Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,833,861
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Em ước chúng ta có thể làm lại một gia đình

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Trong một phút nông nổi em đã làm điều trái đạo đức. Một người tâm lý cùng một suy nghĩ xấu xa đã đẩy em vào con đường tội lỗi, để rồi lương tâm em không thể tha thứ cho chính mình. Em không thể là một người nói dối hoàn hảo, lương tâm em không thể che giấu được điều sai trái mình đã làm.

Từ: “Monkey”
Đã gửi: 05 Tháng Hai 2012 10:01 CH

Gửi anh, “Tree” - Valentine 2006!

Không biết rằng anh có đọc được những dòng này không? Từ ngày trở về Sài Gòn, em không còn hay cười như trước nữa, em thấy sợ lắm, sợ mất anh, sợ mất con, hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của em.

Em ước gì chúng ta có thể làm lại một gia đình, có ba, có mẹ và con gái. Rồi em sẽ học nấu nhiều món ngon, mỗi sáng dậy lại làm cơm cho anh ăn, như ngày xưa khi mình ở Hà Nội. Thời gian ấy anh tăng cân nhiều lắm, mập mạp khỏe mạnh, nhưng em nỡ nào bỏ rơi anh một mình ở ngoài ấy mà đưa con vào Sài Gòn, chỉ vì những bốc đồng của vợ chồng mới cưới. Bản thân em đã quá ích kỷ phải không anh?

Thời gian không quay lại được để em có thể làm tròn bổn phận của một người vợ. Những lần anh la em và không kiềm được nóng giận mà đánh em, rồi những lần anh nói chuyện và ôm em vào lòng, tất cả những điều anh dành cho em, em mới hiểu rằng anh luôn muốn bảo vệ em. Vậy mà em lại không biết suy nghĩ, hay làm những hành động gàn dở, để anh phải bực mình. Em biết rằng bây giờ dù có nói gì đi nữa, thì tình cảm anh dành cho em đã không còn, lỗi lầm em đã gây ra sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ từ anh nữa.

Ông xã à, em muốn được nghe giọng nói của anh, muốn được anh ôm mẹ con em vào lòng. Em nhớ anh mà không đủ can đảm điện thoại cho anh, tim em đau dường như không thở được. Em biết rằng anh còn đau hơn em gấp trăm lần, lẽ nào cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc như vậy sao anh?

Bây giờ em rất mong được quay về cùng anh, trở thành một gia đình trọn vẹn, chăm sóc gia đình, sinh thêm cho anh thật nhiều con. Nhưng đây là điều mà mãi mãi suốt đời em sẽ không thể nào làm được nữa, vì dù anh có chấp nhận xây dựng lại gia đình, thì anh cũng sẽ không thể quên được việc em đã làm.

Trong tâm em từng nghĩ, vì sao người đàn ông sai lầm nhiều lần vẫn được tha thứ, trong khi người phụ nữ vì một lần sa ngã sẽ mãi mãi là tội đồ. Em là phụ nữ, phụ nữ rất yếu mềm anh cũng biết, tủi thân nuôi con một mình, lúc bị gia đình la mắng, lúc bị chồng ruồng rẫy, lúc thì cả chồng và cha mẹ ruột đều muốn mình biến mất để khuất mắt họ đi.

Trong một phút nông nổi em đã làm điều trái đạo đức. Một người tâm lý cùng một suy nghĩ xấu xa đã đẩy em vào con đường tội lỗi, để rồi lương tâm em không thể tha thứ cho chính mình. Em không thể là một người nói dối hoàn hảo, lương tâm em không thể che giấu được điều sai trái mình đã làm. Đây là hậu quả do em tự gánh lấy.

Em rất muốn làm nhiều việc, học hành, công việc, nhưng hơn những việc này, em muốn gia đình ta có thể ở bên nhau hạnh phúc. Nhưng mà, đây mãi là mơ ước của riêng em mà thôi.

hạn phúc, mong manh, đơn giản, gia đình

Từ khóa liên quan đến bài viết: Em ước chúng ta có thể làm lại một gia đình

anh,

lương tâm không thể,

không thể,

gia đình,

không,

lương tâm không,

tâm không thể,

một người,

đã làm,

một

Đàn ông rất sợ xây dựng lại gia đình từ đầu Em từng mơ về một gia đình hạnh phúc với anh
Các con muốn chúng tôi ly hôn khi gia đình quá ngột ngạt Người thứ ba không thể phá hủy gia đình
Người thứ ba là nguyên nhân làm tan vỡ gia đình Đã ngoại tình thì tình cảm gia đình khó có thể như xưa
Chúng con ước có mẹ mãi bên đời Anh đã cố gắng nhưng không thể giữ được gia đình
Ước gì có thể đau đẻ thay cho vợ 4 lần gia đình phá sản nhưng mẹ vẫn luôn ở bên cha
Gia đình tôi luôn lục đục vì tiền Yêu người tình hơn vợ nhưng tôi không thể bỏ gia đình
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>