
|
- Tại sao lúc ấy anh không dám giữ lấy tình yêu của mình? Tại sao anh lại nhu nhược để rồi anh phải khổ đau, còn em thì dằn vặt. Trách ai? Có lẽ cả hai phải tự trách mình, em có tội còn anh thì có có lỗi.
Lâu nay, em cứ tưởng quên được anh, quên được mối tình đầu trẻ con, trong sáng ấy... Nhưng không, từ góc khuất trái tim, tình yêu em dành cho anh vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu và nó bùng cháy dữ dội khi gặp lại anh! Và em cứ tự vấn mình, tại sao, tại sao lúc ấy em lại bỏ anh? Dù em biết chỉ anh yêu em thật lòng, chỉ anh mới đau khi em đau, lo cho em... Em đã bỏ anh để chạy theo một người mà ở bên người ấy, em không còn là em. Anh có biết chỉ ở bên anh, em mới được là chính mình, em mới tìm lại được cô bé ngày xưa hồn nhiên, nhí nhảnh, dễ thương. Còn giờ đây... em đâu phải là em, em là một bà già đau khổ dù mới ở tuổi 34. Anh! Em biết là anh hận em, hận em nhiều vì em bỏ anh, bỏ một người đã bao năm gắn bó để lấy đi lấy một người chồng như bây giờ. Lúc ấy, em đâu biết chồng em không hề tôn trọng em, anh ấy coi em là vật sở hữu. Em lấy chồng, trao cho anh ấy quá nhiều mà nhận lại chẳng được bao nhiêu. Vì vậy, em lại càng nhớ anh, nhớ người chẳng bao giờ trái ý em và khi gặp lại anh bao kỷ niệm ùa về, rõ như mới diễn ra hôm qua. Tại sao lúc ấy anh không dám giữ lấy tình yêu của mình? Tại sao anh lại nhu nhược để rồi anh phải khổ đau, còn em thì dằn vặt. Trách ai? Có lẽ cả hai phải tự trách mình, em có tội còn anh thì có có lỗi. Giá như ngày ấy anh dám cãi em một câu, dám trái ý em một lần thì có lẽ anh đã không đẩy em vào vòng tay người khác. Và tại sao sau bao năm xa cách, gặp lại em anh vẫn thế, anh thú nhận (em không biết là thật hay giả): "Cả đời này anh không quên được em". Em không muốn tin nhưng trong thâm tâm em nghĩ là anh nói thật. Em càng đau khổ hơn khi anh nhắc lại những kỉ niệm xưa, sao nó êm đềm, đẹp đẽ đến thế... Em tưởng chừng không thể chịu nổi, nỗi đau vò xé tâm can em, em như một người khác, chỉ muốn lao đến bên anh... Nhưng, em đã đủ tỉnh táo để nhận ra rằng: cả hai đều đã có gia đình, em đã dừng lại để không đi quá giới hạn. Anh có biết cả thời gian anh trở về, tâm can em giằng xé, em không thể ăn, em không thể ngủ và cũng chẳng thể làm việc gì nên hồn, em gầy sọp đi ... Tình yêu là gì mà khiến em như vậy? Và em tự nhủ: Hỡi những đôi lứa yêu nhau hãy biết trân trọng những gì mình có, đừng làm những việc ngu ngốc để sau đó phải nuối tiếc, xót xa, dằn vặt cõi lòng. Hãy cảm nhận đâu là tình yêu đích thực để giành lấy, giữ lấy, hãy tìm đúng một nửa mà Thượng đế ban cho mình. Đừng như em, đừng như anh...
Gửi bài tâm sự của bạn tại đây!
|
|
140,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
Vui lòng gọi
|
Vui lòng gọi
|
|
Vui lòng gọi
|
22,000 VNĐ
|
|
270,000 VNĐ
|
155,000 VNĐ
|
|
20,000 VNĐ
|
600,000 VNĐ
|
|
1,000,000 VNĐ
|
350,000 VNĐ
|
|
1,100,000 VNĐ
|
450,000 VNĐ
|
|
1,550,000 VNĐ
|
280,000 VNĐ
|
|
330,000 VNĐ
|
130,000 VNĐ
|
|
190,000 VNĐ
|
1,260,000 VNĐ
|