Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Ferguson cạn kiên nhẫn với Ronaldo

Ferguson cạn kiên nhẫn với Ronaldo

Cập nhật: 15/07/2008 - 15:18 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

HLV đội chủ sân Old Trafford hủy kế hoạch sang Lisbon gặp "CR7" đang nghỉ dưỡng thương, sau khi biết cậu học trò cưng hùa theo chủ tịch FIFA, tự ví anh như nô lệ của MU.
>Pele chê trách Ronaldo / Chủ tịch FIFA hứng thêm chỉ trích vì vụ Ronaldo / Beckham 'thêm dầu vào lửa'

Ferguson từng xuống nước để giữ chân Cantona, nhưng với Ronaldo thì có lẽ sẽ khác. Ảnh: IE.
Ferguson từng xuống nước để giữ chân Cantona, nhưng với Ronaldo thì có lẽ sẽ khác. Ảnh: IE.

Nổi tiếng cứng rắn, nóng tính và sẵn sàng tống cổ bất kỳ kẻ nào bất tuân thượng lệnh, nhưng trong 22 năm dẫn dắt MU, Ferguson cũng có không ít lần chịu "nhún" để ghìm cương những học trò cứng đầu. Nổi tiếng hơn cả và được lưu truyền ở sân Old Trafford đến tận bây giờ là lần ông thân chinh sang Paris, cùng Eric Cantona dạo một vòng quanh thủ đô nước Pháp bằng xe máy để thuyết phục danh thủ này từ bỏ ý định treo giày vì chán nản sau cú kungfu tai tiếng vào một fan trong trận Crystal Palace - MU năm 1995. Tuy nhiên, dường như Ferguson sẽ không dùng cách cư xử mềm mỏng ấy đối với trường hợp Ronado hiện tại.

Kể từ bữa tiệc mừng chức vô địch Championsư League ở Old Trafford hôm 22/5, Ferguson và Ronaldo vẫn chưa một lần giáp mặt. Họ chỉ trò chuyện với nhau đôi lần qua điện thoại về mối quan hệ ngày một căng thẳng giữa Ronaldo với MU, sau khi tiền vệ ngôi sao này nhiều lần tuyên bố rằng anh muốn đến với Real. Trước thềm Euro 2008, HLV người Scotland đã định bay sang Geneve (Thụy Sĩ) gặp Ronaldo và ổn định tinh thần cho cậu hoc trò cưng trước việc Real liên tiếp chèo kéo bằng những lời đề nghị hấp dẫn. Nhưng cuộc gặp này không diễn ra do "CR7" viện cớ "cấm trại" cùng tuyển Bồ Đào Nha, từ chối tiếp kiến ông thày. Theo Sport Mail, rất bực với cách hành xử của học trò, nhưng nghe lời khuyên của Carlos Queiroz, vị trợ lý nay đã chia tay MU để dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha, Ferguson vẫn kiên nhẫn tìm gặp anh thêm một lần nữa.

Theo dự kiến, lẽ ra hôm qua, Ferguson đã bay sang Lisbon (Bồ Đào Nha), trước tiên là để thăm hỏi cậu học trò cưng sau ca phẫu thuật mắt cá chân phải và sau đó, thuyết phục Ronaldo tiếp tục gắn bó với MU. Nhưng vào phút chót, chuyến đi này đã bị hủy bỏ kèm theo lời giải thích, HLV người Scotland có việc khác để quan tâm hơn, cụ thể là các cuộc đàm phán mua chân sút Berbatov từ Tottenham. Tuy nhiên, giới quan sát Anh cho rằng đó chỉ là cái cớ. Quyết định hủy chuyến sang Bồ Đào Nha xuất phát từ việc Ferguson cảm thấy bị tổn thương và rất tức giận khi biết chuyện Ronaldo vuốt đuôi chủ tịch FIFA, tự nhận là "nô lệ của MU", để gây sức ép, buộc "Quỷ đỏ" thuận lòng để anh sang Real Madrid.

Giữa Ferguson và Ronaldo giờ đã tồn tại một khoảng cách nhất định. Ảnh: Worldpress.
Giữa Ferguson và Ronaldo giờ đã tồn tại một khoảng cách nhất định. Ảnh: Worldpress.

Động thái trên của "CR7" được xem như giọt nước làm tràn ly kiên nhẫn nơi Ferguson. Các nguồn tin nội bộ của MU cho hay, bất chấp ngôi sao chạy cánh 23 tuổi đang dưỡng thương và chỉ có thể tập luyện trở lại vào tháng 10, HLV người Scotland vẫn ra lệnh cho anh này phải trả phép tại Old Trafford muộn nhất vào ngày 28/7 - ngày "Quỷ đỏ" trở về từ chuyến du đấu tại Nam Phi. Nếu không có mặt đúng hạn, CR7 sẽ chịu phạt nặng, gồm cả trừ lương lẫn đày ải trên ghế dự bị.

Phương Minh

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày