
| Thời xưa đồn rằng, có 1 gã phú ông giàu "nứt đố đổ vách" sẵn sàng trả rất nhiều tiền chỉ để có được 1 chiếc quạt mo của thằng Bờm. Tuy nhiên dù đưa ra cái giá nào, Bờm cũng không đồng ý, ngoại trừ… | ||
|
Thằng bờm có cái quạt mo Bài thơ trên cũng giống hoàn cảnh hiện tại của Man City. Họ sẵn sàng chi ra những mức giá điên rồ, vượt xa sự tưởng tượng của cả những người mơ mộng nhất để đổi lấy sự phục vụ của những ngôi sao. Nhưng dù “ba bò chín trâu”, dù “ao sâu cá mè”, Phú ông Man City vẫn chưa giành chiếc chiếc quạt mo ưa thích. Ngẫm lại bài thơ “Thằng Bờm có chiếc quạt mo”, chắc chắn Phú ông sẽ không thể lý giải nổi tại sao Bờm không lấy trâu bò, ao sâu cá mè, bè gỗ lim… mà chỉ lấy 1 nắm xôi? Bởi nắm xôi là thứ Bờm cần nhất vào lúc đó. Hay rộng hơn nữa, người ta chỉ dễ dàng chấp thuận lời đề nghị khi trên bàn đàm phán có chữ tình. Thật khó có thể thống kê hết, đã có bao nhiêu cầu thủ lên tiếng từ chối "hảo tâm" của Man City, dù mức giá mà họ nhận được thậm chí còn vượt xa giá trị thực. Thế mới biết, có bột chưa chắc đã gột nên hồ. Cách làm bóng đá của Al Fahim cùng các đồng nghiệp của ông đơn giản chỉ là phô trương thanh thế của mình.
Man City đang tự tạo ra cho người hâm mộ bóng đá 1 thói quen xấu: Cứ nghe thấy lời từ chối của 1 ngôi sao nổi tiếng, họ lập tức theo thói quen nghĩ rằng, cầu thủ ấy đang từ chối Man City. Người ta ví Man Xanh như 1 sinh viên mới ra trường, đang cố gắng rải đơn xin việc khắp nơi. Nhưng do năng lực hạn chế, anh đều bị từ chối. Những ông chủ giàu có của Man Xanh không hiểu rằng, trong bóng đá, tình yêu của 1 cầu thủ dành cho đội bóng của mình có thể chiến thắng tất cả. Nói như Torres, cầu thủ lớn chỉ thi đấu cho những đội bóng lớn. Man City có được Robinho âu cũng là 1 ngoại lệ may mắn của họ (thực chất nếu nhìn thẳng vào thực tế, Robinho vẫn muốn đầu quân Chelsea). Man Xanh muốn nhờ tiền “một bước lên trời”. Nhưng có 1 điều mà Al Fahim nên biết: Lịch sử đã chứng minh, Dream Team không phải lúc nào cũng bất khả chiến bại. Không khó để tìm ra những ví dụ thực tế. Ngay trong biên giới nước Anh, Rio và Terry, Gerrard và Lampard không phải là những cặp đôi nổi tiếng bậc nhất thế giới sao? Nhưng khi họ kết hợp lại, kết quả chỉ là con số 0. Hay như Real Madrid của Florentino Perez. Dải ngân hà mà Perez gây dựng đã không 1 lần rực sáng trong suốt 3 năm ròng rã (2003 – 06, Real không có nổi chức vô địch Liga nào). Động thái mua sắm rầm rộ của Man City không những chưa mang lại hiệu quả, mà trái lại, nó còn đang gây ra những hậu quả ngoài ý muốn. Cụ thể: những cầu thủ thuộc dạng ít nổi tiếng của họ đang sống trong sợ hãi. Họ lo ngại khả năng có thể bị đá ra đường bất cứ lúc nào để dành chỗ cho những ngôi sao hàng đầu thế giới.
Luôn chịu ám ảnh bởi những tân binh vô hình, chắc chắn không ít cầu thủ Man City đã bắt đầu tự tìm cho mình những bến đỗ mới. Nếu không xử lý khéo léo, Man Xanh có thể mất cả chỉ lẫn chài. Đi tìm lời giải? Người ta đã từng kỳ vọng Man City sẽ là cái tên tiên phong phá vỡ sự thống trị của nhóm The Four nhờ những bản hợp đồng đắt giá mà trên lý thuyết họ có thể ký được. Tuy nhiên Man Xanh đã không thể trở thành 1 Chelsea phiên bản 2. Lý do? Giggs đã từng nói, sau lưng Man Xanh chỉ là 1 tờ giấy trắng. Đấy chính là lý do thứ 1. Lý do thứ 2 cũng quan trọng không kém: Man City đang thiếu 1 HLV thực sự có năng lực. Chelsea sẽ chẳng thế vô địch Premiership sau 50 năm nếu không có Jose Mourinho. MU cũng sẽ không thể nào trở thành thương hiệu bóng đá hàng đầu thế giới nếu thiếu Sir Alex. Thị trường chuyển nhượng sắp mở cửa. Dù chỉ là phiên chợ Đông ngắn ngủi, nhưng tin chắc, Man City lại chuẩn bị tung ra những lời đề nghị bom tấn, làm rúng động cả thị trường. Đó là cái cách các ông chủ của Man Xanh làm bóng đá. Vjệt Anh Tin khác: |
||
|
1,200,000 VNĐ
|
410,000 VNĐ
|
|
560,000 VNĐ
|
110,000 VNĐ
|
|
635,000 VNĐ
|
270,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
1,200,000 VNĐ
|
|
550,000 VNĐ
|
152,000 VNĐ
|
|
152,000 VNĐ
|
245,000 VNĐ
|
|
275,000 VNĐ
|
210,000 VNĐ
|
|
400,000 VNĐ
|
140,000 VNĐ
|
|
295,000 VNĐ
|
210,000 VNĐ
|
|
584,000 VNĐ
|
215,000 VNĐ
|