Anh nói với tôi thật nhiều về tình cảm vợ chồng chúng tôi bao lâu nay, về những khó khăn vất vả chúng tôi đã cùng vượt qua để gây dựng gia đình như hôm nay, rồi tình yêu anh dành cho tôi, cho các con, cho gia đình mình. Anh nói anh rất hụt hẫng trong chuyện vợ chồng và tôi không còn gần gũi anh như trước, rằng anh vẫn có nhu cầu gần gũi tôi, không phải vì ham muốn dục vọng mà vì điều đơn giản là anh yêu tôi và muốn vợ chồng gần gũi như ngày nào. Nhưng anh không biết bày tỏ như thế nào mỗi khi tôi gạt anh ra. Anh hụt hẫng và ghen tỵ với chính các con, cháu của mình.


Anh xin lỗi vì đã lừa dối tôi, đó chỉ là những giây phút yếu lòng của người đàn ông chứ anh không còn yêu cô người yêu cũ nữa. Vẫn muốn có tôi, có các con. Anh xin lỗi và mong tôi tha lỗi. Anh bảo không đồng tình với cách cư xử của tôi, sao lại lôi các con tôi vào cuộc, đây vốn dĩ là chuyện của hai vợ chồng thôi. Giờ anh rất khó đối diện với các con.

  • Lan Hương, Hà Nội

 

Chia sẻ của bạn với câu chuyện của chị Lan Hương!


 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Em có lỗi gì không trong sự lầm lạc của anh?

tôi,

anh,

chúng tôi,

vợ chồng,

các con,

tôi bằng tuổi nhau,

chúng tôi đã,

tôi không,

tôi đã,

đà

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày