Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,833,815
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Em là bạn thân nhưng cô ấy là người anh yêu

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Anh không muốn anh và em lạnh nhạt với nhau, vì em là bạn anh, nhưng anh lại càng không muốn mất cô ấy, vì cô ấy là tình yêu của anh. Em là bạn, một đứa bạn trong số những đứa bạn gái thân của anh, còn cô ấy là người mà anh yêu, là một người duy nhất.

Từ: Lien Ho
Đã gửi: 07 Tháng Chín 2011 12:40 CH

Em là bạn anh, bạn từ rất lâu rồi. Anh có thể thoải mái kể lể với em về việc anh thù thằng làm chung công ty như thế nào, về việc anh buồn bố mẹ ở nhà cứ hay gọi điện mắng anh chuyện tủn mủn này, la lối anh chuyện nhỏ nhặt kia.

Anh có thể lôi em đi cafe giữa trưa nắng nóng để than thở với em về công việc không được thuận lợi, về tiền bạc không được thoải mái. Anh có thể vô tư rủ em sau giờ làm đi lai rai vài chai Sài Gòn đỏ với anh để xả mệt, anh và em có thể thoải mái chạm cốc keng keng.

Anh có thể đèo em đi tìm mua thứ này thứ nọ khi mà em không muốn đi một mình. Anh có thể mua cho em cả bịch trái cây thật to, loại trái cây mà em thích mỗi khi anh đến thăm em ốm. Mỗi lần gặp em, anh muốn nói chuyện với
em, vì mình là bạn.

Cô ấy là người anh yêu, yêu từ rất lâu rồi. Anh không thể chia sẻ với cô ấy những chuyện làm anh bực bội, làm anh buồn phiền, vì anh biết nếu anh buồn, cô ấy cũng buồn, mà anh lại không muốn nhìn thấy cô ấy buồn. Anh không thể lôi cô ấy đi nhậu được vì anh thật lòng không muốn nhìn thấy cô ấy uống bia, cô ấy là bạn gái của anh, anh không muốn bạn gái mình là bợm.

Anh không muốn kéo cô ấy ra ngoài khi trời nắng, anh sợ cô ấy không khỏe. Anh sẽ ở bên cô ấy cả ngày mỗi khi cô ấy ốm. Anh có thể lặn lội chạy xe cả ngày trời chỉ để tìm mua được thứ cô ấy thích. Anh có thể dành cả ngày ở bên cô ấy mà không thấy chán. Anh có thể khom lưng cõng cô ấy đi lòng vòng quanh nhà chỉ để cô ấy cười. Anh muốn được nhìn thấy cô ấy cười. Mỗi khi gặp cô ấy, anh muốn được ôm cô ấy, hôn cô ấy. Vì cô ấy là người anh yêu.

Có những chuyện chỉ có em mới làm được, cũng có những chuyện chỉ có cô ấy mới làm được, và anh cũng chỉ cần cô ấy làm, anh không muốn ai thay thế. Thế nên, anh rất khó xử khi em lạnh nhạt với cô ấy, em đành hanh với cô ấy, em lôi kéo bạn bè của chúng ta về phía em cùng nhau nói xấu cô ấy. Có thể cô ấy không vừa mắt em vì lý do nào đấy, nhưng cô ấy vẫn là người anh yêu. Anh rất bối rối khi em một hai đòi anh phải dắt em đi Đà Lạt, anh không đi em lại trách mắng anh là bám váy vợ.

Em không hiểu anh là đàn ông, em là phụ nữ, hai người đi riêng với nhau như vậy, em không nghĩ bạn gái của anh sẽ buồn sao em? Em hay gọi điện cho anh lúc đêm khuya, em tâm sự với anh về đủ chuyện, anh có thể nghe em nói, nhưng tại sao không là lúc khác mà lại là vào lúc đêm khuya? Cô ấy không hề kiểm tra điện thoại của anh, nhưng nếu một ngày nào đó tình cờ nhìn thấy, em không nghĩ cô ấy sẽ buồn sao em? Em càng ngày càng nhờ vả anh đi chỗ này chỗ khác với em nhiều hơn, em không nghĩ là cô ấy cũng cần có anh ở bên cạnh sao?

Em giận anh, anh biết, nhưng anh không thể chăm sóc cho em như những gì em mong muốn được, vì em chỉ là bạn anh. Bạn bè dù thân đến đâu cũng có cái gọi là giới hạn. Em và anh chúng ta đã lớn hết rồi em à, thế nên hãy cư xử cho đúng với lứa tuổi của mình. Anh không thể chỉ mãi là thằng bạn thân của riêng em được, anh còn là người yêu của bạn gái anh, anh phải có trách nhiệm với cô ấy, anh phải chăm sóc cô ấy.

Anh không muốn anh và em lạnh nhạt với nhau, vì em là bạn anh, nhưng anh lại càng không muốn mất cô ấy, vì cô ấy là tình yêu của anh. Em là bạn, một đứa bạn trong số những đứa bạn gái thân của anh, còn cô ấy là người mà anh yêu, là một người duy nhất.

lời yêu, bạn thân, người yêu

Từ khóa liên quan đến bài viết: Em là bạn thân nhưng cô ấy là người anh yêu

cô ấy,

anh,

anh có thể,

,

ấy,

có thể,

cô ấy là,

anh không,

không muốn,

Anh nói yêu tôi nhưng không can đảm chia tay bạn gái Người yêu tôi nhiều lần thấy cảnh quan hệ của bạn
Bạn trai nhắn tin "anh nhớ em" cho... người cũ Bạn trai nhắn tin "anh nhớ em" cho... người cũ Không tin sự trong trắng của tôi, bạn trai yêu người khác
Yêu người tình hơn vợ nhưng tôi không thể bỏ gia đình Yêu bạn trai cũ của bạn thân Yêu bạn trai cũ của bạn thân
“Sống thử” với tôi nhưng lại nói yêu người khác “Sống thử” với tôi nhưng lại nói yêu người khác Hơn 3 năm khủng hoảng khi người yêu còn bạn gái ở quê
Hai anh em tôi cùng yêu một người Hai anh em tôi cùng yêu một người Tôi và bạn trai đều hối hận khi lấy người không yêu
Dù vẫn rất yêu nhưng em sẽ buông tay anh Dù thế nào, em vẫn muốn anh là người bạn đặc biệt
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>