Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,834,609
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Gai người khi đọc tâm sự của Ánh

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Một người phụ nữ ở thế kỷ 21, biết dùng vi tính để gửi tâm sự như bạn thì không thể không biết các thông tin về an toàn tình dục. Bạn đã quá sai lầm khi để việc phá thai tái diễn. Trách bạn, biết bạn sẽ đau, nhưng không thể không trách Ánh ạ. (Mai Hoang)
>Tôi mang thai, nhưng không phải của chồng

From: Mai Hoang
Sent: Monday, April 28, 2008 11:47 AM
Subject: Vài dòng gửi Ánh

Đúng là Ánh đã rơi vào cảnh "dám làm mà không dám chịu rồi". Tôi cũng là một phụ nữ, nhưng thật sự cũng phải shock khi đọc tâm sự của Ánh. Biết rằng khi Ánh gửi tâm sự lên VnExpress là Ánh đã không còn biết làm gì cho phải nữa, là Ánh cần lời khuyên của mọi người, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy gai gai thế nào ấy.

Một người phụ nữ ở thế kỷ 21, biết dùng vi tính để gửi tâm sự như bạn thì không thể không biết các thông tin về an toàn tình dục. Bạn đã quá sai lầm khi để việc phá thai tái diễn là một, và bạn cũng không dám đối diện với sự thật khi hậu quả của "phút yếu lòng" lần thứ... n xảy ra là hai. Trách bạn, biết bạn sẽ đau, nhưng không thể không trách Ánh ạ.

Còn bây giờ, chắc rất hiếm người đàn ông nào chấp nhận sự thật này lắm, do đó nếu bạn quyết định sẽ nói cho chồng biết để nhẹ nhõm tinh thần về sau thì theo mình nên để sau khi cháu bé được sinh ra và cứng cáp đã. Vì bây giờ cái thai của bạn đã 6 tháng rồi, phá nó đi là bạn giết một sinh linh đã hình thành.

Nó không chỉ đơn thuần là giọt máu như 2 lần trước bạn đã bỏ đâu. Mang tội lắm. Đến lúc đó, nếu chồng bạn không chấp nhận được thì mong bạn hãy "dám đương đầu" với hậu quả do chính mình gây ra. Hãy can đảm chấp nhận ra đi và nuôi dạy cháu bé nên người. Tương lai thế nào đi chăng nữa, chí ít bạn sẽ không bị lương tâm cắn rứt vậy mà.

Chúc bạn sáng suốt để tự có lời giải cho bài toán do mình tự ra đề nhé.

Cay đắng, thất vọng khi đọc tâm sự của Ánh Choáng váng khi đọc tâm sự của Ánh
Giật mình khi đọc tâm sự của chị Trúc Cảnh giác hơn sau khi đọc tâm sự của chị Thúy
Là đàn ông, tôi đã khóc khi đọc tâm sự của Dương Nỗi đau trỗi dậy khi đọc tâm sự của Trúc
Tôi rất hoang mang khi đọc tâm sự của Trúc Thất vọng vô cùng khi đọc tâm sự của Trúc
Sự khâm phục phái đẹp suy giảm khi đọc tâm sự của Trúc Nước mắt tôi cứ trào ra khi đọc tâm sự của Thảo
Sốc khi đọc tâm sự của cô Vy Tim tôi nhói đau khi đọc tâm sự của Thảo
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>