
Vào thời điểm FC thành lập, "Búp bê" Thanh Thảo thường xuyên ở Hà Nội để chinh phục khán giả. Do đó, FC ra mắt rất thuận lợi.

Hoạt động thường niên của FC cũng như các gia đình khác là từ thiện thui, hihi. FC Búp bê hướng các thành viên vào hoạt động xã hội có ý nghĩa, để mọi người gắn bó với nhau hơn. Trước đây, FC thường làm từ thiện với danh nghĩa FC Búp Bê. Khi Thanh Thảo – người yêu dấu mở công ty Music Box thì mọi hoạt động từ thiện của FC đều làm chung dưới tên Music Box.

Hoạt động gần đây nhất của FC Búp bê là chuyến đi thăm Viện dưỡng lão Mẫu Tâm (TPHCM) vào ngày 17/11/2007. Đây là một trong những hoạt động từ thiện được duy trì hàng năm của công ty Music Box và FC Búp bê. Tiền ủng hộ từ FC các tỉnh cũng như của khán giả hải ngoại nhanh chóng được gửi về địa chỉ của công ty. Sáng 17/11, Búp bê bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, không kịp về nhà mà đến thẳng công ty để bắt đầu chuyến đi từ thiện đầy ý nghĩa này.

Trong 160 phần quà dành tặng các cụ đều có bánh ngọt , bánh mặn, sữa, mì gói, cháo ăn liền (những món ăn mà các cụ rất thích) và dầu tắm toàn thân. Các học viên của công ty và thành viên FC chia nhau đi thăm từng cụ nằm ở từng phòng khác nhau.

Lúc ra về, các cụ đưa mọi người ra sân và đã có những giây phút thực sự xúc động. Mọi người cùng nhau hát bài "Sài Gòn đẹp lắm" và “Cháu yêu bà” trong tiếng vỗ tay cổ vũ của các cụ. Còn các cụ hát tặng lại FC và Music Box bài hát "Cám ơn... cám ơn". Chia tay rồi mà ai vẫn cứ quyến luyến như không muốn về, còn các cụ thì cứ đứng nhìn theo mãi (cảm động quá, hik).

Ngày họp FC toàn quốc của Búp bê (29/8/2006) thật sự là một ngày đáng nhớ. Trước đó 1 ngày, các thành viên của FC Búp bê từ khắp các tỉnh tụ tập về Sài Gòn để chuẩn bị tham gia buổi họp. FC Búp bê Hà Nội về đến ga Sài Gòn lúc 10h tối ngày 28/8. Đến cổng ga đã thấy các bạn trong FC Sài Gòn chờ sẵn, gặp nhau tay bắt mặt mừng làm ai cũng cảm động rưng rưng.
Cùng với FC Đà Nẵng, tất cả tụ tập ở nhà của Búp bê trên đường Học Lạc. Mọi người quậy phá suốt đêm rồi sáng hôm sau cùng bắt tay trang trí và chuẩn bị cho buổi họp.

Tối hôm đó, sau khi kéo nhau đi dạo Sài Gòn, FC còn đi ăn đêm cùng "Búp bê". Ăn xong cũng 1h sáng, có mấy bạn đi vào đường ngược chiều rồi bị... giữ xe. Không nghĩ ra cách nào khác, các bạn đành gọi chị Thảo cầu cứu."Búp bê" về rồi mà vẫn quay xe lại, lo lắng cho mấy đứa em. Bởi vậy, toàn thể FC vẫn gọi "Búp bê" bằng cái tên thân thiết: chị Hai.

Điểm nổi bật nhất của FC Búp bê chính là sự gắn bó của các thành viên trên toàn quốc. Cho dù có những bạn chưa từng gặp mặt nhau nhưng trong buổi họp FC toàn quốc không hề có sự ngại ngùng hay lạc lõng. Cảm giác như gia đình mình ở khắp nơi vậy.

FC Búp bê có mối quan hệ khá tốt với các FC bạn, đặc biệt là FC Chanh, FC Mr Đàm và FC Mỹ Dung. Qua Kênh14, FC Búp bê Hà Nội xin gửi lời cảm ơn đến PF Hà Nội và FC Mỹ Dung. Đây là 2 FC đã luôn ở cạnh và hỗ trợ về mặt tinh thần cho FC Búp bê Hà Nội trong các hoạt động.
Ngày 24/12/2007, cuộc bình chọn độc nhất vô nhị của Kênh14 dành cho FC sẽ được bật mí đấy! Các bạn nhớ theo dõi thông tin thường xuyên và bình chọn cho FC yêu quý của mình nhé!
Thùy Linh
|
1,190,000 VNĐ
|
6,920,000 VNĐ
|
|
450,000 VNĐ
|
280,000 VNĐ
|
|
2,784,000 VNĐ
|
340,000 VNĐ
|
|
730,000 VNĐ
|
356,000 VNĐ
|
|
785,000 VNĐ
|
598,000 VNĐ
|
|
200,000 VNĐ
|
430,000 VNĐ
|
|
285,000 VNĐ
|
740,000 VNĐ
|
|
145,000 VNĐ
|
152,000 VNĐ
|
|
255,000 VNĐ
|
210,000 VNĐ
|
|
275,000 VNĐ
|
920,000 VNĐ
|